Tất niên trong trại giam, ước mong ngày 'làm lại' cuộc đời

Bữa cơm tất niên được Ban giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An tổ chức hàng năm. Đây là món quà tết đặc biệt, có ý nghĩa khơi gợi tình cảm gia đình, để các phạm nhân có động lực cải tạo, sớm được trở về.

Trại tam giam Công an tỉnh Nghệ An tổ chức tất niên cho 130 phạm nhân đang thi hành án

Đã thành thông lệ, mỗi năm vào dịp Tết Nguyên đán, Ban giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An tổ chức cho các phạm nhân. Tết Nguyên đán Tân Sửu năm nay, tại trại tạm giam có 130 phạm nhân đang thi hành án. Ngoài ra, khu vực nhà sinh hoạt chung của phạm nhân cũng có cành đào, trang trí đèn nháy... tạo không khí ngày tết.

Giám thị trại giam Công an tỉnh Nghệ An chúc tết phạm nhân đang thi hành án

Thượng tá Đinh Trọng Dung - Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An cho biết, với các phạm nhân, họ đang phải trải qua thời gian thi hành án để trả giá cho lỗi lầm của mình. Dù vậy, dịp Tết Nguyên đán, ai cũng muốn sum vầy bên gia đình đón thời khắc năm mới. Đó là mong muốn, nguyện vọng bình thường của mỗi người. “Vì vậy, chúng tôi tổ chức bữa cơm tất niên để phần nào giúp họ cảm nhận được không khí tết sum vầy, quây quần. Khơi gợi những tình cảm tốt đẹp, hướng về gia đình để các phạm nhân có động lực cố gắng cải tạo, sớm trở về với gia đình, với xã hội", Thượng tá Đinh Trọng Dung nói.

Sau phần chúc Tết của Ban giám thị, 130 phạm nhân cùng ăn bữa cơm tất niên với đầy đủ các món ăn truyền thống: bánh chưng, thịt đông, gà luộc, dưa món, canh, rau và nước ngọt... Tất cả nguyên liệu để làm mâm cỗ cũng là thành quả lao động cải tạo của phạm nhân trong quá trình thi hành án.

Bữa cơm tất niên có đầy đủ các món ăn truyền thống ngày tết

Đây là cái tết thứ 2 nữ phạm nhân Bùi Thị Kim Q. (SN 1976, quê Nghĩa Đàn) đón Tết trong trại giam. Chỉ vì ham mê cờ bạc, người phụ nữ này phải trả giá bằng bản án 27 tháng tù.

“Vào đây rồi càng thấm thía tình cảm gia đình, thấy nhớ lúc được ở bên các con, nhất là ngày tết. Nhớ những ngày tất bật chuẩn bị tết cho 2 bên nội ngoại. Lúc trước, tôi chưa nghĩ được nhiều đến vậy, chỉ vì ham mê cờ bạc mà bản thân mình bị xử phạt, gia đình con cái cũng bị ảnh hưởng. Tôi đang cố gắng cải tạo và sắp được trở về rồi. Mong rằng mọi người trong cuộc sống bình thường biết chấp hành pháp luật, đừng rơi vào hoàn cảnh như tôi rồi mới hối hận...”, nữ phạm nhân chia sẻ.

Tổ chức tất niên khơi gợi không khí gia đình, tạo động lực cho phạm nhân cải tạo tốt, sớm trở về làm công dân cho ích cho xã hội.

Đối với phạm nhân Nguyễn Đình K. (SN 1973, trú huyện Yên Thành), đây là cái tết đầu tiên trong trại giam. Người đàn ông đang chịu 25 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích" bày tỏ: “Ở trong này, tôi nghĩ mình không có tết nữa. Nhưng khi biết Ban giám thị, các cán bộ quản giáo tổ chức bữa cơm tất niên cho phạm nhân, tôi rất xúc động. Cùng ăn tết với anh em phạm nhân, tôi thấy được phần nào không khí gia đình trong ngày tết".

Không thể nào đủ đầy như cái tết ở nhà, không khỏa lấp được nỗi nhớ mong gia đình, bữa cơm tất niên ở trại giam giúp K. thêm thấm thía giá trị của thời gian đoàn tụ thiêng liêng bên người thân. Người đàn ông trầm tư, nhìn ra khoảng không ngoài trời. Mong ước lớn nhất của K. là được trở về, được làm lại những điều "trước đây thấy rất bình thường".

Giám thị trại giam động viên phạm nhân cải tạo tốt để sớm trở về đoàn tụ với gia đình.

Ngoài tổ chức bữa cơm tất niên, Thượng tá Đinh Trọng Dung cho biết, đơn vị cũng đã có những phần quà cho phạm nhận không có người thăm nuôi, khen thưởng phạm nhân có thành tích xuất sắc trong lao động cải tạo.

“Qua những hoạt động này, Ban giám thị mong muốn phạm nhân hiểu hơn về chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước để cải tạo tốt hơn, sớm được trở về với gia đình, trở thành công dân có ích cho xã hội", Thượng tá Đinh Trọng Dung cho hay.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/tat-nien-trong-trai-giam-uoc-mong-ngay-lam-lai-cuoc-doi-K09MJFEMg.html