Tạp chí Gia đình Việt Nam dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

Thực hiện đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', 'Đền ơn đáp nghĩa', Tạp chí Gia đình Việt Nam đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hà Nội.

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), sáng 27/7, Ban biên tập cùng cán bộ nhân viên, phóng viên Tạp chí Gia đình Việt Nam do Nhà báo Hồ Minh Chiến - Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam dẫn đầu đã đến dâng hương tưởng nhớ các liệt sĩ thủ đô tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hà Nội (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm).

Đoàn Tạp chí Gia đình Việt Nam dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hà Nội.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã kính cẩn nghiêng mình và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sỹ. Đây cũng là dịp để đội ngũ cán bộ nhân viên, phóng viên Tạp chí Gia đình Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, những người có công với nước đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhà báo Hồ Minh Chiến - Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hà Nội.

Sau lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ, Ban Biên tập cùng cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Gia đình Việt Nam đã dâng hoa, dâng hương, thắp nến tri ân gần 2.200 phần mộ Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hà Nội.

Đoàn Tạp chí Gia đình Việt Nam đã đến thắp hương từng ngôi mộ, nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ để tưởng nhớ và tri ân.

Cũng trong sáng nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hà Nội, ngoài đoàn viếng của Tạp chí Gia đình Việt Nam còn có nhiều người dân, thân nhân gia đình các liệt sĩ và các cơ quan trên địa bàn thành phố đến thắp hương nhân dịp 27/7.

Chia sẻ với phóng viên khi đang nghỉ giải lao sau khi thắp hương, chú Văn Hùng - Đống Đa, Hà Nội cho biết, vào dịp 27/7 hàng năm chú đều cùng những người bạn đến thắp hương tại đây.

Theo chia sẻ của chú Hùng, Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hà Nội là nơi nhiều người bạn học và đồng đội của chú đã nằm lại khi còn tuổi thanh xuân. Vì thế, vào những dịp đặc biệt này các cô chú đều đến đây thắp nén hương tưởng nhớ những người đã ra đi vì độc lập của Tổ quốc.

Bên cạnh việc dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, trước đó nhân dịp ngày 27/7 Tạp chí Gia đình Việt Nam cũng đã trao tặng hàng chục phần quà cho các thương binh, gia đình có công tại Hoằng Hóa, Thanh Hóa.

Xác định việc chăm sóc, tặng quà cho thương binh, người có công là trách nhiệm của thế hệ đi sau, các hoạt động này nhiều năm qua đã trở thành hoạt động trọng điểm, thường niên của Tạp chí Gia đình Việt Nam.

PV

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/tap-chi-gia-dinh-viet-nam-dang-huong-tuong-nho-cac-anh-hung-liet-si-d192630.html