Táo tợn trộm ngọc ở miếu Thành Hoàng, tên trộm khẳng định đã được thần linh cho phép

Khi bị bắt, Ngô vẫn mồm mép bao biện, nói rằng ngày hôm đó khi vái lạy đức Thành Hoàng, Ngô đã nhìn thấy khối ngọc Như Ý và cung kính hỏi: 'Con có thể mang khối ngọc đi không?'. Nghe được câu trả lời của Thành Hoàng là 'Có' nên gã mới dám lấy nó.

Theo thông tin đăng tải, miếu thờ Thành Hoàng thành phố nằm ở đường Vũ Xương, thị Đài Bắc, Đài Loan nhiều năm qua đèn nhang rất thịnh, được rất nhiều người dân đến đây cúng bái. Thế nhưng mới đây, một tên trộm họ Ngô, 74 tuổi trong lúc đến miếu tế bái đã trộm đi khối ngọc Như Ý quý giá. Khi bị bắt gã vẫn còn già mồm cho rằng "trước khi đem đi đã được thần linh đồng ý".

Theo thông tin từ phía cảnh sát, người đàn ông tên Ngô vốn là một tên trộm chuyên nghiệp. Gã đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp nhưng không ai ngờ lại dám nhắm vào của cải trong miếu Thành Hoàng.

Khối ngọc Như Ý bị tên Ngô trộm đi. https://dulich.petrotimes.vn/

Khối ngọc Như Ý bị tên Ngô trộm đi. https://dulich.petrotimes.vn/

Ngày xảy ra sự việc, Ngô đến miếu Thành Hoàng để cúng bái như bao người, thế nhưng khi nhìn thấy khối ngọc Như Ý trên ban thờ, Ngô đã nổi lòng tham. Gã ăn trộm khối ngọc, bỏ vào túi rồi rời đi. Sau đó người trông miếu phát hiện khối ngọc biến mất mới báo cảnh sát.

Theo người trông miếu, cổ vật ngọc Như Ý vốn được niêm phong và cất giữ cẩn thận. Thế nhưng trưa hôm đó khối ngọc lại đặt ở đại sảnh, gần với tượng thờ Thành Hoàng là do miếu muốn thanh tẩy, tinh lọc cho sạch sẽ. Không ngờ lại có người cả gan trộm đi.

Sau khi nhận được báo cáo, cảnh sát địa phương đã tích cực kiểm tra màn hình và phát hiện ra rằng Ngô rất đáng nghi. Khả năng cao, Ngô chính là kẻ đã lấy trộm khối ngọc.

Khối ngọc sau đó được trả về cho ban quản lý miếu Thành Hoàng thành phố. https://dulich.petrotimes.vn/

Theo dõi hành tung của Ngô, cuối cùng cảnh sát cũng bắt được tên trộm già đầu, thành công thu lại được khối ngọc quý, trả lại cho miếu Thành Hoàng.

Đáng nói, khi bị bắt, Ngô vẫn mồm mép bao biện, nói rằng ngày hôm đó khi vái lạy đức Thành Hoàng, Ngô đã nhìn thấy khối ngọc Như Ý và cung kính hỏi: "Con có thể mang khối ngọc đi không?". Nghe được câu trả lời của Thành Hoàng là "Có" nên gã mới dám lấy nó.

Tất nhiên, chẳng ai tin vào lời bịa đặt hoang đường của Ngô. Hiện, sau khi bị cảnh sát điều tra, gã đã bị truy tố với tội danh trộm cắp.

https://dulich.petrotimes.vn/

Đinh Ngân

Nguồn PetroTimes: https://dulich.petrotimes.vn/tao-ton-trom-ngoc-o-mieu-thanh-hoang-ten-trom-khang-dinh-da-duoc-than-linh-cho-phep-607206.html