Tên cướp vàng 'sa lưới' vì hiểu nhầm ý đồng bọn

Nguyên và Đạt chọn các cửa hàng vàng bạc vắng, không có bảo vệ, để cướp giật. Tuy nhiên, trong một lần ra tay, vì hiểu nhầm ý nhau, hai tên cướp 'sa lưới'.

Các bị cáo tại tòa.

Ngày 9/1, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Bùi Trường Nguyên (SN 1988, ở Bình Giang, Hải Dương) và Phùng Minh Đạt (SN 1985, ở huyện Ba Vì, Hà Nội) ra xét xử về tội Cướp giật tài sản. Bị hại trong vụ án là hai chủ tiệm vàng ở thị xã Sơn Tây.

Hồ sơ vụ án thể hiện, khoảng tháng 5/2018, qua các mối quan hệ xã hội, Bùi Trường Nguyên quen biết với Phùng Minh Đạt. Để có tiền chi tiêu, hai thanh niên có nhân thân xấu - từng đi tù về tội Cố ý gây thương tích, Trộm cắp tài sản - bàn bạc, rủ nhau đến các cửa hàng vàng bạc trên Quốc lộ 32 cướp giật.

Tối 26/7/2018, Đạt chở Nguyên đi dọc Quốc lộ 32 hướng từ Cầu Diễn đi thị xã Sơn Tây tìm cửa hàng vàng bạc vắng, sơ hở để vào cướp giật tài sản. Đến 21h30’ cùng ngày, họ nhìn thấy cửa hàng vàng bạc Đa Phúc (ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội) không có người bảo vệ nên quyết định ra tay.

Nguyên vào cửa hàng vàng bạc, giả làm khách mua hàng. Tại đây, anh ta yêu cầu anh Nguyễn Bá Đông (người bán hàng) cho mình xem 1 dây chuyền vàng Ý có gắn đá quý và chiếc lắc tay vàng 10K. Sau đó, Nguyên giả vờ yêu cầu anh Đông tính tiền.

Tưởng vị khách nam ưng sản phẩm nên mua cả hai, anh Đông đã cân dây chuyền vàng Ý và lắc tay 10K lên xem bao nhiêu tiền. Tính xong, anh Đông nói với Nguyên hai sản phẩm trên có giá hơn 60 triệu đồng rồi để hàng trên mặt tủ kính, quay sang tiếp 2 vị khách khác. Lợi dụng cơ hội trên, Nguyên giật lấy dây chuyền, lắc tay vàng, chạy ra chỗ Đạt, tẩu thoát.

Cùng thủ đoạn trên, hai ngày sau, Nguyên và Đạt tiếp tục vào cửa hàng vàng bạc Hương Lan (ở huyện Hoài Đức, Hà Nội) để cướp giật vì cửa hàng này không có bảo vệ.

Tài liệu điều tra thể hiện, sau khi vào cửa hàng vàng bạc Hương Lan gặp chị Nguyễn Thị Lan (chủ cửa hàng), bộ đôi hỏi mua 2 sợi dây chuyền giống nhau. Do không có hai dây chuyền giống nhau nên chị Lan bảo Nguyên và Đạt mỗi người chọn cho mình 1 dây. Nghe vậy, Đạt bảo Nguyên cứ chọn dây chuyền của mình đi, còn bản thân mình sẽ ra ngoài rút tiền, lát chọn sau.

Nguyên tưởng Đạt nói thế là ra lấy xe nổ máy chờ sẵn nên khi đồng bọn vừa đi khỏi, anh ta yêu cầu chị Lan cho xem 2 dây chuyền vàng trong tủ kính. Sau đó, lợi dụng chị Lan sơ hở, Nguyên giật 2 sợi dây chuyền trị giá hơn 54 triệu đồng, chạy ra ngoài. Bị giật tài sản, chị Lan đuổi theo tên cướp và hô hoán người dân.

Về phía Nguyên, sau khi chạy ra ngoài không thấy Đạt đâu, anh ta đã chạy bộ về ngã tư Trạm Trôi. Tuy nhiên, sau khoảng 300m, Nguyên bị tổ tuần tra phát hiện, bắt quả tang. Hôm sau, đồng bọn của Nguyên bị bắt giữ.

Tại phiên tòa hôm nay, cả hai bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyên 7 năm tù, bị cáo Đạt 6 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố. Bởi theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là rất nghiêm trọng, trong 4 ngày thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản, gây bức xúc, lo lắng trong nhân dân./.

Hồng Mây

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phap-dinh/ten-cuop-vang-sa-luoi-vi-hieu-nham-y-dong-bon-433753.html