Tây Ban Nha vs Ba Lan: HLV Enrique đặt niềm tin mù quáng vào Morata

Alvaro Morata vẫn được tin tưởng, dù anh có màn trình diễn đáng thất vọng ở trận ra quân của đội tuyển Tây Ban Nha.

Khoảnh khắc Alvaro Morata sút ra ngoài trong pha đối mặt thủ môn ở cuối hiệp một tóm gọn màn trình diễn của đội tuyển Tây Ban Nha trước Thụy Điển. Khi hàng công của La Roja kém hiệu quả ở khâu kết thúc, việc trung phong của họ phải nhận những lời chỉ trích là điều dễ hiểu.

Trong một thế trận kiểm soát bóng tới hơn 80%, Tây Ban Nha tung ra 17 pha dứt điểm về khung thành của Thụy Điển, con số chỉ kém Italy, Scotland và Đan Mạch ở lượt trận đầu tiên. Nhưng, Morata chỉ có 3 cú sút trong cả trận và không lần nào đi trúng đích.

"Chúng tôi là đội bóng tấn công và trách nhiệm ghi bàn không chỉ dồn vào một cầu thủ", HLV Luis Enrique nói trong buổi họp báo trước trận gặp Ba Lan.

Morata gây thất vọng ở trận hòa Thụy Điển.

Morata gây thất vọng ở trận hòa Thụy Điển.

Người uy hiếp cầu môn đối phương nhiều nhất của đội tuyển Tây Ban Nha ở trận trước là Dani Olmo. Cầu thủ chạy cánh của RB Leipzig chưa bao giờ là chuyên gia săn bàn. Thành tích ghi bàn tốt nhất trong một mùa giải của Olmo không vượt qua con số 10. Ferran Torres cũng vậy. Morata không phải người nhận toàn bộ trọng trách ghi bàn của Tây Ban Nha, nhưng rõ ràng anh là người được trông đợi nhiều nhất.

Tiền đạo mang áo số 7 gây thất vọng. Tuy nhiên, HLV Luis Enrique vẫn khẳng định sự tin tưởng vào Morata, thậm chí bênh vực anh một cách công khai với những phát biểu gay gắt hướng về dư luận.

"Các HLV biết nhiều thông tin hơn cổ động viên và nhà báo. Các bạn không thấy những gì diễn ra trong các buổi tập", HLV trưởng của đội tuyển Tây Ban Nha đáp trả. Ông ám chỉ rằng La Roja vẫn ra sân với công thức "Morata và 10 cầu thủ khác" ở trận gặp Ba Lan.

Đội tuyển Tây Ban Nha đòi hỏi nhiều hơn ở Morata.

HLV Enrique tiếp tục đưa ra những con số: "Chỉ có một cầu thủ trong lịch sử đội tuyển Tây Ban Nha ghi bàn nhiều hơn Morata sau 41 trận đấu, đó là David Villa. Nhìn sang những cầu thủ đang thi đấu cho các đội tuyển khác, chỉ một cầu thủ ghi bàn nhiều hơn Morata sau 40 trận, đó là Harry Kane".

Có một điều trùng hợp là cầu thủ được ông Enrique lấy ra làm tham chiếu ở đội tuyển Anh cũng có màn trình diễn kém cỏi sau 2 trận đầu tiên. Nhà cầm quân 51 tuổi khiến lý lẽ của chính mình nghe giống như một lời nói đùa, khi nhắc đến Kylian Mbappe, Romelu Lukaku, Robert Lewandowski để lấy ví dụ về những người "kém hơn Morata", về mặt con số. Rõ ràng là khi đặt lên bàn cân những cái tên kể trên, chẳng ai chọn Morata.

Thống kê mà vị HLV này đưa ra có lẽ chỉ để giải thích sự ưu ái dành cho Morata, chứ chẳng liên quan đến phong độ của cầu thủ này. Thực tế, Morata chỉ ghi được 2 bàn cho đội tuyển Tây Ban Nha từ đầu năm 2020 đến nay, thành tích ngang bằng... Sergio Ramos. Trong cả mùa giải ở Juventus, anh chỉ ghi 18 bàn.

Cổ động viên và truyền thông Tây Ban Nha nhắc đến Gerard Moreno, từ trước trận ra quân. Màn trình diễn của Morata trước Thụy Điển giúp họ có thêm lý do để kêu gọi HLV Enrique cho tiền đạo của Villarreal đá chính. Moreno ghi tới 30 bàn trong màu áo CLB ở mùa giải 2020/21, là nhà vô địch và vua phá lưới Europa League.

Tuy nhiên, có vẻ đối với HLV Enrique, Alvaro Morata vẫn là lựa chọn được ưu tiên vì một lý do không mấy thuyết phục, rằng anh làm tốt nhiều việc ngoài ghi bàn, và không ai ngoài David Villa có nhiều lần lập công hơn Morata sau 41 trận đá cho Tây Ban Nha.

Minh Ngọc

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tay-ban-nha-vs-ba-lan-hlv-enrique-dat-niem-tin-mu-quang-vao-morata-ar619297.html