'Taxi Driver 2' - thành công không chỉ nhờ Lee Je Hoon

Bên cạnh sự trở lại của Lee Je Hoon, 'Taxi Driver 2' còn thu hút nhờ ê-kíp biết nắm bắt tâm lý khán giả. Nhờ đó, series liên tiếp đạt tỷ lệ người xem cao.

Hình ảnh trong Taxi Driver 2.

Genre: Hình sự, hành động
Director: Lee Dan
Cast: Lee Je Hoon, Kim Eui Sung, Pyo Ye Jin
Rating: 6,5/10

Năm 2021, Taxi Driver (Tựa Việt: Ẩn danh) ra mắt và lập tức trở thành “cú hit” trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc. Dự án thu hút nhờ kịch bản hấp dẫn và diễn xuất lôi cuốn, nổi bật là nam chính Lee Je Hoon – ngôi sao của Signal (2016), Where Stars Land (2018), Move to Heaven (2021),… Theo Nielsen Korea, series giữ thành tích rating ấn tượng với trung bình hơn 2,7 triệu lượt xem mỗi tập.

Thành công đó khiến các nhà sản xuất quyết định đầu tư phần tiếp theo với sự tham gia của dàn diễn viên cũ. Dù còn một số hạn chế, mùa 2 vẫn giữ được phong độ vì ê-kíp biết nắm bắt tâm lý khán giả, phát huy được những yếu tố giúp mùa đầu thành công.

Tận dụng tốt công thức cũ

Như phần trước, kịch bản phim được chuyển thể dựa trên truyện tranh mạng The Deluxe Taxi (tác giả Carlos và Lee Jae Jin). Nội dung xoay quanh hành trình của nhân vật chính Kim Do Ki (Lee Je Hoon). Anh là thành viên của hãng Taxi Cầu Vồng – đơn vị chuyên nhận nhiệm vụ đặc biệt theo yêu cầu, đội lốt công ty vận tải.

Hỗ trợ Do Ki là ông chủ Jang Sung Chul (Kim Eui Sung), nữ hacker Ahn Go Eun (Pyo Ye Jin) và 2 cộng sự khác. Họ sẽ thay mặt khách hàng truy tìm người mất tích, hoặc xử lý vụ việc liên quan đến tội phạm mà cảnh sát không thể giải quyết.

5 thành viên của nhóm Taxi Cầu Vồng. Trong đó, Lee Je Hoon trở lại với vai chính Do Ki (thứ 2 từ trái qua).

Ở phần mới, ê-kíp giữ nguyên công thức làm nên thành công phần đầu. 16 tập không xoáy sâu vào một vụ án nhất định mà dẫn dắt người xem đi qua nhiều sự kiện khác nhau. Song, một số tình tiết vẫn được cài cắm để tạo sự kết nối, lôi kéo khán giả theo dõi đến cuối để biết được số phận các nhân vật, đơn cử như mối quan hệ giữa Do Ki và Lim phu nhân (Shin So Young) - nhân vật từng bị nam chính “lừa tình” trong một phi vụ ở phần trước.

Thực tế, ý tưởng phim không quá mới mẻ. Tờ SCMP nhận định hình tượng Kim Do Ki gợi nhớ nhân vật của Ryan Gosling trong Drive (2011). Cách anh và nhóm Taxi Cầu Vồng phá án gợi nhớ phong cách điệp viên 007. Trong mỗi nhiệm vụ, Do Ki lại hóa thân thành một nhân dạng khác nhau, với sự trợ giúp của các thiết bị công nghệ cao như mắt kính có thể video call, USB cài đặt được virus,…

Tuy nhiên, series vẫn tạo được sự gần gũi với khán giả quên nhà vì khéo léo cài cắm sự kiện có thật. Mùa 2 mở màn bằng đoạn tin tức về cái chết của một công nhân khi đang làm việc trong nhà máy. Theo SCMP, tình tiết này ám chỉ đến tai nạn từng xảy ra ở tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) tháng 10 năm ngoái. Sự kiện từng gây xôn xao dư luận vì vi phạm nhân quyền, tạo làn sóng phản đối mạnh mẽ.

Có sáng tạo nhưng còn khiên cưỡng

Hình ảnh Việt Nam hiện lên thú vị trong 2 tập đầu.

Để đổi mới, ê-kíp cũng có một số sáng tạo nhất định, giúp phim thoát khỏi cái bóng của nguyên tác truyện tranh.

Trong 2 tập đầu, bối cảnh được chuyển sang Việt Nam. Theo yêu cầu của một ông bố muốn tìm con mất tích, Do Ki đến nước bạn, giả làm nạn nhân để xâm nhập vào một đường dây tội phạm.

Ê-kíp tận dụng tốt nhiều địa điểm nổi tiếng để tạo nên những góc máy đẹp, như nhà thờ Đức Bà (TP.HCM), cầu Rồng (Đà Nẵng), vịnh Hạ Long,… Điều này giúp series dễ khiến khán giả Việt thấy thích thú.

Nắm bắt được tâm lý người xem, các nhà làm phim khéo léo gia giảm cảnh hành động, giật gân vừa phải để series không trở nên nhàm chán. Các phân đoạn rượt đuổi, cháy nổ không quá hoành tráng nhưng cài cắm hợp lý, vừa đủ để giúp phim giữ được độ lôi cuốn qua mỗi tập.

Thi thoảng, biên kịch cũng lồng ghép nhiều câu thoại hài hước. Mỗi khi xuất hiện, các nhân vật phụ lại trở thành nhân tố gây cười, tạo nên một tác phẩm truyền hình đậm tính giải trí. Đây là yếu tố quan trọng, phù hợp với thời điểm phim lên sóng: 10 giờ tối mỗi thứ 6, thứ 7 hàng tuần.

Khán giả chưa xem mùa đầu khó thể nhận ra một số thay đổi, điển hình là việc nữ diễn viên Esom – vai Kang Ha Na – rời dự án vì lịch trình bận rộn. Cách nối liền câu chuyện giữa 2 mùa cũng khá mượt mà.

Phim ghi điểm nhờ yếu tố hành động, giật gân.

Tuy nhiên, ở những tập đầu phim còn tạo cảm giác rề rà. Đội ngũ sản xuất chưa thể giữ được không khí hồi hộp, căng thẳng sau cái kết chấn động ở mùa một. Trên Asianwiki, phần lớn khán giả đánh giá phải đến những tập sau, series mới “vào nhịp”. Nhiều bình luận hy vọng phim sẽ thực sự bùng nổ ở những tập cuối.

Hơn nữa, một số tình tiết còn mang tính sắp đặt. Câu chuyện vẫn đi theo hướng “thiện thắng tà” quen thuộc. Đôi khi Do Ki hạ gục băng đảng tội phạm nguy hiểm một cách dễ dàng. Nhóm Taxi Cầu Vồng cũng không cần dụng công quá nhiều. Do đó, câu chuyện cũng ít nhiều giảm đi sự gay cấn.

Lee Je Hoon giữ phong độ

Đóng vai chính Do Ki, Lee Je Hoon thực sự là linh hồn của series. Ngôi sao có sự tiến bộ vượt bậc về diễn xuất so với thời mới nổi tiếng nhờ Architecture 101 (2012). Với lối xử lý đa dạng trong phần một, anh từng thắng giải Nam diễn viên xuất sắc tại SBS Drama Awards 2021 (hạng mục “Miniseries Genre/Fantasy Drama”).

Trong phần 2, Lee Je Hoon tiếp tục chứng tỏ khả năng biến hóa trong từng tập, ứng với từng nhân dạng Do Ki chọn khi thực hiện nhiệm vụ. Có lúc anh trở thành chàng sinh viên tài lanh, lúc lại là người nông dân ngờ nghệch, đánh lừa người khác bằng biểu cảm hài hước và lời thoại gây cười.

Nhưng khi đứng trước bọn tội phạm và cởi bỏ “mặt nạ”, Do Ki thực sự trở thành một người hùng với gương mặt không sợ hãi, ánh mắt đầy khí chất.

Những lần cải trang đáng yêu của Lee Je Hoon trong mùa 2.

Để có thể thăng hoa với vai diễn này, bản thân Lee Je Hoon cũng đã tích lũy khá nhiều kinh nghiệm từ các dự án trước. Anh từng tham gia một số phim hình sự như Phantom Detective (2016), Collectors (2020), Time to Hunt (2020) hay series Signal (2016). Đồng thời, ngôi sao cũng không giới hạn bản thân ở bất kỳ thể loại nào.

Điều đó giúp cho Lee Je Hoon hóa thân Do Ki một cách tự nhiên, không gượng ép. Anh cũng tận dụng được lợi thế về hình thể, gương mặt để biến nhân vật trong truyện tranh trở nên gần gũi, dần chiếm được thiện cảm từ phía người xem.

Bên cạnh Lee Je Hoon, dàn diễn viên phụ cũng làm tròn vai giúp phim duyên dáng hơn. Ở tuyến nữ có Pyo Ye Jin – được biết đến với vai tình địch Jang Na Ra trong VIP (2019) – hóa thân cô nàng Go Eun giỏi công nghệ. Khi không còn Esom, Pyo Ye Jin có nhiều cơ hội được chú ý hơn. Đáng tiếc, kịch bản vẫn chỉ đang xây dựng nhân vật Go Eun ở tuyến phụ, chưa có nhiều đất để bộc lộ nội tâm, tính cách.

Nối tiếp thành công phần đầu, Taxi Driver 2 đạt tỷ lệ người xem cao, trở thành đề tài thu hút khán giả. Theo Soompi, tập đầu ra mắt ấn tượng với mức rating 12,1% toàn quốc. Gần nhất, rating tập 10 đã lên đến con số 17,7% và các tập sau có khả năng chạm mốc 20%. Hiện nhiều người xem vẫn chưa thể đoán được chuyện gì sẽ tiếp tục xảy ra với Do Ki dù series đã chiếu được 11/16 tập, sắp sửa đi đến hồi kết.

Sơn Phước

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/review-taxi-driver-2-thanh-cong-khong-chi-nho-lee-je-hoon-post1417060.html