Quảng Nam FC chờ ngày 'xưng vương'

Trận đấu bù vòng 24 V-League diễn ra chiều 10-11 trên sân Tam Kỳ, chủ nhà Quảng Nam FC giành chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước vị khách Than Quảng Ninh. Chiến thắng này đưa thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc trở lại ngôi đầu bảng và mở toang cánh cửa vô địch V-League mùa này.

Các cầu thủ Quảng Nam ăn mừng chiến thắng trên sân Tam Kỳ chiều 10-11. Ảnh: Q.HẢI

Trước trận đấu, Quảng Nam đứng thứ hai trên BXH và có cùng 42 điểm như Hà Nội (nhất), FLC Thanh Hóa (thứ ba). Trong khi đó, Than Quảng Ninh đứng thứ năm với 39 điểm. Có nghĩa nếu Quảng Nam thắng sẽ đứng trước cơ hội "xưng vương", còn Than Quảng Ninh thắng thì cuộc đua vô địch sẽ rất gay cấn. Một chút bận tâm ở trận đấu này với nhiều người là tinh thần, thái độ thi đấu của đội khách bởi thông tin bên lề cho rằng cả Quảng Nam và Than Quảng Ninh cùng liên quan đến bầu Hiển.

Xem những gì diễn ra ở Tam Kỳ chiều qua thì khó có thể tìm ra "màn kịch" nào đó trong trận đấu mà nhiều người cho rằng rất "nhạy cảm" này. Than Quảng Ninh đã thi đấu không hề nhân nhượng, họ nỗ lực hết mình để chống cự sức tấn công từ chủ nhà và ghi được một bàn thắng đầy bất ngờ. Trong khi đó, Quảng Nam đã chiến thắng hoàn toàn xứng đáng với hai bàn thắng rất xứng đáng. Ngay cả quả penalty cũng hoàn toàn chính xác bởi hậu vệ Dương Thanh Hào trong pha lăn xả cản phá đường căng vào của Claudecir đã để bóng chạm tay quá rõ trong vòng cấm.

Trận đấu hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc khi Quảng Nam sớm đẩy cao tốc độ tấn công và liên tục có những pha hãm thành nguy hiểm. Áp lực tấn công dồn dập từ phía chủ nhà khiến hàng thủ Than Quảng Ninh liên tục mắc sai sót. Nhưng phải đến phút 33 thì Quảng Nam mới được ăn mừng bàn mở tỷ số sau cú sút xa đẹp mắt từ cự ly khoảng 30m của Đặng Hữu Phước. Hữu Phước là cầu thủ được HLV Hoàng Văn Phúc chọn đá thay vị trí mà Phan Thanh Hưng (chấn thương) để lại.

Suốt hiệp một, Quảng Nam đã tạo ra thế trận áp đảo, tung ra đến 14 cú sút, trong đó có 5 cú trúng đích và ghi 1 bàn thắng; trong khi Than Quảng Ninh chỉ tung ra được 2 cú dứt điểm về phía khung thành thủ môn Văn Cường. Con số thống kê cho thấy sự vượt trội về thế trận cũng như khát khao chiến thắng của đội bóng xứ Quảng. Tuy nhiên, khi hiệp hai diễn ra được 4 phút thì Than Quảng Ninh bất ngờ gỡ hòa 1-1 với pha đá nối của Patiyo.

Bất ngờ bị gỡ hòa nhưng các cầu thủ Quảng Nam vẫn không bị ảnh hưởng tâm lý, họ tiếp tục làm chủ cuộc chơi và khẩn trương tổ chức tấn công. Cơ hội cứ tiếp tục đến với các chân sút chủ nhà nhưng họ lần lượt bỏ lỡ. Phải đến phút 80 thì sân Tam Kỳ mới được vỡ òa khi Đinh Thanh Trung thực hiện thành công quả 11m. Trước đó, trong nỗ lực ngăn cản pha căng ngang của Claudecir, Thanh Hào để bóng chạm tay và trọng tài người Malaysia - ông Mohammad Zamzaidi Katimin chính xác khi cho Quảng Nam hưởng quả penalty.

Những phút còn lại, Than Quảng Ninh dồn hết đội hình sang phần sân chủ nhà kiếm tìm bàn gỡ nhưng bất thành. Chung cuộc, Quảng Nam thắng 2-1 và trở lại ngôi đầu bảng với 45 điểm, hơn Hà Nội, FLC Thanh Hóa 3 điểm. Hai vòng cuối, Quảng Nam lần lượt làm khách Hà Nội, đón tiếp TP Hồ Chí Minh. Quyền tự quyết đến ngôi vô địch đang nằm trong tay đội bóng xứ Quảng.

Sân Tam Kỳ đang chờ đợi ngày thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc "xưng vương" V-League!

QUANG HẢI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_175516_tap-huan-nghiep-vu-cong-tac-noi-chinh-va-phong-cho.aspx