Tang thương những vụ chồng giết vợ tại nhà vì mâu thuẫn gia đình ngay những ngày đầu năm mới

Chỉ vì một số mâu thuẫn vợ chồng mà những người chồng đã đang tâm giết vợ, gây nên những bi kịch tang thương trong gia đình ngay ngày đầu năm mới.

Nữ bác sĩ sản khoa bị chồng dùng búa đinh sát hại ngay tại nhà

Liên quan đến sự việc bác sĩ Trần Thị H. (SN 1977, phó trưởng khoa sản Bệnh viện Đa khoa Lào Cai) được phát hiện đã tử vong tại nhà riêng ở phường Bắc Lệnh, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai, trao đổi với chúng tôi, một cán bộ công an tỉnh Lào Cai cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn tình cảm nên anh Bùi Huy Đ. (SN 1971, chồng bác sỹ H.) đã dùng búa đinh sát hại vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Trước đó, chiều tối 2/3, con của bác sĩ H. đi học về, khi lên tầng hai thì thấy mẹ nằm bất tỉnh dưới nền nhà, trên đầu có nhiều vết máu.

Khi lên tầng 3 thì phát hiện bố đang nằm nôn ói. Sau đó, cháu H. đã gọi cho người thân đưa bố mẹ đi cấp cứu nhưng chị H. đã tử vong.

Tại khoa Sản, bác sĩ H. là người có trách nhiệm với công việc, sống hòa đồng, được đồng nghiệp và bệnh nhân quý mến. Ông Hùng cũng cho biết, chồng bác sĩ H. là anh Đ. đã tỉnh và nói chuyện được. Tuy nhiên, tiên lượng sức khỏe xấu, chưa tiên đoán được.

Chồng giết vợ rồi tự sát ở Bạc Liêu

Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng 17/1, tại ngôi nhà trong hẻm 3, đường Cao Văn Lâu, khóm 3, phường 2, thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) đã xảy ra án mạng. Nạn nhân tử vong là Triệu Thị Phương (33 tuổi).

Người bị thương nặng là Tăng Văn Tính (39 tuổi). Anh Tính là chồng của chị Phương. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, anh Tính đã được đưa đi cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch và được điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

Khai với cơ quan điều tra, Tăng Văn Tính cho biết mình đã sát hại vợ rồi tự sát. Nguyên nhân được Tính khai là do mâu thuẫn gia đình không thể giải quyết được.

Theo hàng xóm, vợ chồng anh Tính và chị Phương có 3 con chung, sống bằng nghề buôn bán dưa mắm ở một chợ trên địa bàn Thành phố Bạc Liêu. Chiều hôm trước, hai vợ chồng vẫn đi làm, không có biểu hiện bất thường.

Chồng bực tức giết chết vợ do ghen tuông rồi tự tử bất thành

Chiều 29/1, sau 3 ngày xét xử và nghị án, TAND TP.HCM tuyên bị cáo Vũ Đình Trọng (44 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) 20 năm tù về tội Giết người. Bị hại trong vụ án là vợ của Trọng - chị Đặng Thị Kiều Loan.

Trước đó, ngày 26/1, tại tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Trọng cho rằng anh ta vì quá yêu vợ nhưng không kiềm chế được bản thân nên đã gây ra án mạng.

Cha của nạn nhân cũng có mặt tại phiên xử, xin HĐXX giảm nhẹ hình cho bị cáo. "Mong tòa khoan hồng để nó sớm trở về nhà chăm sóc cho con, tôi không đòi hỏi gì hơn", ông nói.

Theo cáo trạng, cuối năm 1994, Trọng và chị Loan kết hôn với nhau. Đến tháng 5/2017, Trọng nghi ngờ chị Loan có quan hệ “ngoài luồng” với anh Tính nên nhiều lần khuyên vợ chấm dứt mối quan hệ này, nhưng chị Loan không đồng ý.

Khuya 26/6/2017, chị Loan tiếp tục từ chối lời khuyên của chồng và cho rằng anh Tính là người yêu cũ của chị, hiện hai người chỉ là bạn bè.

Đến 3h hôm sau, Trọng thức dậy và nảy sinh ý định giết chết vợ rồi tự tử. Anh ta xuống bếp lấy một chiếc chày đâm tiêu bằng gỗ đập vào đầu chị Loan. Hung thủ dùng tay bóp miệng và mũi của vợ, đồng thời lấy chày gỗ đập liên tiếp hai cái vào đầu chị Loan.

Khi thấy vợ nằm bất động, người đàn ông 44 tuổi lấy khăn giấy lau sạch máu trên người chị Loan rồi mang xe máy của nạn nhân đi thế chấp vay 22 triệu đồng. Sau đó, kẻ giết người đón xe buýt về quận Thủ Đức, TP.HCM sống thang lang.

Khoảng 18h30 cùng ngày, Trọng gọi điện cho con để hỏi tình trạng của chị Loan thì được thông báo rằng vợ đã chết. Sáng hôm sau, anh ta mua một chai thuốc tẩy uống tự tử nhưng được người dân và con trai phát hiện kịp thời, đưa đi cấp cứu.

Minh Anh

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/nhip-song/tang-thuong-nhung-vu-chong-giet-vo-tai-nha-vi-mau-thuan-gia-dinh-ngay-nhung-ngay-dau-nam-moi-20180304171922308.htm