Tây Ban Nha: Phụ huynh phản đối cho con trở lại trường

Với số ca nhiễm Covid-19 tiếp tục tăng khi năm học mới bắt đầu, nhiều phụ huynh tại Tây Ban Nha đã quyết định không cho con trở lại lớp, bất chấp các chính sách trừng phạt có thể được đưa ra.

Không ít phụ huynh muốn để con ở nhà thêm 4 - 6 tháng.

Không ít phụ huynh muốn để con ở nhà thêm 4 - 6 tháng.

“Bạn có cả cuộc đời để học. Tuy nhiên, sức khỏe là thứ không thể xem thường”, Aroa Miranda (37 tuổi) - một bà mẹ hai con sống tại thị trấn ven biển Castellon de la Plana, chia sẻ.

Nữ phụ huynh này khẳng định sẽ không cho con trai đến trường khi kỳ học mới bắt đầu.

Tương tự các nước láng giềng châu Âu, Tây Ban Nha sẽ mở cửa trở lại các trường học trong tháng này, bất chấp sự lây lan nhanh chóng của virus. Nữ phụ huynh Miranda cho biết, con trai ba tuổi của cô sẽ được đưa ra khỏi danh sách học tại trường mẫu giáo.

“Tôi sẽ vờ như con gái 8 tuổi của mình bị ốm để con bé không phải đến trường”, cô Miranda nói.

Tại các tổ chức giáo dục Tây Ban Nha, người học được yêu cầu tuân thủ biện pháp giãn cách. Mặc dù khẩu trang trở thành công cụ bắt buộc đối với mọi người trên 6 tuổi khi tới trường, nhưng cô Miranda nhận định, những biện pháp này là chưa đủ.

“Tôi không thể hiểu được lý do vì sao con trai mình phải học cùng lớp với 25 trẻ khác. Đây là một rủi ro không đáng có”, nữ phụ huynh bày tỏ.

Những tuần gần đây, ngày càng có nhiều cuộc biểu tình và kiến nghị trên khắp Tây Ban Nha, nhằm yêu cầu các nhà chức trách đưa ra biện pháp an toàn tốt hơn trong trường học. Một cuộc thăm dò do Tập đoàn Ipsos thực hiện vào tháng 7 cho thấy, hầu hết các cha mẹ tại Tây Ban Nha sẽ hạn chế số ngày trẻ đi học. Trong đó, có 1/4 phụ huynh mong muốn đợi 4 - 6 tháng nữa, trước khi gửi con trở lại trường.

Trước những lo ngại này, các nhà chức trách đã có các chính sách nhằm bảo đảm an toàn nhưng đủ cứng rắn đối với người không tuân thủ.

“Đi học trở lại là hành động an toàn. Rõ ràng là cụm từ “không có rủi ro” sẽ không tồn tại trong thời kỳ dịch bệnh. Tuy nhiên, một rủi ro mà chúng ta có thể tránh được chính là sự cô lập xã hội nếu trẻ không đến trường”, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez nhấn mạnh.

Fernando Simon - điều phối viên về các trường hợp khẩn cấp của Bộ Y tế, khẳng định, sẽ không có nơi nào là an toàn. Trẻ em có thể nhiễm Covid-19 trong công viên, hoặc từ anh chị em của mình, hay thông qua người thân mắc bệnh tại nơi làm việc.

“Chúng ta không thể giữ con mình trong “tủ kính”. Nơi an toàn nhất là trường học. Lợi ích của việc học mang lại lớn hơn rất nhiều so với những rủi ro có thể xảy ra”, Bộ trưởng Giáo dục Tây Ban Nha - bà Isabel Celaa, phát biểu.

Trong khi đó, nhiều người lo sợ rằng, việc cho con đi học sẽ khiến các thành viên lớn tuổi trong gia đình gặp rủi ro.

“Tôi muốn tôn trọng luật pháp. Tuy nhiên, nếu phải chọn giữa tính mạng của cha mẹ hay cho con trở lại trường học, đó là điều không cần phải bàn cãi”, Pablo Sanchez - nam phụ huynh có 5 con, chia sẻ. Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh lo ngại về vấn đề kinh tế, nếu con họ nhiễm Coivd-19 khi đi học. “Nếu chúng tôi phải cách ly ở nhà trong 15 ngày, chồng tôi sẽ không có thu nhập”, cô Miranda nói.

Bộ An sinh Xã hội Tây Ban Nha đã đưa ra phương án mở rộng chương trình bảo hiểm cho các phụ huynh phải tuân theo quy định cách ly. Trong khi đó, những gia đình không tuân thủ có thể phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt nặng hơn, với mức án từ 1 - 3 năm tù. Tuy nhiên, chính phủ nước này chưa đưa ra quyết định cụ thể về hình phạt.

Bộ trưởng Giáo dục cũng đề xuất đưa ra biện pháp trừng phạt với những phụ huynh không cho con tới trường.

“Tôi phải nhắc nhở các gia đình rằng, giáo dục là quyền con người đối với học sinh, không phải của phụ huynh. Và các nhà chức trách có nghĩa vụ phải thấy điều này được tôn trọng trong độ tuổi từ 6 – 16”, Bộ trưởng Celaa nhấn mạnh.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc-bon-phuong/tay-ban-nha-phu-huynh-phan-doi-cho-con-tro-lai-truong-Iqy7qUDGR.html