Tết buồn của gia đình có mẹ tử vong do TNGT khi đang đi bán bào thai

Trước cái Tết cận kề nhưng ngôi làng nhỏ người Khơ Mú vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết của chị Moong Thị Lâm trên đường đi bán thai ở bên Trung Quốc.

Những ngày cuối cùng của năm, mọi người trong bản Lưu Tiến (xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) hào hứng mua sắm chuẩn bị đón Tết, thì tại một ngôi nhà nhỏ lưng chừng đồi vẫn im lìm và vô cùng hiu quạnh. Nguyên nhân là bởi vì người phụ nữ của gia đình này, chị Moong Thị Lâm (SN 1989) vừa mới tử vong cách đây mấy tháng.

Ngồi trước căn nhà, ông Lương Văn Bảo (SN 1952, bố chồng chị Lâm) bế người cháu nội mới 3 tuổi ngồi thất thần. Ông Bảo cho biết, con trai ông đang đi rẫy chưa về, còn những người cháu khác thì đang đi nhặt củi nên cũng không có ở nhà.

Ngôi nhà của chị Moong Thị Lâm

Vợ chồng chị Lâm có 4 người con (3 gái, 1 trai), tuy nhiên do cuộc sống chỉ dựa vào nương rẫy nên vô cùng khó khăn. Sức khỏe của ông Bảo vốn đã yếu nên cũng không thể giúp gì nhiều, chỉ ở nhà trông cháu cho các con đi làm. Cho đến đầu năm 2018, chị Lâm mang thai người con thứ 5, từ đó cuộc sống càng thêm vất vả hơn.

"Cho đến một ngày đầu tháng 6/2018, con dâu bỗng nhiên "mất tích", hỏi khắp người dân trong bản cũng không ai biết. Dù hàng ngày phải vất vả đi rẫy kiếm ăn, còn vợ ở nhà chăm con nhưng chưa một lần con trai tôi nặng lời với con dâu. Cả gia đình linh cảm có điều gì đó không lành nên đi báo chính quyền xã", ông Bảo kể.

Ông Bảo già yếu chăm sóc những người cháu nội

Hơn một tháng sau, cả gia đình bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ Trung Quốc. Trong cuộc điện thoại ngắn ngủi, người con dâu chỉ kịp hỏi thăm sức khỏe các con rồi nói đang đi kiếm tiền, không lâu nữa sẽ về và động viên gia đình đừng quá lo lắng.

Những ngày sau đó, gia đình ông Bảo liên tục gọi vào số máy kia nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng. Đến một ngày đầu tháng 10/2018, gia đình ông như chết lặng khi nhận được tin con dâu tử vong do TNGT bên Trung Quốc. Lúc này cả nhà mới biết là con dâu theo một người phụ nữ trong bản vượt biên đi bán con.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, vụ TNGT xảy ra ở xã Dương Cao, huyện Lâm Chương, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc), vào ngày 20/9 đã khiến 5 công dân Việt Nam thương vong. Trong đó, Moong Thị Lâm tử vong tại chỗ, 4 người phụ nữ khác đều đang mang thai và cùng trú ở huyện Kỳ Sơn bị thương nặng.

"Để đưa thi thể vợ trở về quê nhà, chồng nó phải bán vội con bò cùng vài bì lúa, rồi vay mượn thêm để làm lộ phí sang Trung Quốc. Thế nhưng, phải gần 1 tháng sau, nhờ rất nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân hảo tâm giúp đỡ thì mới đưa được tro cốt của vợ về Việt Nam", ông Bảo cho biết.

Trở về nhà với số tiền nợ hơn 100 triệu, cùng với nỗi buồn vợ qua đời nên người chồng lao vào công việc để bớt đau thương, những người con nhỏ đều do một tay ông Bảo chăm lo. Nhìn ngôi nhà trống hoắc trống huơ, ông Bảo cho biết hiện nay chưa mua sắm được gì.

"Lâu nay ông cháu rau cháo nuôi nhau, có gì ăn nấy, hàng xóm cũng thương cho ít gạo ăn. Thế nhưng để mua sắm Tết thì…", ông Bảo thở dài.

Đối tượng Moong Thị Oanh tại cơ quan công an

Phải chờ rất lâu, những người con nhỏ của chị Lâm mới trở về nhà. Người con gái đầu Lương Thị Dậu nay đã bước sang tuổi 14 lập tức vào bếp lấy một chõ xôi, một bát cà thái mỏng với nước muối đổ vào để các em chấm ăn. Riêng đứa em út được Dậu ưu ái cho thêm nửa con cá mắm.

Nhắc đến Tết, người chị cả này ngơ ngác, có xen lẫn chút buồn. Trẻ con trong bản nhiều đứa đã khoe chiếc áo mới, có bạn đã kể việc bố mẹ mua thịt về gác bếp, chỉ riêng nhà Dậu đến thời điểm hiện nay vẫn không có gì.

Liên quan đến vụ việc, Trung tá Lô Văn Thao, Phó trưởng Công an huyện Kỳ Sơn cho biết, qua điều tra đơn vị đã xác định được kẻ dụ dỗ và dẫn chị Moong Thị Lâm đi bán con.

Danh tính đối tượng là Moong Thị Oanh (SN 1987), trú tại bản Chà Lắn, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn. Tại cơ quan điều tra, Oanh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Văn Nguyễn

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tet-buon-cua-gia-dinh-co-me-tu-vong-do-tngt-khi-dang-di-ban-bao-thai-201902031747018.htm