Tạo dựng thương hiệu hoa giấy Handy House từ 500.000 đồng vét túi

Trong lúc buồn chán, bế tắc nhất của cuộc đời, với 500.000 đồng còn lại, Huỳnh Như Trúc đã tìm đến nghề làm hoa giấy chỉ để kiếm kế sinh nhai. Nhưng rồi tình yêu nghệ thuật handmade của người con gái đất sen hồng vốn luôn âm ỉ từ thuở nhỏ cứ lớn dần lên cùng thương hiệu hoa giấy, đồ thủ công mỹ nghệ Handy House.

Khi còn cắp sách tới trường, Trúc thường xuyên giúp mẹ làm đồ dùng học tập để tham gia các cuộc thi. Ngoài ra, Trúc còn có năng khiếu mỹ thuật, dành nhiều giải thưởng mà cao nhất là giải nhất vẽ tranh mỹ thuật khối học sinh do Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp tổ chức.

Trúc biết đến nghệ thuật hoa giấy từ thời sinh viên khoa Tài chính - Ngân hàng, Đại học Cần Thơ. Cô cùng bạn thường thức đêm để tạo hình hoa kiếm thêm thu nhập. Những sản phẩm đầu tiên còn nhiều vụng về, hay như Trúc thổ lộ là "đến giờ em không dám nhìn lại” nhưng khi ấy cũng đủ khiến cô và các bạn tự hào.

Rời giảng đường đại học, Trúc trở thành nhân viên tín dụng ngân hàng năng nổ với nhiều hứa hẹn về tương lai. Tuy nhiên, hàng loạt biến cố lớn đã xảy ra với gia đình và bản thân khiến Trúc buộc phải nghỉ làm. Khó khăn chồng chất, bế tắc bủa vây người con gái bé nhỏ ấy một thời gian dài.

Như Trúc bên tác phẩm hoa sen trên nền tranh gạo

Tháng 9/ 2016, sau nhiều đêm thức trắng, Trúc lấy mớ giấy nhúng từ thời đại học ra làm. Cô “vét túi” còn 500.000 đồng mua thêm nguyên vật liệu. Khi ấy, tay mới tháo nẹp do tai nạn giao thông, Trúc đã phải cầm kéo cắt giấy. Dù rất đau nhưng cô vẫn gắng gượng vượt qua vì buộc phải kiếm tiền mưu sinh nuôi con thơ.

Dấn thân rồi, Trúc mới lại thấy mình đam mê nghệ thuật hoa giấy, đam mê đồ thủ công hand made. Trong lúc sản phẩm bắt đầu được quan tâm, đặt hàng trên fanpage thì Trúc vấp phải sự phản đối của mẹ. Bất đồng quan điểm không được giải quyết, cô “khăn gói” ra khỏi nhà, tìm tới một người bạn, mượn vốn, thuê cửa hàng và bắt đầu hành trình khởi nghiệp vào tháng 12/2016.

Ban đầu Trúc lên các website của nước ngoài, tìm mẫu và làm theo. Sản phẩm cứ làm ra là có người đặt nên Trúc càng được tiếp thêm động lực. Tuy nhiên, thời nào cũng vậy, kiếm sống bằng nghệ thuật chưa bao giờ là điều dễ dàng. Để theo đuổi đam mê, Trúc phải lăn lộn đủ thứ công việc khác giúp duy trì cuộc sống, từ bán đồ ăn thức uống đến mỹ phẩm… Thế nên mọi người gọi cô là “Trúc đa hệ” vì cái gì cũng làm, miễn đó là việc lương thiện.

Tranh hoa giấy 3D

Tháng 3/2017, Trúc tổ chức một sự kiện nhỏ đầu tiên cho Handy House. Qua sự kiện, cô được đoàn thanh niên tạo điều kiện đi học lớp khởi sự kinh doanh. Sau khóa học, cùng với kiến thức tài chính ngân hàng sẵn có và sự cố vấn của Mentor Phạm Duy Hiếu, Trúc giành giải 3 trong cuộc thi dự án khởi nghiệp do tỉnh Đồng Tháp tổ chức với đề tài: “Hoa giấy và ứng dụng mặt hàng thủ công trong đời sống và bản sắc văn hóa”.

Cũng nhờ tham gia cuộc thi, Trúc kết nối chặt chẽ hơn với những người bạn có cùng niềm đam mê, khát khao phát triển ngành nghề thủ công của địa phương. Sự đa dạng sản phẩm của Handy House cũng bắt nguồn từ đó. Ngoài hoa giấy các loại, Trúc sáng tạo thêm hoa giấy trên nền tranh gạo, hoa cưới, túi xách, dép đan từ lục bình… Tất cả được làm theo phong cách dân dã, truyền thống, đậm bản sắc dân tộc bởi định hướng của Trúc là tận dụng các nguyên liệu “rơi vãi”, từ cây khô, cỏ khô…. Tuy nhiên, theo Trúc, cái khó của nghệ thuật hoa giấy là phụ thuộc vào cảm xúc, cảm hứng của người làm nên cần duy trì “linh hồn” của cả đội để có sản phẩm đồng đều chất lượng. Riêng Trúc, những lúc chông chênh, cô lại đi trải nghiệm để tìm lại cảm hứng cho những bông hoa.

Mẫu hoa cưới

Mẫu hoa tặng sinh nhật

Với niềm say mê nghề, Trúc luôn muốn đưa kinh nghiệm tích lũy được đến đông đảo mọi người, để nghệ thuật hoa giấy ngày một lan tỏa, thăng hoa. Hiện Trúc là thành viên quản trị của 2 fanpage về nghệ thuật hoa giấy và nghệ thuật handmade với rất nhiều chia sẻ hữu ích. Thiết tha hơn, cô ước mong những người làm nghề, mỗi người có một thế mạnh riêng sẽ liên kết lại, cùng xây dựng, định hướng cho nghề tạo thành quy trình khép kín từ nguyên liệu, sản xuất đến đầu ra sản phẩm để nghệ thuật hoa giấy Việt đủ sức cạnh tranh trên trường quốc tế. Trong phạm vi hẹp hơn, Trúc mong mỏi tìm kiếm nhà đầu tư am hiểu lĩnh vực thương mại điện tử, am hiểu thị trường handmade nước ngoài… đồng hành cùng cô đưa Handy House vươn tầm thế giới.

Một số mẫu túi và mũ được đan từ lục bình

Để Handy House có diện mạo như ngày hôm nay, điều Trúc rút ra được là: “Khởi nghiệp là không nản chí, để không làm việc 8 giờ một ngày thì mình phải làm hơn 8 giờ và hoàn thành mục tiêu 10.000 giờ làm việc cật lực, nghiêm túc. Không đi được thì bò, trườn, lết, phải tiến chứ không được lùi”.

Tường Linh

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/san-pham-hong/tao-dung-thuong-hieu-hoa-giay-handy-house-tu-500000-dong-vet-tui-post48841.html