Tết ấm tình ở Trường Sa

Hằng năm, vào thời điểm cận kề Tết, những chuyến tàu của Lữ đoàn 146 (Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân) lại rẽ sóng vươn khơi ra quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa). Những chuyến tàu đầy ắp hàng hóa đã mang hương vị Tết cổ truyền đến sớm hơn với các chiến sĩ hải quân đang làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Một cái Tết nữa thật đầm ấm đã về với Trường Sa thân yêu…

Mâm ngũ quả đón Tết của quân, dân huyện đảo Trường Sa.

Rộn ràng không khí Tết

Trong hải trình đến với các chiến sĩ nơi đảo xa, chúng tôi đã đặt chân đến các đảo phía Nam của quần đảo Trường Sa, gồm Đá Lát, Trường Sa Lớn, An Bang, Thuyền Chài, Trường Sa Đông, Đá Đông và Đá Tây. Tại mỗi đảo, đoàn công tác đều được tham gia vào các hoạt động vui xuân, đón Tết cùng quân và dân trên đảo.

Chúng tôi đến đảo Trường Sa Lớn đúng vào dịp quân và dân trên đảo đang tất bật chuẩn bị những phần việc vui xuân, đón Tết khiến các thành viên trong đoàn ai cũng háo hức. Ngay từ sáng sớm ngày cuối năm, mọi người đã tề tựu về khu vực trung tâm thị trấn Trường Sa để gói bánh chưng, trang trí cây đào, quất, mâm ngũ quả chuẩn bị đón năm mới.

Gói bánh chưng chuẩn bị đón Tết trên đảo Trường Sa Lớn.

Gói bánh chưng trên quần đảo Trường Sa cũng không khác nhiều so với trong đất liền. Lá dong, dây buộc chuyển từ trong đất liền ra, được bộ đội bảo quản rất cẩn thận, bọc trong nhiều lớp túi để khi ra tới đảo không bị cái mặn mòi của biển làm úa vàng. Thiếu tá Trịnh Xuân Huân, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa Lớn chia sẻ, Tết năm nay, cán bộ, chiến sĩ trên đảo Trường Sa Lớn gói khoảng 50 cặp bánh chưng vuông nên từng chiếc lá dong được sử dụng tối đa, gần như không bỏ phần nào.

Điều đặc biệt là, trong trường hợp thiếu lá dong, các chiến sĩ chọn những chiếc lá bàng vuông lớn, lau sạch rồi gấp lại để gói bánh. Với đôi bàn tay khéo léo của bộ đội trên đảo, những chiếc bánh chưng được gói không cần khuôn vẫn vuông thành sắc cạnh, đều chằn chặn.

Vừa tất bật xếp bánh chưng vào nồi, Thiếu úy Nguyễn Huy Trường (quê ở xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội) bộc bạch: “Đây là lần đầu em được ăn Tết trên đảo nên rất vui và háo hức. Nhờ sự quan tâm của lãnh đạo đơn vị, sự giúp đỡ của đồng đội, em đã vơi đi nỗi nhớ nhà. Ra đảo công tác, em hứa sẽ cố gắng rèn luyện, trau dồi bản thân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Tết cũng là dịp để quân và dân trên các đảo có điều kiện xích lại gần nhau hơn. Chị Nguyễn Thị Mỹ Hà, người dân sống trên đảo Trường Sa Lớn chia sẻ: “Tết năm nay vui quá anh ạ! Quân, dân trên đảo quây quần gói bánh chưng, cùng tham gia các trò chơi dân gian, đi lễ chùa, đi chúc Tết... thật gần gũi, đầm ấm”.

Như mọi năm, sau bữa cơm thân mật, cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo sẽ tập trung tại hội trường thi hái hoa dân chủ, tham gia biểu diễn văn nghệ chờ đón giao thừa. Khi tiếng chuông chùa Trường Sa ngân vang, báo hiệu năm cũ đã qua, năm mới đã tới, quân và dân trên đảo Trường Sa Lớn sẽ đồng loạt cầm tay nhau hướng mắt về đất liền và cất cao tiếng hát từ trái tim mình: “Ngày qua ngày, đêm qua đêm, chúng tôi đứng đây gìn giữ quê hương. Biển này là của ta! Đảo này là của ta! Trường Sa! Dù phong ba, dù bão tố, dù gian khổ ta vẫn vượt qua…”.

Các chiến sĩ trên đảo An Bang thi ném bóng vào chậu trong ngày Tết.

Vui xuân không quên nhiệm vụ

Rời đảo Trường Sa Lớn, chúng tôi đến đảo An Bang (thuộc quần đảo Trường Sa), không khí đón Tết trên đảo cũng rất rộn ràng. Ngay từ cầu cảng, các chiến sĩ đã căng băng rôn chúc mừng năm mới, ở sân trung tâm đảo tổ chức các hoạt động thi đấu cờ tướng, ném bóng...

Là năm đầu tiên đón Tết trên đảo An Bang, Thượng úy Bùi Tiến Lực cho biết: “Chúng tôi tổ chức và tham gia các trò chơi, hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ để tạo không khí vui tươi, đầm ấm trong ngày Tết”.

Đại úy Hứa Văn Hoàng, Chỉ huy trưởng đảo An Bang cho biết, cán bộ, chiến sĩ luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, song hoạt động vui xuân, đón Tết được đơn vị tổ chức chu đáo và tươm tất. Đặc biệt, Tết năm nay, bên cạnh sự quan tâm hỗ trợ của Bộ Quốc phòng và nhân dân cả nước, sự chủ động tăng gia sản xuất của các chiến sĩ trên đảo cũng đạt được những kết quả tốt. Chiến sĩ trên đảo đã nuôi được gà, vịt và trồng được nhiều loại rau xanh để cải thiện bữa ăn hằng ngày. Về cơ bản, nguồn thực phẩm này đáp ứng cho cán bộ, chiến sĩ trên đảo đón Tết được đủ đầy hơn.

Đại tá Lê Đình Hải, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146 - Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Chủ tịch UBND huyện Trường Sa (Khánh Hòa), cho biết, Lữ đoàn đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức vui xuân, đón Tết cho quân và dân trên các đảo thật vui tươi, an toàn và tiết kiệm. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng luôn bảo đảm quân số, tăng cường ứng trực, tuần tra, canh gác, sẵn sàng chiến đấu; không để bất ngờ, bị động trong mọi tình huống. Song song với tổ chức vui xuân, các đơn vị trên đảo đẩy mạnh công tác huấn luyện và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhân dịp năm mới, quân và dân huyện đảo Trường Sa xin hứa với đồng bào cả nước luôn đoàn kết một lòng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Cùng với đó là thực hiện tốt chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”, xứng đáng với niềm tin và sự yêu mến của nhân dân cả nước.

Hoàng Sơn

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/phong-su-ky-su/956122/tet-am-tinh-o-truong-sa