Tận tụy, hết lòng vì dân

Gần 2 tháng nay, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, số lượng công dân đến cách ly y tế tại Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh (Trung đoàn 991, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai) bất ngờ tăng cao đột biến.

Tuy quân số mỏng, lại phải thường xuyên phân tán thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ, song với tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, trên tuyến đầu chống dịch đầy khó khăn, vất vả, hiểm nguy, các cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế vẫn ngày đêm bám trụ, ân cần, chu đáo, hết lòng phục vụ bà con.

Chiều 27 Tết Tân Sửu, đang tất bật dọn dẹp nhà cửa, ông Đỗ Công Xuân (64 tuổi, trú tại huyện Đắk Đoa, Gia Lai) bàng hoàng khi nhận được cuộc gọi “cầu cứu” từ vợ chồng người con trai, sinh sống, làm việc tại Hải Dương, với nội dung: “Chúng con là F2 nên bây giờ phải đi cách ly tập trung. Nhà chẳng còn ai cả, mong bố mẹ thu xếp ra ngoài này trông nom các cháu giúp chúng con với”. Thương con, xót cháu, chẳng kịp sửa soạn gì, ông Xuân cùng vợ vội vàng khăn gói về quê… Sau Tết, tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, ông bà thuyết phục các con rồi đón cả 2 đứa cháu nội vào Gia Lai, để bố mẹ các cháu yên tâm ở lại làm ăn. Được cán bộ, chỉ huy khu cách ly quan tâm thăm hỏi, động viên và bố trí vào một căn phòng khang trang, rộng rãi, có đầy đủ tiện nghi, công trình vệ sinh khép kín, ông Xuân rất vui và xúc động. Mở nắp hộp cơm vừa nhận từ tay các chiến sĩ nuôi quân, ông Xuân “nựng” cháu nội: “Đó, hôm qua tụi con nói thèm ăn gà rán, canh chua, trứng luộc, đậu ve xào thì hôm nay các chú nấu ngay đây này. Thơm và hấp dẫn quá đi. Hai đứa tự lấy thìa xúc ăn cho ngoan, đừng để rơi vãi ra giường nghe chưa”.

Đại úy QNCN Phạm Duy Đông - Y sĩ Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh Gia Lai thăm khám cho các cháu nhỏ trong khu cách ly

Đại úy QNCN Phạm Duy Đông - Y sĩ Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh Gia Lai thăm khám cho các cháu nhỏ trong khu cách ly

Từ Campuchia về lại Việt Nam khi ngày sinh nở đã cận kề, tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, trong lúc mọi người đang tất bật làm thủ tục hải quan, kê khai y tế, chị Nguyễn Thị Hoa (28 tuổi, quê ở Quảng Bình) được các chiến sĩ quân y Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai ưu tiên thăm khám, kiểm tra sức khỏe và bố trí cho một căn phòng nhỏ để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Trong khu cách ly tập trung, mỗi ngày, chị được Đại úy QNCN Phạm Duy Đông - Y sĩ Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh Gia Lai trực tiếp hỏi han, thăm khám ít nhất 3 lần. Nhờ kiên trì luyện tập các bài vận động bổ trợ do anh Đông hướng dẫn, chỉ sau ít hôm, chứng tê mỏi chân tay của chị dần giảm hẳn, đêm ngủ rất ngon và sâu giấc, tinh thần vui vẻ, phấn chấn hẳn lên. Tối nào trước khi đi ngủ, chị Hoa và các bác lớn tuổi, các cháu sơ sinh trong khu cách ly cũng được bộ đội nấu cháo gà, cháo nấm, ủ ấm, mang đến tận cửa phòng để bồi bổ cơ thể.

Cán bộ, chiến sĩ Trung tâm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, Trung đoàn 991 chuẩn bị các suất cơm phục vụ công dân cách ly.

Ngày hoàn thành thời gian cách ly, anh Nguyễn Hữu P. (31 tuổi, trú tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) xúc động đến nghẹn ngào khi đón nhận món quà bất ngờ gồm hai triệu đồng và chiếc vé xe do các cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế gửi tặng. Trò chuyện với chúng tôi, anh P. cho biết: “Hoàn cảnh gia đình khó khăn, cuối năm 2019, tôi được người quen giới thiệu sang Campuchia làm việc trong một công ty cao su. Tích cóp mãi mới được mấy chục triệu đồng, nào ngờ, trước Tết, phòng tôi bị kẻ gian cạy cửa, lấy đi tất cả. May nhờ sự sẻ chia, cưu mang của anh em bạn bè cùng công ty, cuối cùng tôi cũng về đến Việt Nam. Không đâu bằng quê hương mình, tình cảm, sự sẻ chia, đùm bọc của bộ đội và bà con trong khu cách ly suốt những ngày qua, có lẽ cả đời này không bao giờ tôi quên được”.

Đưa chúng tôi ra tham quan chậu mai vàng cao quá đầu người đặt trong khuôn viên đơn vị, Thượng úy QNCN Đỗ Trung Khải – Nhân viên quản lý kể: “Có một công dân nhà ở thành phố Pleiku, sau khi hoàn thành thời gian cách ly, vì cảm phục, quý mến bộ đội, đã đánh một chuyến xe, chở theo rất nhiều bánh chưng, bánh tét, giò chả và chậu mai này lên gửi tặng anh em. Theo các bác lớn tuổi, có kinh nghiệm chơi cây cảnh, cây mai này dáng đẹp, nhiều hoa, lắm lộc nên rất giá trị, nhờ có nó mà không khí Tết ở đây rộn ràng, ấm áp chẳng kém gì so với bên ngoài. Dịp Tết, ngoài chế độ ăn cơ bản, bà con còn được ăn thêm theo quy định của cấp trên và sự chăm lo của địa phương, để bảo đảm tốt cơm ngon, canh ngọt cho mọi người, đội ngũ nuôi quân, nhà bếp thường xuyên phải thức khuya, dậy sớm làm việc rất vất vả”.

Bộ đội đưa cơm cho các công dân trong khu cách ly.

Theo Thượng tá Trần Hữu Thanh - Trợ lý Ban Khoa học quân sự, Chỉ huy trưởng khu cách ly, khi dịch bệnh bùng phát mạnh, có ngày, đơn vị tiếp nhận hàng trăm công dân, nhân viên y tế đến cách ly. Bất kể ngày hay đêm, cứ nhận được thông báo của cấp trên và các cơ quan chức năng, bộ đội đều nhanh chóng triển khai làm tốt mọi công tác chuẩn bị. Qua trao đổi, nắm bắt, bà con rất tin tưởng, hài lòng về tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế trong khu cách ly. Đây chính là niềm vui, động lực tinh thần to lớn để trên tuyến đầu chống dịch, mọi người luôn phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình.

Bài, ảnh: VIỆT HÙNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/bo-doi-cu-ho-tren-tuyen-dau-chong-dich/tan-tuy-het-long-vi-dan-654203