Team châu Phi tiếp tục hành trình 'Vì người Chiến sĩ nơi đảo xa'

Tiếp tục hành trình 'Vì người Chiến sĩ nơi đảo xa' cùng nhiều hoạt động hướng về biển, đảo quê hương, Cộng đồng Team châu Phi đang dần biến các kế hoạch và dự định ấp ủ thành hiện thực bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa.

Đại tá Nguyễn Hữu Minh, Phó chính ủy Vùng 4 Hải quân tiếp các thành viên của Team châu Phi tới thăm. Ảnh: Nga Đỗ

Một trong những dự án dài hơi đó là động viên các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở nơi hải đảo xa xôi và các vùng biên giới, vượt qua khó khăn, vất vả để hoàn thành nhiệm vụ, bằng những món quà nghĩa tình, chứa đựng nhiều tình cảm và tâm huyết của các thành viên trong nhóm, đặc biệt là Phạm Quang Linh, vẫn được biết tới với cái tên Quang Linh Vlogs.

Dịp Tết đến, Xuân về, nhóm đại diện Cộng đồng Team châu Phi đã tới thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân và 4 trạm radar ven bờ trực thuộc và trao tặng những món quà đặc biệt là những sản phẩm do chính Team châu Phi tạo ra. Đó là bộ sản phẩm tắm gội sinh học 3 trong 1 “tắm, gội, rửa mặt” do Team châu Phi mua bản quyền và phối hợp với bên nghiên cứu, sản xuất tại Việt Nam bảo đảm chất lượng. Đây là ý tưởng được Quang Linh nhen nhóm sau chuyến thăm cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân và một số đơn vị trực thuộc hồi tháng 8 năm ngoái. Trong chuyến thăm đó, Linh và cả nhóm được tham quan nơi ăn ở, sinh hoạt, học tập và huấn luyện của các các bộ, chiến sĩ Hải quân. Được nghe kể những câu chuyện về cuộc sống, sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ của quân, dân trên các hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc còn không ít khó khăn, vất vả, Linh và các cộng sự đã nhen lên ý tưởng phải làm gì đó để giúp đỡ cuộc sống của quân và dân trên đảo.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân đón nhận tình cảm của Team châu Phi. Ảnh: Nga Đỗ

Những chia sẻ về đời sống hằng ngày của các cán bộ, chiến sĩ như quần áo giặt cả tuần không khô do độ ẩm cao, phải ngủ trên chiếu ẩm, không đủ nước tắm… khiến Quang Linh rất xúc động, có những khoảnh khắc nghe kể chuyện Linh đã rưng rưng nước mắt. Khó khăn là vậy, nhưng các cán bộ, chiến sĩ vẫn chắc tay súng làm tròn nhiệm vụ canh giữ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Bản thân Linh và các thành viên Team châu Phi cũng từng trải qua cuộc sống và làm việc tại Angola trong điều kiện thiếu thốn điện, nước, thực phẩm, thuốc men… khiến sức khỏe bị ảnh hưởng nên rất thấu hiểu và đồng cảm. Khi đó, Linh có ý nghĩ đơn giản rằng việc sinh hoạt bình thường hằng ngày như tắm, gội trong điều kiện ngoài đảo, trên biển, trên những chốt cột mốc thiếu nước như vậy thì các sản phẩm tắm, gội phải không hóa chất mới bảo đảm sức khỏe cho các cán bộ, chiến sĩ.

Linh đem những suy nghĩ đó chia sẻ với các thành viên trong team để tìm các sản phẩm dầu gội và tắm, sữa rửa mặt được sản xuất tại Việt Nam và bằng nguyên liệu thiên nhiên an toàn để mua tặng các bộ, chiến sĩ và sau đó là để phục vụ cho chính các thành viên trong team đang làm việc tại Angola. Nhưng các sản phẩm đáp ứng tiêu chí đó trên thị trường không nhiều. Vậy là Linh nghĩ tới việc bỏ kinh phí kết hợp với một đội ngũ nghiên cứu để chế tạo ra công thức sản phẩm theo mong muốn.

Bắt tay vào thực hiện ý tưởng với quyết tâm cao và có những cộng sự đắc lực là các thành viên trong nhóm, những sản phẩm đầu tiên đã ra đời sau 3 tháng. Đây là thành quả sau rất nhiều khó khăn và nỗ lực. Linh ở Angola trong khi đội ngũ nghiên cứu và nhà máy sản xuất lại ở Việt Nam. Hai bên chênh múi giờ 6 tiếng nên việc phối hợp công việc đòi hỏi sự cố gắng lớn. Cả nhóm không ai có chuyên môn về lĩnh vực này nên càng khó khăn. May mắn khi đội ngũ nghiên cứu và nhà máy sản xuất biết tâm tư của Linh muốn đem toàn bộ sản phẩm tặng các cán bộ, chiến sĩ, đã sẵn sàng hợp tác với tinh thần cao nhất.

Team châu Phi phối hợp với đội ngũ nghiên cứu ở trong nước để chế tạo, sản xuất bộ tắm, gội sinh học bảo đảm an toàn. Ảnh: Nga Đỗ

Toàn bộ lô 1000 sản phẩm đầu tiên được sản xuất bằng chính các nguyên liệu trong nước được Team châu Phi dành tặng các cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân cũng như các chốt biên giới nơi có lực lượng quân đội đang làm nhiệm vụ. Hiện tại sản phẩm được các cán bộ, chiến sĩ phản hồi rất tốt, theo Quang Linh. Linh và Cộng đồng team châu Phi cho biết sau một thời gian kiểm chứng thực tế, nếu có gì chưa phù hợp, sẽ tiếp tục làm việc với đội ngũ nghiên cứu và nhà máy sản xuất để điều chỉnh cho phù hợp với nguồn nước, khí hậu, địa bàn của bộ đội đang thực hiện nhiệm vụ. Team châu Phi dự kiến sẽ triển khai sản xuất với số lượng lớn hơn để làm quà tặng các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ tuyến biên giới trên các địa bàn khác nhau. Chi phí toàn bộ cho hoạt động nghiên cứu và sản xuất khoảng gần 1 tỷ đồng, được trích hoàn toàn từ nguồn vốn của Cộng đồng team châu Phi.

Dự kiến tháng 3 tới Linh sẽ về nước cùng các cộng sự triển khai tặng các bộ tắm, gội sinh học tới các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các địa điểm khác nơi tuyến đầu biên giới.

Dịp trước Tết Giáp Thìn 2024, đại diện Cộng đồng Team châu Phi đã tới thăm và tặng quà Tết 35 cháu trong Chương trình Đồng hành cùng Hải quân đỡ đầu con ngư dân vươn khơi, bám biển. Đây cũng là dịp để Cộng đồng Team châu Phi hiểu hơn về đời sống của gia đình và nắm bắt kết quả tình hình học tập của các cháu trong học kỳ 1 vừa qua.

Cũng trong dịp này, Cộng đồng Team châu Phi đã hỗ trợ viện phí điều trị, cứu sống 3 trẻ sơ sinh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai với tổng chi phí 195 triệu đồng. 3 trẻ sơ sinh được hỗ trợ là cháu Giàng A Hùng ở Yên Bái, cháu Nguyễn Hà Phương ở Nam Định và cháu Minh Khôi ở Thanh Hóa.

Cộng đồng Team châu Phi sẽ tiếp tục phối hợp Bệnh viện Bạch Mai để kịp thời hỗ trợ các cháu có hoàn cảnh khó khăn cần gấp chi phí để cứu chữa.

MỸ HẠNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/team-chau-phi-tiep-tuc-hanh-trinh-vi-nguoi-chien-si-noi-dao-xa-764526