Tập 4 'Những cô gái trong thành phố': Trúc và Cúc giải cứu Mai thoát khỏi gã biến thái, Tùng tức giận nhất quyết đưa bạn gái đi

Trải qua ba tập 'Những cô gái trong thành phố', khán giả đều cảm nhận được cuộc sống của những cô gái dường như luôn xoay quanh vô vàn khó khăn, bất hạnh. Trong khi những phút giây hạnh phúc quá ngắn ngủi thì càng ngày những tình tiết bất ngờ và đầy bi kịch càng đến với họ.

Trong tập 4 của Nhữngcô gái trong thành phố, một sự việc hết sức nguy hiểm xảy ra với Mai (Lương Thanh) khi cô bị một tên biến thái say xỉn xâm hại. Tuy kịp thời được hai chị giải cứu nhưng khi biết nguyên nhân thật sự, Tùng (Bình An) không những không biết ơn mà còn tức giận, một mực bắt Mai phải chuyển đi nơi khác.

Sau khi biết được hoàn cảnh khó khăn mà Mai phải trải qua, Trúc (Mai Anh) đã thay đổi suy nghĩ, không còn thái độ lạnh nhạt, cáu gắt với Mai như trước mà quan tâm tới cô nhiều hơn. Tưởng rằng mối quan hệ giữa hai người sẽ thêm phần gắn kết, hòa thuận thì ngay ngày hôm sau, mọi chuyện lại thay đổi hoàn toàn. Tất cả đều bắt nguồn từ sợi dây chuyền – kỉ vật mà mẹ Trúc để lại.

Mai và Trúc tranh cãi về việc chiếc dây chuyền của Trúc biến mất

Mai và Trúc tranh cãi về việc chiếc dây chuyền của Trúc biến mất

Mặc dù đã được chị Cúc (Thu Trang) khuyên là nên mang sợi dây đi sửa vì đã hỏng khóa nhưng Trúc cứ chần chừ mãi. Cho đến hôm nay, sợi dây chuyền cô đặt trên bàn bỗng “không cánh mà bay” đã khiến Trúc nổi “trận lôi đình” và vô tình gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Do trước đó, cô bắt gặp Tùng vừa đưa Mai trở về nên Trúc đã đổ mọi tội lỗi đã bị đổ lên đầu Mai. Cho rằng lúc đó trong nhà chỉ có hai người, Trúc chỉ điểm Mai chính là thủ phạm ăn cắp chiếc dây chuyền của mình. Vốn chưa hoàn toàn có thiện cảm với Mai, Trúc bỏ ngoài tai mọi lời giải thích, phân trần của Mai, thậm chí cả lời khuyên của Cúc, khiến cô gái mỏng manh, yếu ớt như Mai không khỏi ấm ức.

Trúc tức giận, khẳng định Mai là người lấy sợi dây chuyền

Hoảng sợ và bối rối trước những lời cáo buộc vô căn cứ từ người chị cùng phòng, hết lời giải thích, Mai bất lực, hai hàng nước mắt cứ thế chảy dài làm nhòe đôi hàng mi, cô đáp lời Trúc bằng giọng nói run run :“Em không biết nói thế nào để cho chị tin. Nhưng nếu chị đã nói thế này thì đợt lương tới em mua trả chị ngay”.Tuy nhiên, do sợi dây chuyền mẹ Trúc để lại là vô giá nên cô không chấp nhận lời đề nghị đáng thương để giữ lại lòng tự trọng từ Mai.

Mai bị kẻ biến thái xâm hại

Cảm thấy oan ức, Mai bỏ chạy giữa đêm tối, mà một cô gái chưa tròn đôi mươi, non nớt, mới “chân ướt chân ráo” lên thành phố như cô thì chắc hẳn sẽ có biết bao hiểm nguy đang rình rập cô ngoài kia. Đúng như dự đoán, Mai bất ngờ bị một kẻ lạ mặt tấn công từ đằng sau, mặc dù phản kháng quyết liệt nhưng cô vẫn không thể kháng cự. May thay, Cúc và Trúc đã kịp thời xuất hiện, không những thế, Trúc – người ban nãy còn to tiếng quát mắng Mai, nay lại chẳng màng nguy hiểm, lao đến dùng gạch đập cho tên sợ khanh ngã sõng soài, lăn ra bất tỉnh.

Cúc và Trúc xuất hiện kịp lúc cứu Mai

Trở về nhà trong trạng thái hoảng loạn, Mai như người mất hồn. Ngay cả người chị cả luôn bình tĩnh như Cúc cũng hoảng sợ vô cùng. Một lúc sau thì Tùng xuất hiện, đồng thời lúc này Trúc phát hiện thật ra sợi dây chuyền đã mất là do bé Tèo nghịch ngợm cầm về. Sẵn có ác cảm với Trúc từ trước, xót xa khi chứng kiến Mai phải chịu nhiều tổn thương, Tùng quyết không bỏ qua, thấy bạn gái “năm lần bảy lượt” bị bắt nạt, lần này lại gặp phải nguy hiểm nên mặc dù Mai đã lên tiếng bênh vực, Tùng vẫn khăng khăng rằng sẽ đưa Mai đi chỗ khác.

Tèo nghịch ngợm, mới chính là người lấy dây chuyền của Trúc

Tùng nhất quyết đưa bạn gái rời khỏi phòng trọ

Tuy nhiên, qua sự việc lần này,tình cảm giữa Trúc và Mai ngày càng tiến triển, Trúc dường như đã nhận ra sai lầm của mình. Đây là lần đầu tiên, cô thực sự muốn níu giữ Mai ở lại. Cả ba tựa vào nhau mà khóc, đôi bàn tay xiết chặt không rời. Những giây phút ấm áp, chan chứa tình thương ấy của những chị em trong khu trọ đã làm nên thước phim đầy cảm xúc.

Quay lại cuộc sống mưu sinh của những cô gái, tại công xưởng, lão Lý (Viết Thái) vẫn không ngừng ra sức “cưa cẩm” Cúc, với bản tính vốn lăng nhăng, háo sắc, Lý quyết bằng mọi giá phải chiếm đoạt được Cúc. Dù vậy, thật không may mắn cho hắn, khi đang giở trò dụ dỗ “con gái nhà lành” thì bị Bà Hoa (Thu Huyền) phát hiện, nhận ra sự thật phũ phàng nhưng chẳng thể thay đổi mà chỉ có thể đưa cho Thơm – một trong những cô bồ khác của lão Lý lời khuyên đầy ẩn ý rằng: ”Dám chơi thì dám chấp nhận”.Chỉ một câu nói nhưng có lẽ đã phản ánh phần nào về những góc khuất trong xã hội, khi mà con người ta sẵn sàng đánh đổi cả thể diện bản thân, bám víu vào quyền lực để mong có ngày đổi đời.

Quản đốc Lý không ngừng tiếp cận Cúc

Bà Hoa cảnh cáo Thơm – một trong những cô bồ khác của lão Lý

Còn đối với Cúc, người phụ nữ hiền lành, đoan chính, dù biết rằng có biết bao nhiêu người muốn đến với mình nhưng cô chưa một lần nghĩ rằng sẽ đi bước nữa bởi câu nói đầy xót xa nhưng chứa đựng bao nỗi niềm của một người mẹ đơn thân khi nghĩ về con gái của mình: “ Đến bố đẻ nó còn chối bỏ nó thì sẽ chẳng có ai đủ bao dung để nuôi con cái của người khác đâu.” Dù vậy đi chăng nữa, nhận thấy tấm chân tình của Đức (Mạnh Dũng), mọi người đều âm thầm ủng hộ và hi vọng vào một chuyện tình hạnh phúc sẽ đến với cả hai. Bởi dù mạnh mẽ đến đâu, Cúc vẫn càn một điểm tựa, cùng cô gánh vác những khó khăn, âu lo trong cuộc sống.

Đức luôn chân tình, muốn che chở, bảo vệ Cúc

Tập 4 tạm khép lại với bao câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ. Liệu sẽ còn những khó khăn gì đang đón chờ những cô gái ở phía trước, tình cảm và sự đoàn kết có đủ sức giúp họ vượt qua muôn vàn thách thức?

Hãy cùng SAOstar đón xem diễn biến ở các tập tiếp theo của Những cô gái trong thành phố được chiếu vào lúc 21h50 thứ 4 và thứ 5 hàng tuần trên kênh VTV3 nhé!

Đinh Huyền

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/tap-4-nhung-co-gai-trong-thanh-pho-truc-va-cuc-giai-cuu-mai-thoat-khoi-ga-bien-thai-tung-tuc-gian-nhat-quyet-dua-ban-gai-di-4337707.html