Tây Ban Nha - Mỹ (1 giờ 30 sáng 25-6): Không còn bất ngờ

Tuyển Mỹ đã vào bán kết Confederations Cup 2009 theo một kịch bản ít ai ngờ nhất, nhưng để vào chung kết họ phải vượt qua một “nhiệm vụ bất khả thi”, y như tên bộ phim nổi tiếng của Hollywood bởi trình độ của Mỹ và nhà vô địch châu Âu quá chênh lệch.

Tây Ban Nha vào trận với tâm trạng cực kỳ thoải mái và tự tin. Khi tất cả đều đã chuẩn bị cho một trận bán kết căng thẳng gặp Italia hoặc Brazil thì bất ngờ tuyển Mỹ điền tên mình vào đấy. Dù vẫn dành những lời lẽ tôn trọng cho địch thủ, Tây Ban Nha hiểu rằng họ sẽ gặp một đối thủ dễ thở hơn và ở một đẳng cấp thấp hơn hẳn. Hậu vệ Joan Capdevila nói đùa: “Hôm qua, Jozy Altidore (đồng đội của Capdevila tại Villarreal - PV) có nhắn tin cho tôi và bảo rằng Tây Ban Nha nên cẩn thận với Mỹ. Nhưng tôi biết tiếng TBN của Altidore không được tốt lắm, nên có lẽ cậu ta nhắn nhầm”. Altidore là nhân vật chính trên hàng công của tuyển Mỹ giải lần này, nhưng tại Villarreal anh chỉ là sự lựa chọn thứ… 5 (sau Nihat Kahveci, Giuseppe Rossi, Joseba Llorente, Guillermo Franco). Villarreal mua Altidore về rồi mang anh cho CLB hạng dưới Xerez mượn, đủ thấy Altidore khó lòng đe dọa được khung thành của Iker Casillas trận này. Một tin xấu cho Mỹ: trung vệ số 1 Carlos Bognacera vẫn chưa hồi phục và HLV Bob Bradley lại phải trông cậy vào bộ đôi Oguchi Onyewu - Jay DeMerit. Hai hậu vệ này có thể hình rất lý tưởng và giỏi không chiến. Nhưng Tây Ban Nha chủ yếu tấn công bằng các đường bóng ngắn, sệt, khả năng tranh chấp bóng bổng của 2 trung vệ Mỹ sẽ không có dịp phát huy. Clint Dempsey xem trận đấu này như một dịp thử sức nhiều hơn là một trận phải làm mọi cách để giành quyền vào chung kết. Anh nói: “Chúng tôi phải đoàn kết lại lần nữa và cố đá một trận tốt nhất có thể. Là một cầu thủ, bạn không có nhiều cơ hội như thế này. Tây Ban Nha là một đội bóng tuyệt vời”. Mỹ đã từng chạm trán Tây Ban Nha một lần tại Santander (TBN) ngày 4-6-2008. Đó là trận cuối cùng của Tây Ban Nha trước khi lên đường sang Áo dự Euro 2008. HLV Bob Bradley hồi tưởng: “Trận ấy, Tây Ban Nha chỉ thắng nhờ một bàn của Xavi trong hiệp 2. Sau đó tại Euro họ lần lượt vượt qua Nga và Đức, tôi đã lưu ý các cầu thủ điều này. Tây Ban Nha là một đội mạnh, nhưng chúng tôi biết cách kềm hãm họ”. HLV Bradley cố tình bỏ qua một sự thật là từ đó đến nay, Tây Ban Nha đã tiến bộ không ngừng với một lô những kỷ lục. “Bò tót” đang mang trong mình khát vọng giành chức vô địch Confed Cup, họ sẽ không khinh suất để trượt ngã tại trận bán kết này. Trên khắp các trang web bình luận trước trận đấu, tất cả đều dự đoán Tây Ban Nha thắng với cách biệt ít nhất 2 bàn. Điểm mạnh nhất của Mỹ là các pha bóng dài, tận dụng thể lực và tốt độ của các cầu thủ tấn công. Del Bosque hiểu điều đó và ông sẽ bố trí Gerard Pique - cầu thủ tranh bóng bổng tốt nhất bên Tây Ban Nha - đá ngay từ đầu bên cạnh trung vệ dũng mãnh Carles Puyol. Hai bên cánh là Sergio Ramos và Joan Capdevila cũng là những cầu thủ có chiều cao và thể lực rất tốt. Hơn nữa, Tây Ban Nha còn lợi hơn Mỹ một ngày nghỉ và trận cuối cùng gặp Nam Phi họ chẳng bung hết sức. Nói chung, cơ may để Mỹ gây bất ngờ rất thấp. Với Mỹ, có mặt ở bán kết đã là một điều kỳ diệu ngoài sức tưởng tượng rồi. Mà đã là điều kỳ diệu thì đâu có xảy ra thường xuyên. Dự đoán: Tây Ban Nha thắng 2-0 HOA VINH TÂY BAN NHA ĐÃ NGHĨ VỀ…... BRAZIL Khi Italia bất ngờ bị loại sau lượt trận chót của vòng bảng, người ta đã nghĩ ngay đến trận chung kết “trong mơ” giữa Tây Ban Nha và Brazil. Và chính các cầu thủ Tây Ban Nha cũng đã nghĩ đến điều đó. Lá thăm đưa họ vào một bảng quá nhẹ, đối thủ tại bán kết cũng… bất ngờ nhẹ đi. Họ chỉ còn nghĩ đến trận chung kết, một trận đấu mà họ được dịp phô trương hết sức mạnh để khẳng định vị thế của mình trong làng túc cầu thế giới. Hậu vệ Joan Capdevila nói: “Một trận chung kết giữa chúng tôi và Brazil sẽ thật tuyệt vời. Đó là điều mà tất cả chúng tôi đều đã nghĩ qua trước và trong khi dự Confed Cup. Nhưng trước hết phải vượt qua tuyển Mỹ đã”. Tây Ban Nha đang giữ kỷ lục 35 trận bất bại liên tiếp cùng Brazil giai đoạn 1993-1996. Một trận thắng trước tuyển Mỹ sẽ giúp họ vượt lên hẳn đối thủ, nhưng phải hạ được Brazil và giành Confed Cup thì kỷ lục kia mới có ý nghĩa thật sự. Trung vệ Gerard Pique nói: “Chúng tôi vào giải với tư cách là ứng cử viên, giống Brazil ở bảng bên kia. Nhưng theo như những gì diễn ra tại bảng B, ta có thể thấy logic không phải lúc nào cũng hiện diện trong bóng đá. Chúng tôi phải vượt qua đối thủ trước mắt rồi mới nghĩ đến trận chung kết. Nhưng khả năng có một trận chung kết Tây Ban Nha - Brazil là hoàn toàn khả thi. Nếu hạ được Brazil, kỷ lục của Tây Ban Nha sẽ trở nên giá trị và uy tín hơn. Brazil là một trong những đội mạnh nhất, họ đã dạy cho Italia một bài học khi thắng trắng 3 bàn và tạo ra nhiều cơ hội khác”. THANH BÌNH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thethao/2009/6/194961/