Tập truyện ngắn đầu tay của một tác giả trẻ khiến Nguyễn Nhật Ánh ngạc nhiên

'Lên đồi hái sim' - tập truyện ngắn đầu tay của một tác giả trẻ khiến nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ngạc nhiên.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã viết lời giới thiệu cho tập truyện đầu tay của Thảo Nguyên, có tựa "Lên đồi hái sim". Sách do NXB Đà Nẵng và Phanbook thực hiện, giá bìa: 68.000 đồng.

Lên đồi hái sim làm nổi bật cái long đong khốn cùng của những kiếp người tha hương trong các xóm trọ nghèo Sài Gòn, những miền quê trung du hoang vắng của miền Trung, và lấp lánh đẹp những ân tình mà con người cần mang theo dù ở chốn nào.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã viết lời giới thiệu cho tập truyện đầu tay này của Thảo Nguyên. “Đọc Lên đồi hái sim, có cảm tưởng dù đi đâu về đâu, Thảo Nguyên vẫn đau đáu bê nguyên ngôi làng ruột thịt của mình theo, với đầy đủ vật dụng, thức ăn, cây cỏ, dần, sàng, nong, nia, chổi đót, đậu ngự, đậu ván, chà là, hoa sim, hoa mua… Dĩ nhiên tất cả những chi tiết đó rốt lại cốt làm nổi bật điều quan trọng mà nhà văn muốn gửi lắm, phơi bày: con người và tâm tình xứ Quảng (…)

Chính tình người lặn sâu trong từng trang văn của tác giả có khả năng sưởi ấm cái bề mặt tưởng chừng lạnh lẽo của tập truyện này”, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh viết.

Cuốn sách gồm 11 truyện ngắn, đậm đặc không gian ngôn ngữ và tình người Quảng Nam có thể khiến độc giả rơi nước mắt đó, rồi lại bật cười. Tập truyện gợi nhớ đến giai đoạn đầu Nguyễn Ngọc Tư vào nghề viết, với những chất liệu sẵn có của văn hóa vùng miền.

PV

Nguồn Người Đô Thị: http://nguoidothi.net.vn/tap-truyen-ngan-dau-tay-cua-mot-tac-gia-tre-khien-nguyen-nhat-anh-ngac-nhien-21359.html