Teen Phan Đình Phùng nghẹn ngào chia tay tuổi học trò

Các bạn trẻ đã trao nhau những cái ôm xiết chặt, những giọt nước mắt nghẹn ngào, luyến tiếc trong ngày chia tay tuổi học trò.

Sáng nay (22/5), học sinh lớp 12 trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) tổ chức lễ bế giảng năm học. Sau những khoảnh khắc tinh nghịch là những giọt nước mắt nghẹn ngào.

Và đối với những học sinh khối 12 thì lễ bế giảng này cũng chính là ngày cuối cùng họ được là học sinh cấp 3. Ngày hôm nay, tất cả sẽ chính thức nói lời chia tay với ngôi trường, thầy cô, bạn bè và những gì hồn nhiên nhất của thời “nhất quỷ nhì ma” đã gắn bó với mình trong suốt 3 năm qua.

Trong giây phút phải rời xa mái trường, thầy cô, bạn bè, teen Phan Đình Phùng đã trao những những dòng lưu bút đẫm nước mắt, những cái ôm thật chặt và những nụ hôn tình bạn trong sáng.

Một số hình ảnh trong buổi lễ bế giảng teen Phan Đình Phùng:

Ngay từ sáng sớm, đông đủ học sinh trường đã có mặt, chỉnh tề xếp vào hàng ngũ.

Các bạn trai trong trang phục áo trắng, quần xanh còn các bạn gái vẫn với tà áo dài quen thuộc.

Đây cũng là buổi cuối cùng để các em nói lời chia tay thầy cô, bạn bè, chia tay quãng đời học sinh để bước lên chặng đường mới

Việc chụp ảnh, viết lưu bút, ký tặng lên áo được xem là không thể thiếu đối với các teen.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má, hững cái ôm thật nồng thắm giữa bạn bè.

Không còn là khoảng cách, không còn là những giận hờn vu vơ,...t

Tất cả giờ đây chỉ là sự bồi hồi luyến tiếc, những tiếng nấc nghẹn ngào khi từ ngày mai, họ sẽ phải nói lời tạm biệt với những gì đã quá gắn bó và quen thuộc với mình.

Chúng ta cùng mỉm cười và chúc nhau đạt nhiều thành công trên con đường tường lai, đặc biệt là đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi quan trọng trước mắt.

Bài, ảnh: Thanh Hùng

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/song-tre/cong-dong-mang/teen-phan-dinh-phung-nghen-ngao-chia-tay-tuoi-hoc-tro-50213.html