Tập 3 'Cuộc đua kỳ thú 2019': S.T Sơn Thạch và Bình Anh tiếp tục về nhất, Emma Nhất Khanh - Tôn Kinh Lâm bị loại đầy tiếc nuối

Vì áp lực và còn nhiều vấn đề chưa thật sự hiểu nhau nên đội đỏ (Emma – Tôn Kinh Lâm) là đội thứ 2 phải nói lời chia tay với chương trình 'Cuộc đua kỳ thú 2019'.

Mở đầu chặng đua ở Hạ Long, 9 đội chơi phải chèo thuyền từ cồn cát giữa hồ sang chùa Lôi Âm để thực hiện nhiệm vụ lựa chọn kép. Đây là nhiệm vụ tưởng chừng “rất dễ” nhưng khi bắt tay vào thực hiện thì không như tưởng tượng “lý thuyết rất hay nhưng chèo rất khó”, không những vậy, khi đến nơi thì ST lại tiếp tục giữ vững phong độ “thánh té”, S.T hài hước chia sẻ “cái tên ST là cái tên sẽ té”.

Không những nâu, mà nhiệm vụ chèo thuyền này còn “làm khó” các đội khác: nếu đội hồng có “Quốc Anh lần đầu chèo thuyền, chưa biết cách canh thuyền, để gió tạt qua một bên nên đi đúng một vòng” thì xanh dương cũng loay hoay với nhiệm vụ này “mình thử chèo thì cái thuyền xoay đi mấy vòng”. Sau đó các đội chơi lại tiếp tục bị “hao mòn thể lực” khi tiếp tục đi bộ hơn 5km đến nơi thực hiện lựa chọn kép. Và cô nàng Emma không giấu được cảm xúc “thật sự đi muốn hộc hơi luôn, cái đường nó dài, mà nó dốc gì đâu, cứ đi mãi đi mãi…”.

Đến nơi thực hiện nhiệm vụ lựa chọn kép, các đội thực hiện 1 trong 2 nhiệm vụ:nếu chọn cứng, đội chơi phải mang 10 viên gạch, còn nếu chọn mềm, đội chơi phải mang 15 miếng đậu hũ lên chùa. Nhiệm vụ ở lựa chọn kép vừa đóng góp một phần nhỏ cho chùa, vừa giúp các đội chơi có cơ hội trải nghiệm nét đẹp của văn hóa địa phương (theo văn hóa ở đây thì khách du lịch khi đến chùa Lôi Âm thường mang theo 2 viên gạch để giúp trung tu Chùa, vì đường lên chùa rất khó khăn nên việc vận chuyển vật liệu xây dựng để trùng tu chùa rất khó khăn).Sau nhiệm vụ lựa chọn kép, đội nâu tiếp tục giữa vững vị trí dẫn đầu. Còn đội đỏ vì Emma “quá an toàn” nên đã chia 15 miếng đậu hũ thành 2 lần mang lên chùa, vì vậy đội đỏ đã bị đội cam vượt lên ở nhiệm vụ này.

Trong khi đó, nhiệm vụ chèo thuyền có lẽ đã làm khó đội vàng và đội đen khi bị gió tạt ra xa và phải bỏ cuộc nhiệm vụ vì bị phạt 2 tiếng “khi đội đen đã đưa thuyền ra giữa dòng và chuẩn bị đi thẳng gần 1 nửa đường là tới thì bắt đầu gió rất mạnh”. Mặc dù bỏ cuộc, nhưng đội vàng cho thấy đôi khi bỏ cuộc cũng là một chiến thuật “thấy đội đen xa hơn đội vàng, nếu mình dừng sớm thì may ra thời gian phạt sẽ kết thúc trước đội đen hơn nên quyết định bỏ cuộc”. Và sau đó, đội đen cũng chấp nhận bỏ cuộc “vì để dành sức cho một ngày dài có rất nhiều thử thách”.

Sau nhiệm vụ lựa chọn kép, các đội chơi phải di chuyển ra hòn Vụng Hà (thuộc Vịnh Hạ Long) để thực hiện nhiệm vụ vượt rào. Thành viên tham gia vượt rào phải leo lên ngọn núi cao 40m, sau đó di chuyển qua ngọn núi bên kia bằng dây cáp dài 120m, sau đó tiếp tục đi 40m thang dây xuống. Các thử thách của Cuộc đua kỳ thú luôn “làm khó” thí sinh, ngoài thể lực, sự tính toán, thì sức bền cũng là yếu tố quan trọng đối với các đội, khi thực hiện mới phát hiện “không giống như những gì mình nghĩ”. Người mẫu Lê Xuân Tiền vừa khóc vừa chia sẻ “dây cáp này có thể leo lên ngồi và chạy qua bên kia, sổ được 1 đoạn được khoảng 1/3 thì cáp đứng lại, nhìn ngược lên mới phát hiện bên đầu núi bên kia cao hơn núi bên này, lúc đó mới biết thử thách này rất khó. Đi được 1/3 đoạn đường thì tay rách, lúc đó đau và muốn bỏ cuộc, đau lắm, cố thêm thì tay càng rách nặng hơn”.

Mệt là vậy, đau là vậy, nhưng chàng người mẫu đội xanh dương vẫn quyết tâm không bỏ cuộc “Nhưng mình không muốn bỏ cuộc, muốn vượt qua thử thách và vượt qua chính bản thân mình nên mình cố. Nhắm mắt không nhìn nữa, cứ đi đi, nhìn xuống thấy Linh cổ vũ rất to, nhiệt tình thì mình càng không bỏ cuộc”. Và người đồng hành của Tiền, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng không giấu được nước mắt khi nhìn thấy Tiền phải vất vả và bị chấn thương khi thực hiện thử thách “Linh biết chắc Tiền không bao giờ bỏ cuộc đâu, tính lì lắm, giỏi lắm. Cảm thấy thương lắm, Linh nghĩ rằng cái việc Linh khóc nó không xảy ra nhiều lần trong đời đâu, vì linh là đứa rất ít khi khóc”.

Ngoài Lê Xuân Tiền thì nhiệm vụ này còn “gây hoang mang” cho các người chơi khác. Huy Trần khi vừa đua đã đập chân vào đá “cái đá Hạ Long rất là sắc, rất nhọn, cắt là chảy máu liền, khá là sâu, tay Huy không cầm được cái thang nữa”, hay như Quốc Anh “cái trở ngại lớn nhất là đá rất là nhọn, sơ xẩy phát là trượt chân, một mảng da đi ngay”, và Lương Gia Huy của đội trắng cũng cùng cảm xúc với các đội khác “nhìn dễ nhưng không hề dễ, vì những thử thách trước nó đã phá sức, cơ tay cũng như cơ chân mỏi và mất hết cảm giác”.

Nếu thử thách này làm khó các chàng trai thì đối với các cô gái như đội cam hay đội vàng lại càng khó khăn hơn, như Minh Triệu “cái lực tay mình rất yếu, nên mình nghĩ mình sẽ dùng lực chân, cứ thế mà đung đưa, cứ đẩy tới đẩy tới, nhưng mà nó rất là mệt. Thật sự không có chương trình này, mình nghĩ mình sẽ không bao giờ chơi trò này, Tay không còn 1 chút sức nào nữa, nó cứ đập vào đá liên tục”. Trong khi các đội khác đều tự “trấn an” bản thân khi tham gia thử thách, thì Tôn Kinh Lâm của đội đỏ lại lấy đội khác làm động lực cho mình “kéo qua nửa đoạn đường thì Lâm bị đuối quá, vừa giữ và thở, nhưng thấy đội vàng thì mình nghĩ giờ sống chết cũng phải kéo cho bằng được, lấy 1 hơi thật mạnh để kéo, mình đang mệt mà đội vàng tới như 1 liều kích thích mình”. Còn Hen có lẽ là người “may mắn nhất” khi thực hiện nhiệm vụ này vì “tối như thế nó may mắn cho mình, mình sợ độ cao, tối như thế mình không thấy gì cả, nên cái ý chí thằng cuộc nó mạnh hơn sự sợ hãi của mình, mình là đội cuối, mình không muốn ra về”.

Ở lộ trình tiếp theo, các đội phải thực hiện nhiệm vụ ném cát vào rổ, người giữ cát phải đứng trên phao và không để rổ đựng cát chạm xuống nước. Và khách mời giám sát trong thử thách này chính là Hoa hậu hương giang (quán quân Cuộc đua kỳ thú 2019) mà như đội xám hài hước chia sẻ: “khi nhìn thấy Hương giang thì mình cũng có sức lên”. Bình An tiếp tục giữ vững phong độ “thánh té” trong cuộc đua kỳ thú khi tiếp tục “té sấp mặt” trong nhiệm vụ ném cát, “lần thứ 3 cái tên sợ té nó ám vào người ST, lại té 1 lần nữa”, trong khi người đồng đội của ST lại tỏ ra thất vọng “có những thử thách dễ nhưng người đồng đội mình không thực hiện được”. Vì vậy mà đội nâu đã bị đội xanh dương vượt lên dẫn đầu. Ở thử thách này, Mỹ Linh phải cố gắng làm thật nhanh và thật tốt để cho tiền được nghỉ vì vừa bị thương xong, phải bơi xuống biển nó rất xót. Còn Emma thì vô cùng áp lực khi thực hiện nhiệm vụ này “em sợ quá trời sợ, cuộc đời em chưa từng xúc cát nhiều như vậy luôn”.

Lộ trình giải mã tín hiệu: một thành viên trong đội sẽ truyền đạt thông tin (bằng cờ) để tìm ra lời giải thông qua bảng mã do chương trình cung cấp. Là đội xuất phát đầu tiên, đội xanh dương rất tự tin trước khi bước vào thử thách, Tiền là người ra tín hiệu và Linh là người giải tín hiệu, nhưng khi bước vào thử thách thì Linh lại tỏ ra hoang mang “ngay khi Tiền giơ ký hiệu đầu tiên thì mình siêu hoang mang, mình không hiểu đấy là cái gì cả”. Còn Lê Xuân Tiền cảm thấy đồng đội của mình không hề hiểu ý mình “Tiềncảm giác 2 đứa không kết nối trong thử thách này” và tỏ ra căng thẳng vì thấy các đội khác lần lượt về đích “tổng cộng chỉ có 13 phút, mà lần nào cũng ngồi, xong sau đó ra 3 phút quẹt quẹt được 1 - 2 từ lại hết thời gian, đoán rất lâu, đoán xong cũng chẳng nói, cứ ngồi nhìn nhìn, đội nâu lần 2 là đã làm được, còn mình 3 lần vẫn chưa được”.

Cùng chung cảnh ngộ, đội đỏ có Emma tỏ ra luống cuống khi thực hiện thử thách “chết rồi, mình không nhớ gì hết, mình cần phải có thời gian, nhưng có thời gian thì các đội khác đã đi hết”. Có lẽ vì điều này đã khiến đội đỏ tuột xuống vị trí cuối và là đội thứ 2 phải nói lời chia tay với chương trình, trong khi đội nâu đã bứt phá và tiếp tục giữ vững phong độ là đội về đích liên tục ở 3 chặng.

Ở chặng sau, 8 đội chơi tiếp tục hành trình khám phá “vùng đất của hang động” Quảng Bình, những thử thách này sẽ là bước đệm hay là rào cản để các đội vượt lên mạnh mẽ. Và còn rất nhiều điều thú vị đón chờ trong tập 4, phát sóng 27/07/2019 trên kênh VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam!

Phuong Thao

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/tap-3-cuoc-dua-ky-thu-2019-s-t-son-thach-va-binh-anh-tiep-tuc-ve-nhat-emma-nhat-khanh-ton-kinh-lam-bi-loai-day-tiec-nuoi-76409.html