Tân sinh viên nhặt được của rơi, trả lại cho người đánh mất

Tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng sau khi nhặt được chiếc ví đựng nhiều tài sản, em Cao Xuân Mới ở Thanh Hóa đã tìm trả lại cho người đánh rơi.

Tân sinh viên Cao Xuân Mới (giữa) chụp ảnh cùng cô giáo cấp 3 và bạn học

Chiều nay (3.9), thượng tá Ngân Tiến Hiệp, Trưởng công an huyện Bá Thước (Thanh Hóa) xác nhận, đơn vị đã phối hợp với Công an phường Yên Nghĩa (Hà Nội) xác minh bà Bùi Thị Dinh, nguyên Chủ tịch Hội phụ nữ huyện Bá Thước (ngụ huyện Bá Thước, Thanh Hóa) là chủ nhân của chiếc ví do một sinh viên nhặt được trên xe khách và bàn giao cho công an.

Trao đổi với Báo Thanh Niên, bà Bùi Thị Dinh cho biết bà và người thân vừa đến gia đình em Cao Xuân Mới (ngụ xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa, tân sinh viên Trường Sỹ quan Chính trị thuộc Đại học Chính trị) để cảm ơn vì đã nhận lại được tài sản đánh rơi.

Trước đó, ngày 15.8, bà Dinh đón xe khách từ quê ra Hà Nội thăm người thân, khi xuống xe ở bến xe Yên Nghĩa (Hà Nội) được 20 phút sau thì bà phát hiện bị rơi ví, trong ví có gần 5 triệu đồng tiền mặt, 1 đôi bông tai bằng vàng và nhiều giấy tờ quan trọng.

Bà Dinh liên hệ với nhà xe nhưng không tìm thấy. Tuy nhiên, sau đó, Công an phường Yên Nghĩa (Hà Nội) đã liên hệ với Công an huyện Bá Thước thông báo là có người nhặt được ví của bà Dinh, đồng thời liên hệ với chủ nhân để xác minh trả lại người đánh rơi.

“Nhận được thông tin từ công an huyện tôi vui lắm. Sau đó, tôi đã đến Công an phường Yên Nghĩa làm thủ tục và đã nhận lại được tài sản. Tuy số tiền không lớn nhưng trong ví có nhiều giấy tờ quan trọng và đang trong thời gian cần thiết. Tìm lại được chiếc ví khiến tôi cảm động vô cùng", bà Dinh nói.

Theo bà Dinh, sau khi giải quyết xong công việc ở Hà Nội trở về, bà cùng người thân đã đến nhà em Mới để cảm ơn. Khi đến nhà, bà rất xúc động vì hoàn cảnh gia đình em Mới rất khó khăn. Mẹ em mất cách đây 2 năm vì bệnh ung thư máu, bố không có công việc ổn định. Ngoài Mới còn có một em gái nhưng phải bỏ học giữa chừng vì gia cảnh khó khăn.

Em Cao Xuân Mới vừa đậu vào khoa Xây dựng Đảng, Trường Sỹ quan Chính trị với số điểm 28,5. Trao đổi với chúng tôi, em Mới cho biết hôm 15.8 em ra Hà Nội có việc riêng, khi xuống xe thì thấy có chiếc ví rơi ở ghế nên cầm đến Công an phường Yên Nghĩa nhờ liên hệ với chủ nhân để trả lại.

Minh Hải

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/tan-sinh-vien-nhat-duoc-cua-roi-tra-lai-cho-nguoi-danh-mat-871942.html