Tập đoàn Dova trao hơn 500 suất quà cho người già neo đơn, trẻ mồ côi, khuyết tật

Nhiễu điều phủ lấy giá gươngNgười trong 1 nước thì thương nhau cùng!

Từ bao đời nay người Việt Nam luôn có 1 truyền thống tốt đẹp đó chính là trao yêu thương, đùm bọc và che chở nhau, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm là rách nhiều. Hướng tới những điều tốt đẹp đó, Tập Đoàn Dova mang vị ngọt ngào của bánh Trung thu, mang ánh sáng lấp lánh của chiếc đèn ông sao đến với những trẻ em mồ côi và cụ già neo đơn trên địa bàn Hà Nội.

Tập Đoàn Dova trao yêu thương lan tỏa tình thương

Tập Đoàn Dova trao yêu thương lan tỏa tình thương

Chương trình thiện nguyện trao quà Trung thu cho trẻ em và người già neo đơn của Tập Đoàn Dova được diễn ra tại Làng trẻ em Birla Hà Nội và Trung tâm bảo trợ xã hội III - Nuôi dưỡng trẻ mồ côi suy dinh dưỡng.

Các thành viên Tập Đoàn Dova trên đường vào thăm và tặng quà tại Làng trẻ em Birla Hà Nội

Các thành viên Tập Đoàn Dova sẵn sàng tặng quà tại Trung tâm bảo trợ xã hội III - Nuôi dưỡng trẻ mồ côi suy dinh dưỡng

Gần 300 phần quà đã trao tận tay các cháu bé và các cụ già. Đó cũng chỉ là những chiếc bánh Trung thu nhỏ bé, những chiếc đèn lồng bình thường, những hộp sữa, những chiếc bàn chải đánh răng… nhưng chứa đựng bao nhiêu tình cảm của các thành viên thuộc Tập Đoàn Dova. Đặc biệt là món quà ông hoàng trị bệnh ngoài da Kim Ngân Hoa Dova. Đây là sản phẩm sẽ giúp các cháu bé bôi khi bị muỗi hoặc côn trùng cắn, khi bị bệnh ngoài da, nấm, ghẻ lở….

Khoảnh khắc hạnh phúc của cụ già 80 tuổi khi nhận món quà nhỏ từ tay chủ tịch Đỗ Thị Vân Anh

Chủ tịch Đỗ Thị Vân Anh chia sẻ: “Với tinh thần thiện nguyện từ tâm cùng truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam đó là che chở, đùm bọc, yêu thương lẫn nhau, Tập Đoàn Dova mang những phần quà nhỏ bé tặng cháu, cụ già có hoàn cảnh khó khăn. Hy vọng, họ sẽ có 1 cái tết Trung thu ấm áp hơn. Với chúng tôi, niềm vui của họ khi nhận quà chính là niềm hạnh phúc vô giá đối với Tập Đoàn Dova”.

Gương mặt các em nhỏ đang háo hức chờ đợi những chiếc đèn Trung thu

Cụ ông và cụ bà rạng rỡ bên phần quà ấm lòng đến từ Dova

Dẫu cuộc đời vẫn còn đó những khó khăn vất vả nhưng nụ cười của các cháu, các cụ già neo đơn không vì thế mà mất đi vẻ hồn nhiên, niềm hạnh phúc vô bờ bến. Nét hồn nhiên, niềm hạnh phúc trong cuộc sống không chỉ xuất phát từ vật chất mà còn xuất phát từ trái tim, từ sự yêu thương nhau. Đó cũng chính là mục đích của chuyến từ thiện lần này của Tập Đoàn Dova.

Trao yêu thương để nhận lan tỏa tình thương, Tập Đoàn Dova mong muốn trong thời gian sắp tới các thành viên trong hệ thống cũng như các nhà hảo tâm hãy cùng Dova nối dài cánh tay nhân ái đến nhiều hoàn cảnh khó khăn trên mảnh đất hình chữ S để hướng tới 1 cuộc sống hạnh phúc, ấm no hơn.

L. Hương

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/tap-doan-dova-trao-hon-500-suat-qua-cho-nguoi-gia-neo-don-tre-mo-coi-khuyet-tat-63741.htm