Tay vợt nữ xinh đẹp và trẻ trung người New Zealand qua đời trên đất Mỹ

Tay vợt nữ bán chuyên người New Zealand, cô gái Carolina Lewis trẻ trung và xinh xắn, vừa đột ngột qua đời khi đang đi du lịch trên đất Mỹ. Năm nay mới 23 tuổi, Carolina là cháu gái cưng của tài năng nổi tiếng một thời của làng quần vợt xứ sở Kiwi, ông Chris Lewis (đã từng lọt đến trận chung kết Wimbledon 1983 trước khi để thua Jonh McEnroe)…

Carolina Lewis xinh xắn nhưng đoản mệnh

Carolina Lewis xinh xắn nhưng đoản mệnh

Carolina được xem là một tài năng đầy hứa hẹn của làng quần vợt New Zealand. Cô từng thi đấu ở hệ giải hạng nhất của quần vợt Mỹ, đại diện cho màu áo của Đại học Bang Kansas. Tuy được thừa hưởng tài năng từ cha (cha cô, ông David Lewis cũng là một tay vợt bán chuyên, và nhà cô ở New Zealand được xem là "Gia đình Hoàng gia quần vợt), ông nội của mình, nhưng có vẻ như Carolina không muốn chuyên tâm theo đuổi quần vợt như là một tay vợt chuyên nghiệp. Trái lại, cô ước ao, khao khát trở thành một nhà báo thể thao và cô vừa tốt nghiệp bằng Cử nhân báo chí tại Trường Đại học Bang Kansas. Ngoài đam mê báo chí và thể thao, Carolina cũng rất mê đi du lịch đó đây.

Rất tiếc, trong chuyến du lịch đến Washington DC để thỏa niềm đam mê của mình, Carolina đã qua đời, để lại nhiều tiếc thương cho gia đình, người thân và cả giới mộ điệu quần vợt của New Zealand. Ông nội của Carolina, ngài Chris Lewis, đau đớn cho biết trên New Zealand Herald: “Đây là một trong những khoảnh khắc hung ác và không thể tưởng tượng nổi trong cuộc sống. Carolina, tất cả chúng ta đều yêu thương con. Cám ơn con vì những khoảng thời gian đặc biệt mà chúng ta đã cùng nhau chia sẻ, những kỷ niệm tuyệt vời và quý báu mà con ban cho chúng ta, và tình yêu mà tất cả chúng ta dành cho con từ tận sâu thẳm trong tim, một tình yêu sẽ giữ vững và mạnh mẽ trong suốt phần đời còn lại của chúng ta. Cầu mong cho tâm hồn tươi đẹp của con được yên nghĩ mãi mãi. Và có lẽ, sự xinh xắn và tình yêu thương gia đình của con cũng sẽ tìm được nơi bình yên trên trái đất này ngay khi con rời bỏ tất cả chúng ta!”.

Em gái của Carolina, cô Jade Lewis (năm nay mới 20 tuổi), một người quyết tâm theo đuổi quần vợt chuyên nghiệp đến cùng, được xem là “tương lai của làng quần vợt xứ sở Kiwi”, người đang xếp hạng 1.012 thế giới, nhưng vẫn chủ yếu thi đấu ở các hệ giải cấp thấp của ITF, cũng gạt lệ chia tay chị gái thương yêu của mình: “Carolina được rất nhiều người yêu mến và có sức ảnh hưởng đến cuộc sống của tất cả mọi người. Chị ấy là một cô con gái, một người chị gái và một người bạn đặc biệt. Chị ấy là ánh sáng ban ngày cho tất cả mọi người và chưa bao giờ có một khoảnh khắc nào mà chị ấy không cười khi ở cùng chúng tôi. Mọi người biết về chị ấy, chỉ trong 23 năm ngắn ngủi, sẽ luôn trân trọng những kỷ niệm mà chúng tôi tạo ra cùng chị ấy.

Những hình ảnh xinh xắn của Carolina Lewis

Đ.Hg.

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/tay-vot-nu-xinh-dep-va-tre-trung-nguoi-new-zealand-qua-doi-tren-dat-my-618635.html