Tang thương ở Sa Ná sau trận lũ quét

Trận lũ quét ngày 3/8 tại bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn có 10 người mất tích (mới tìm được 2 thi thể, 21 nhà bị cuốn trôi, 12 nhà bị sập...hàng chục đơn vị đã quyên góp nhiều đồ dùng hỗ trợ bản Sa Ná.

Ngay sau cơn lũ dữ đi qua, UBND huyện Quan Sơn đã chỉ đạo hàng trăm bộ đội, công an và đoàn thanh niên của huyện vào cuộc.

Lữ đoàn 414 -0K4 điều động 30 chiến sỹ về làm cầu bắc qua sông để giúp các đoàn thiện nguyện vào với đồng báo trong bản.

Các lực lượng tìm kiếm người mất tích

Các lực lượng tìm kiếm người mất tích

Đường Khu 1, bản Sa Ná chiều 7/8

Hai chiếc ô tô bị lũ cuốn

Nhà ở của dân còn lại đang chìm trong bùn, cát

Nỗi đau mất người thân

Bàn thờ vợ chồng ông Hà Văn Ngân và vợ ông cùng vợ và 2 con của anh Hà Văn Vân khu 1, bản Sa Ná.

Bà nội và bà ngoại (gần 80 tuổi) của anh Hà Văn Vân (SN 1990) - người bị mất 6 người thân (bố, mẹ, chị gái, vợ và 2 con) khấn trời đất mong tìm được con cháu của 2 bà.

Cây cổ thụ khủng trôi từ đầu nguồn "bom" lũ Cháu Nguyễn Vũ Sinh Thành, đang học lớp 3, con trai anh Nguyễn Vũ Long Giám đốc doanh nghiệp Hồng Ngọc đã đập "Heo tích kiệm" gửi đồng bào vùng lũ Con đường vào bản Sa Ná bị cuốn trôi. An Nguyễn Vũ Long - GĐ Cty Hồng Ngọc và đại diên Thành ủy Sầm Sơn tặng quà cho anh Hà Văn Vân.

Bà con trong bản chuẩn bị hậu sự cho người đã mất với hy vọng tìm được xác của người đã mất tích.

Quà thiện nguyện vào đến bản

Ông Vũ Văn Đạt, Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn cho biết: tổng kết sau lũ quét và 3/8 bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn có 10 người mất tích (mới 2 người tìm được xác, 21 nhà bị cuốn trôi, 12 nhà bị sập...

Hàng chục đơn vị đã quyên góp nhiều đồ dùng cho người dân bản Sa Ná. Sáng 7/8 sau khi nhận được thông tin từ các đoàn thiện nguyện, UBND huyện đã định hướng để các đoàn ủng hộ bằng tiền, giúp bà con mua vật liệu xây dựng chuẩn bị di chuyển bàn vào khu ở mới khoảng 4ha an toàn hơn.

Phạm Ngọc

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/tang-thuong-o-sa-na-sau-tran-lu-quet-73988.html