Tận mắt chứng kiến chồng lên giường với con gái người giúp việc

Vừa bước tới cầu thang, cháu đã nghe thấy tiếng chồng và Linh đang cười khúc khích trong phòng. Lúc ấy, cháu chỉ mong sự việc không giống như những gì cháu tưởng tượng.

Cô Thanh Tâm kính mến!

Cháu đang là nhân viên kinh doanh của một công ty mỹ phẩm cao cấp, còn chồng cháu do sức khỏe yếu nên ở nhà chăm lo cho mẹ chồng, bà bị tai nạn nên phải ngồi xe lăn. Một phần do sức khỏe của chồng và mẹ chồng không tốt, phần vì công việc của cháu rất thuận lợi nhưng thường xuyên phải đi công tác xa nên chúng cháu quyết định thuê người giúp việc.

Khi tìm người, cháu cũng hết sức lưu ý và chọn một người phụ nữ đứng tuổi do họ hàng giới thiệu. Làm được một thời gian thì cô ấy nói Linh - con gái đầu của cô - mới thi đỗ một trường cao đẳng trên này. Nghĩ nhà cũng rộng rãi mà lại neo người nên cháu đề nghị cả nhà cho Linh về đây ở cùng.

Từ ngày có Linh tới, cả nhà cháu lúc nào cũng vui vẻ, đầy ắp tiếng cười. Công việc của cháu phải đi công tác nhiều, đôi lần về nhà, cháu thấy tâm trạng của chồng vui vẻ lạ thường. Cháu chỉ hồn nhiên nghĩ rằng nhà có thêm người nên chắc anh cảm thấy đỡ buồn chán.

Ảnh minh họa

Bữa ấy, cháu phải đi Nha Trang công tác 2 ngày, vừa ra tới sân bay thì nhận được lệnh hủy. Cháu vội vàng bắt taxi về nhà, định bụng tận hưởng 2 ngày nghỉ với gia đình. Vào nhà mà không thấy ai, giờ này có lẽ cô giúp việc đang đưa mẹ chồng cháu đi dạo, cháu định lên phòng thay đồ rồi xuống nấu cơm.

Vừa bước tới cầu thang, cháu đã nghe thấy tiếng chồng và Linh đang cười khúc khích trong phòng. Lúc ấy, cháu chỉ mong sự việc không giống như những gì cháu tưởng tượng. Không ngờ vừa mở cửa ra thì thấy hai người đang quấn lấy nhau trên giường. Cháu chạy vào vừa gào vừa khóc. Cháu càng đánh thì hai người họ càng rúm ró, run rẩy.

Đúng lúc ấy, mẹ chồng cháu và cô giúp việc về tới nhà. Cô giúp việc gào thét, tát cho Linh một cái thật mạnh. Họ ra sức giải thích và xin lỗi nhưng cháu cảm thấy thật ghê tởm. Bây giờ, ngồi viết những dòng này, cháu không còn khóc nữa nhưng tim cháu rất đau. Xin cô cho cháu lời khuyên, cháu thực sự không biết nên làm thế nào nữa?

Phùng Minh Châu (Khánh Hòa)

Minh Châu thân mến!

Trong hoàn cảnh của cháu, nhiều người vợ sẽ không kìm nén được cảm xúc, đòi ly dị ngay lập tức. Nhưng cháu đã không làm thế. Cô có thể nhận ra cháu là người phụ nữ mạnh mẽ và chín chắn. Người chồng cháu hết mực yêu thương và Linh đã gây tổn thương quá lớn trong lòng cháu.

Cô mong cháu hãy dành khoảng thời gian nhất định cho chính mình để tĩnh tâm và có thể xem xét sự việc thấu đáo nhất.

Nếu chồng cháu thực sự ăn năn hối lỗi mà cháu vẫn còn tình cảm với chồng thì hãy cho anh ấy một cơ hội chuộc lại lỗi lầm. Người biết sai, biết sửa, biết trân trọng cơ hội thì sự nỗ lực vượt qua nỗi đau của cháu sẽ được đền đáp.

Tuy nhiên, nếu cháu vẫn còn băn khoăn và thực sự không thể chấp nhận được thì chia tay cũng là một giải pháp tốt cho tất cả. Nhưng cháu hãy xác định một điều, không một giải pháp nào là hoàn hảo với cháu lúc này. Dù lựa chọn của cháu là gì cũng rất cần cháu thật dũng cảm đối mặt và vượt qua thực tế này.

Trước hết, việc cần làm là cháu nên quyết định xử lý cô giúp việc và con gái cô ấy như thế nào hợp lý nhất. Không nên để Linh ở lại trong ngôi nhà của cháu, hãy để cô ấy đi càng sớm càng tốt.

Chúc cháu suy nghĩ thấu đáo và đưa ra được quyết định đúng đắn nhất.

Thanh Tâm

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/thanh-tam/tan-mat-chung-kien-chong-len-giuong-voi-con-gai-nguoi-giup-viec-post35333.html