Tết ấm, xuân vui nơi đảo xa

Hòa chung với tiết xuân ấm áp, cán bộ, chiến sĩ đang công tác ở hai đảo Lý Sơn, Cồn Cỏ cũng rộn ràng vui xuân, đón Tết. Với các anh, Tết vui là Tết của sự gắn kết, ấm tình quân dân; là những lần đón xuân ở đảo xa, lòng luôn an tâm, tin tưởng vì phía sau là hậu phương vững chắc.

Xuân gắn kết, Tết sẻ chia

Đầu năm mới, đến nhà em Phan Thị Thu Xuân (học sinh lớp 7, Trường THCS An Hải, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi) bà con đều chú ý đến tấm băng rôn nhỏ với dòng chữ “Chúc mừng năm mới” được cán bộ, chiến sĩ Trạm 2 Cảnh sát biển (CSB), Vùng CSB 2, treo trên cổng vòm xinh xắn bằng lá dừa. Ba em bỏ nhà đi nhiều năm không tin tức gì, mẹ vừa mới mất vì bệnh hiểm nghèo, Thu Xuân sống với bà ngoại Mai Thị Thới năm nay đã 85 tuổi, bị bệnh tai biến, cuộc sống vô cùng khó khăn. Em được Trạm 2 CSB trợ cấp tiền ăn học hằng tháng. Nhân dịp Tết đến, xuân về, cán bộ, chiến sĩ của trạm giúp bà cháu Thu Xuân dọn dẹp nhà cửa đón Tết và tặng nhiều vật dụng sinh hoạt. Tết này, nhà Thu Xuân có chậu hoa mai vàng rực rỡ do cán bộ, chiến sĩ Trạm 2 CSB tỉ mỉ làm tặng. Bà của Thu Xuân thích nhất là chiếc cổng lá dừa, nó gợi lại cho bà ký ức xa xưa về những cái Tết dung dị, mộc mạc và ấm cúng của làng quê nghèo. Bà xúc động nói: “Nhà xây đã lâu, ẩm mốc, nay các chú bộ đội về sơn sửa lại, trông cứ như mới. Bà vui lắm! Nhìn bộ đội chân tay lem luốc sơn vẫn hăng hái làm, bà có cảm giác y như cuối năm, con cháu tụ tập về dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa cho ông bà, cha mẹ vậy. Cảm ơn các chú bộ đội nhiều”.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm 2 Cảnh sát biển giúp bà cháu Phan Thị Thu Xuân (đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi) sơn sửa, trang trí nhà cửa đón Tết.

Những ngày giáp Tết, Trạm 2 CSB còn tổ chức thăm, tặng quà, giúp đỡ trang trí nhà cửa, khám, chữa bệnh, cấp thuốc cho gia đình người có công, gia đình ngư dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà và cắt tóc miễn phí cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi; phối hợp với các đơn vị làm vệ sinh bờ biển, đường làng, ngõ xóm... với mong muốn giúp đỡ, chia sẻ, giúp bà con đón xuân mới vui vẻ, ấm áp hơn. Ở hải đảo xa xôi, sự nương tựa, yêu thương, giúp đỡ nhau trở thành nét đẹp trong mối quan hệ quân dân, góp phần tạo nên sức mạnh đoàn kết để quân, dân nơi đây vượt lên mọi khó khăn, thiếu thốn, chung sức xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.

Những mùa xuân mới trên đảo nhỏ

Đầu xuân mới, Trung úy Trần Hoàng Nam, Phó trạm trưởng Quân sự, Trạm Ra-đa 540 (Trung đoàn 351, Vùng 3 Hải quân) và vợ là Nguyễn Thị Bé, giáo viên Trường Mầm non-Tiểu học Hoa Phong Ba vui mừng chào đón sự ra đời của cậu con trai Trần Tuấn Kiệt. Đây là công dân nhỏ đầu tiên của đảo Cồn Cỏ trong năm 2020 và là quả ngọt của câu chuyện tình lãng mạn giữa Bí thư chi đoàn Trạm Ra-đa 540 và cô giáo mầm non với giọng hát đầy truyền cảm. Cháu Kiệt chào đời là món quà đầy ý nghĩa, như “mùa xuân mới” trong cuộc đời anh chị, giúp niềm hạnh phúc gia đình thêm trọn vẹn.

Được biết, bố vợ của Trung úy Trần Hoàng Nam là ông Nguyễn Xuân Thí, nguyên cán bộ Tiểu đoàn Hỗn hợp (nay là Ban CHQS huyện Cồn Cỏ) từng có thời gian dài công tác trên đảo. Trung úy Trần Hoàng Nam chia sẻ: “Những câu chuyện về các chiến công, bao ngày tháng vất vả, gian lao, niềm vui, lòng tự hào về một thời hoa lửa trên mảnh đất Cồn Cỏ của bố như tiếp thêm niềm cảm hứng, động lực để vợ chồng chúng tôi không ngừng hoàn thiện bản thân, phấn đấu hơn nữa trong công tác, để xứng đáng với sự kỳ vọng của bố, niềm tin yêu của nhân dân”.

Ra công tác ở đảo Lý Sơn từ năm 1995, Đại úy QNCN Đinh Văn Linh, Tiểu đội trưởng Tiểu đội kho Vũ khí đạn (Ban CHQS huyện Lý Sơn) là một trong những cán bộ gắn bó lâu năm với huyện đảo. Hơn 20 cái Tết anh đón Giao thừa, chào năm mới trên huyện đảo thân yêu là chừng ấy lần anh vui mừng nhận thấy sự đổi thay kỳ diệu của đảo nhỏ. Nếu những ngày đầu anh đến đảo, mọi thứ còn rất hoang sơ, dân cư thưa thớt, lạc hậu thì mỗi mùa xuân qua, anh lại nghe lòng mình phấn khởi, hân hoan hơn trước một Lý Sơn đang từng ngày “thay da đổi thịt”, phát triển hơn, văn minh hơn.

Anh Linh gặp được chị Trần Thị Búp (sinh năm 1978) trong một lần cùng đơn vị làm công tác dân vận ở xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn. Sau gần 6 năm tìm hiểu, yêu nhau, năm 2006, Đại úy QNCN Đinh Văn Linh và chị Búp nên duyên vợ chồng. Một tổ ấm hạnh phúc với người vợ hiền, đảm đang và hai con Đinh Văn Anh (sinh năm 2007), Đinh Thị Anh Thư (sinh năm 2011) đều chăm ngoan, học giỏi là niềm động viên lớn lao để anh yên tâm công tác và lập nhiều thành tích. Với những nỗ lực, phấn đấu không ngừng, Đại úy QNCN Đinh Văn Linh nhận được nhiều phần thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, huyện Lý Sơn và được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Mùa xuân mới đang rạo rực cả đất trời. Nơi đảo xa, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân rộn ràng đón xuân sang trong sự gắn bó, thắm tình quân dân, lòng dậy lên bao niềm mong ước một năm mới bình an, nhiều thành công, thắng lợi mới…

Bài và ảnh: THANH THÚY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tet-am-xuan-vui-noi-dao-xa-608754