Ten Hag không mềm mỏng thêm nữa với cầu thủ Man.United

HLV Erik ten Hag tuyên bố ông không ngại 'quát vào mặt' bất kỳ cầu thủ nào nếu điều đó thật sự giúp ông truyền tải thông điệp tới các cầu thủ Man.United, những người trong mùa này thường xuyên gây thất vọng bởi thiếu sự tập trung và tinh thần chiến đấu.

HLV Erik ten Hag rất tức giận khi chứng kiến tinh thần rệu rã của Man.United.

HLV Erik ten Hag rất tức giận khi chứng kiến tinh thần rệu rã của Man.United.

Cú sốc mới nhất là thất bại 0-3 trên sân Sevilla ở lượt về tứ kết Europa League, kết quả khiến Man.United lỡ cơ hội thắng danh hiệu khi bị loại với tổng tỷ số 2-5. Đang hưng phấn trước cơ hội thắng “cú ăn ba”, mọi chuyện nhanh chóng trở nên tồi tệ và đẩy Quỷ đỏ vào tình huống khó khăn trong trận đối đầu Brighton ở bán kết FA Cup tại Wembley vào Chủ nhật, cũng như chuyến làm khách vào giữa tuần đến Tottenham - đối thủ đang cạnh tranh trực tiếp một vị trí trong tốp 4.

HLV Ten Hag thúc giục các cầu thủ nhanh chóng quật khởi, nhưng cũng đồng thời đưa ra thông điệp cứng rắn: “Đôi khi tôi phải quát lên trong một số tình huống nhất định. Đó là một công cụ, nhưng vấn đề là thời điểm. Bạn cần biết khi nào nên sử dụng nó. Là một HLV, bạn có thể chọn nhiều phong cách giao tiếp và đây là một trong số đó. Hôm thứ Năm vừa qua, tôi đã thực sự tức giận. Đối với tôi, điều đó thật không thể chấp nhận được. Bạn có thể phạm sai lầm, nhưng bạn phải tiếp tục với mong muốn làm tốt hơn. Nếu bạn chơi ở một trận tứ kết Europa League, bạn phải cống hiến hết mình, nhưng chúng tôi không như vậy”.

Nhà cầm quân người Hà Lan nói thêm. “Là một nhà quản lý, tôi không thể chấp nhận rằng đội của tôi không cố gắng hết sức. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó, và các cầu thủ phải nhận thức rằng họ buộc phải phù hợp với tiêu chuẩn của một đội bóng chuyên nghiệp mà tôi quản lý. Tôi đã nghe từ nhiều chuyên gia và người hâm mộ rằng chúng tôi đã đạt được tiến bộ và phát triển. Bây giờ chúng tôi là một đội khác trước. Nhưng chúng tôi biết mình còn nhiều điều phải cải thiện, một trong số đó là biết cách đối phó với những thất bại”.

Khi những sai lầm đã được… tiếp nối bằng những sai lầm tồi tệ hơn.

Thất bại ở Seville là lần thứ 5 Man.United không thắng trong vài tuần gần đây, phải nhận những thất bại đau đớn như trước Newcastle và đặc biệt là thảm bại 0-7 tại Liverpool. HLV Ten Hag cũng thừa nhận rằng tình trạng chấn thương và treo giò khiến ông có quá ít cơ hội để ổn định với công thức chiến thắng: “Chúng tôi không có cơ hội thường xuyên chơi cùng một đội vì những chấn thương và án treo giò ở tất cả các vị trí. Khi bạn chơi nhiều trận, nhịp điệu ngày càng cao trong khi đối thủ càng về sau càng mạnh, bạn phải đưa ra quyết định dựa trên cách tiếp cận chiến thuật cho từng trận đấu. Nên thật khó khăn hơn khi bạn không có nhiều cầu thủ quan trọng. Tôi luôn phải tìm giải pháp và bây giờ vẫn đang tìm giải pháp”.

Man.United ra sân vào Chủ nhật này với cuộc khủng hoảng ở hàng thủ. Lisandro Martinez (bàn chân) và Raphael Varane (mắt cá chân) phải ngồi ngoài, trong khi trung vệ đội trưởng Harry Maguire bị treo giò. Điều này buộc Luke Shaw phải “vá víu” chơi cặp với Victor Lindelof ở trung tâm hàng thủ. Anthony Martial có vẻ vừa dính chấn thương khiến hàng tiền đạo gặp vấn đề, khi Marcus Rashford chưa cho thấy sẵn sàng cao nhất sau chấn thương.

VIỆT TÙNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ten-hag-khong-mem-mong-them-nua-voi-cau-thu-manunited-post686861.html