Tây Nguyên: Ấm áp tình quân dân

Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Đắk Lắk ngoài nhiệm vụ quản lý và bảo vệ biên giới hàng năm đều có nhiều hoạt động nhân ái vì người nghèo, những người bất hạnh trong cuộc sống và đang nhận đỡ đầu 46 cháu, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Khu vực biên giới của tỉnh Đắk Lắk có 51 thôn, buôn thuộc 4 xã của 2 huyện Buôn Đôn và Ea Súp, là nơi chung sống của 24 dân tộc, với hơn 22 nghìn nhân khẩu có đoạn biên giới dài hơn 73km, tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia. Buôn Đrang Phốk, xã Krông Ana huyện Buôn Đôn lọt thỏm giữa vòng lõi Vườn Quốc gia Yok Đôn. Đa phần người dân khu vực này đều là người Ê Đê, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn.

Bộ đội biên phòng giúp dựng lại nhà cho một hộ dân ở xã Ea Bung bị thiên tai

Thiếu tá Trần Thế Hiền – nhân viên vận động quần chúng của Trạm Quân dân y kết hợp, thuộc quản lý của đồn biên phòng Sê-rê-pốk cho biết, đời sống của người dân ở đây còn nhiều khó khăn, đặc biệt là với các dân tộc bản địa. Trạm Quân dân y kết hợp chủ yếu khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân. Ngoài tôi làm công tác chuyên môn bên y tế, anh Hiền được phân công nhiệm vụ vận động quần chúng, gắn bó với đơn vị hơn 5 năm nay.

Trạm Quân dân y kết hợp buôn Đrang Phốk hiện đang nhận đỡ đầu em Y Phú M'Lô (SN 2014) học sinh trường Mần non Y Jút theo chương trình "Con nuôi đồn biên phòng". Bố cháu mất khi Y Phú còn đỏ hỏn. Mẹ cũng mất, khi cháu lên 2 tuổi vì căn bệnh hiểm nghèo. Ngày 30/8/2019, lãnh đạo Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh đã làm việc với chính quyền địa phương, rồi làm lễ nhận Y Phú làm con nuôi, Y Phú gọi anh em trong đơn vị là "bố".

Trưởng buôn Đrang Phốk Y Tê BKrông cho biết, Bộ đội Biên phòng đã giúp đỡ người dân rất nhiều trong cuộc sống, đặc biệt những hộ dân có hoàn khó khăn. Y Phú lớn lên trong vòng tay ấm áp của các chú bộ đội, cũng là người bố nuôi của mình. Cháu lớn lên mong sẽ là người có ích cho xã hội, noi gương của những người bố nuôi làm những việc tốt.

Đồn biên phòng Bo Heng cách buôn Đrang Phốk chừng 50 km cũng làm công tác giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Theo chủ trương của đơn vị trước đây cứ mỗi bữa ăn đơn vị bỏ lại một nắm gạo vào Hũ gạo tình thương, đến tháng lấy gạo đi giúp đỡ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nhưng nay thay đổi là trích khoản thu nhập từ tiền lương sau đó đi mua gạo rồi phát cho dân. Hiện tại, đơn vị đang giúp đỡ thường xuyên cho hai hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn là hộ H'Đơn Byă trú tại buôn Ea Rông và hộ H'Ban Byă (trú tại buôn Ea Mar, thuộc xã Krông Ana.

Con nuôi ở đồn biên phòng Sê-rê-pốk

Đại tá Đỗ Quang Thấm – Phó chính ủy BĐBP Đắk Lắk cho biết, ở các đồn biên phòng hằng năm đều có nhiều hoạt động nhân ái vì người nghèo, những người bất hạnh trong cuộc sống. "Hiện chúng tôi đang nhận đỡ đầu 46 cháu, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Theo chủ trương của Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh, tất cả những cháu này sẽ được nuôi ăn học từ bậc mầm non đến hết lớp 12. Sang năm tới, chúng tôi tiếp tục khảo sát nhận thêm các em nhỏ. Các mô hình ở đơn vị cơ sở đang triển khai gồm: "Nâng bước em đến trường", "Hũ gạo tình thương", "Con nuôi đồn biên phòng.

Nhiệm vụ chính của BĐBP là bảo vệ an ninh chủ quyền biên giới. Bên cạnh đó, các đồn biên phòng có các tổ vận động quần chúng, để lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của dân. Song, để hoàn thành được nhiệm vụ này cần có sự giúp đỡ của Nhân dân.

Hũ gạo tình thương ở đồn biên phòng Bo Heng

Thiếu tá Trần Thế Hiền cho biết, có hơn 10 năm kinh nghiệm làm công tác "ăn ở cùng dân", khi mới nhận nhiệm vụ ở buôn Đrang Phốk người dân nơi đây vẫn còn nặng nề các hủ tục như chuyện ma chay cho người chết, ăn ở không hợp vệ sinh… thi thể để trong nhà cả tuần lễ mới đưa đi chôn cất, cứ hễ có đám tang là cả buôn quây quần lại ăn uống dừng mọi công việc. Đồng chí buôn trưởng cùng tôi đến từng nhà vận động. Ban đầu giải thích … nếu để xác chết trong nhà lâu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người sống. Ngoài ra, chúng tôi còn tuyên truyền về chủ quyền biên giới của đất nước; khuyên bảo người dân không đi phá rừng làm nương rẫy; không thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật; ăn ở hợp vệ sinh để phòng ngừa bệnh tật"

Hằng năm thiên tai mưa lũ, giông lốc… tàn phá mùa màng, hủy hoại nhà cửa của người dân ở các huyện Ea Súp, Ea H'Leo, Buôn Đôn thường xuyên phải gồng mình chống chọi. Những lúc như vậy, BĐBP tỉnh Đắk Lắk đã có mặt kịp thời giúp dân vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ vậy, BĐBP hướng dẫn kỹ thuật, phát triển chăn nuôi, trồng trọt vươn lên thoát nghèo, vào mùa thu hoạch, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị BĐBP Đắk Lắk luôn tăng cường bám buôn, xuống thôn giúp dân. Gia đình ông Y Chuôn và bà H'Roai, ở buôn Đrang Phốk, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn có 3 sào ruộng lúa nước, do sức khỏe hai ông bà già yếu, gia đình thuộc diện hộ nghèo nên không có điều kiện thuê nhân công thu hoạch mùa vụ. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông bà, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sê-rê-pốk đã xuống buôn giúp gia đình ông bà lao động, sản xuất. "Nhờ có bộ đội giúp đỡ mà đời sống của chúng tôi không ngừng được cải thiện, không còn lo lắng thiếu ăn như những năm trước đây nữa" – Y Chuôn tâm sự.

Lãnh đạo BĐBP thăm hỏi, tặng quà cho gia đình bị thiên tai

Đại tá Phạm Hữu Chiến, Chính ủy BĐBP Đắk Lắk cho biết, qua nắm bắt tình hình từ công tác vận động quần chúng, đời sống của người dân ở khu vực biên giới có rất nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cần được giúp đỡ, dân khổ lòng bộ đội yên. Thời gian qua, thực hiện Chương trình "Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo", Bộ Chỉ huy BĐBP Đắk Lắk đã chủ trì, phối hợp với Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội vận động các doanh nghiệp và phát động cán bộ, chiến sĩ quyên góp kinh phí, vật liệu và hàng trăm ngày công lao động giúp dân xây dựng được 102 căn nhà với tổng trị giá 4,6 tỷ đồng; xây dựng 24 công trình dân sinh (19 giếng khoan, 3 phòng học, 2 phòng khám quân dân y kết hợp) trị giá hơn 2,5 tỷ đồng; tặng 83 con bò giống cho 83 hộ nghèo ở 4 xã biên giới với tổng giá trị 750 triệu đồng; huy động 6.272 ngày công lao động giúp dân thu hoạch mùa, sửa sang nhà cửa, vệ sinh môi trường".

LÊ NHUẬN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tay-nguyen-am-ap-tinh-quan-dan-2020012421493983.htm