Tết con Hổ này lại nhớ tết con Hổ xưa: Cái Tết 'bao cấp' cuối cùng ở Hà Nội vào năm Bính Dần 1986

Hà Nội Tết con Hổ 1986, cái Tết 'bao cấp' cuối cùng và là cái Tết đầu tiên đánh dấu nước ta bước vào thời kỳ đổi mới.

Tết "bao cấp" là cụm từ rất đỗi thân quen với thế hệ 7X, 6X trở về trước của Hà Nội. Từ sau ngày đất nước thống nhất (1975) đến năm 1986, đây được coi như một giai đoạn khó khăn nhất của nền kinh tế Việt Nam trong thế kỷ XX. Nhưng đây cũng là giai đoạn để lại cho người ta nhiều kí ức nhất về Tết.

Trải qua nhiều năm nhưng Hà Nội vẫn giữ được những nét văn hóa đẹp cho riêng mình. Không khí ăn Tết ở Hà Nội cũng được lưu giữ và truyền lại qua bao thế hệ mà vẫn giữ được phong vị cổ truyền của ngày xưa.

Trong cái đủ đầy của xã hội hôm nay, ngày Tết cổ truyền cũng ấm cúng hơn, người lớn có nhiều lựa chọn hơn cho việc mua sắm, trẻ con súng sính hơn trong những bộ quần áo ấm áp, tươi tắn. Nhưng trong ký ức của những người đã từng trải qua năm tháng nghèo nàn của Hà Nội thì Tết Hà Nội xưa là những ngày đẹp nhất trong ký ức mỗi người.

Những tấm ảnh màu, được chụp vào dịp áp Tết Bính Dần 1986, bởi một nhà nghiên cứu Nhật Bản. Chính xác là 28 tháng Chạp năm Ất Sửu, dương lịch là ngày 6 tháng 2 năm 1986.

Ga Hà Nội trên phố Lê Duẩn đầu năm 1986. Hình ảnh không khác nhiều so với hiện tại. Duy chỉ có hàng cột điện phía bên phải đã được thay thế bằng cáp ngầm.

Sau hằng trăm năm, người dân Hà Nội vẫn có thói quen mua hoa tết tại chợ hoa Hàng Lược.

Quất, đào là thứ cây để người dân Hà Nội chưng bày dịp Tết

Cách đây 36 năm, phương tiện di chuyển khi đi xa chủ yếu vẫn là tàu hỏa.

Chợ Cửa Nam dịp Tết. Đây là 1 trong những chợ lớn nhất, nhì ở Hà Nội thời điểm đó

Ngã tư Hàng Điếu, Hàng Da.. Thời gian cận Tết, Hà Nội đã vắng người chứ không đông đúc như bây giờ

Bến xe Hà Nội năm 1986

Ngày đó Tết chỉ có vài hộp mứt thập cẩm, gọi là thập cẩm chứ chỉ có vài miếng mứt bí, mứt cà rốt, vài cái kẹo lạc… Xếp hàng cả buổi chiều mới mua được vài lạng đỗ xanh để gói bánh chưng, may chăng thì mua được ít thịt, có thêm bánh pháo tép và mấy bông hoa tươi nữa là thành cái Tết linh đình.

Trong ký ức của mỗi người dân Hà Nội, ngày Tết vẫn là những sinh hoạt quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm. Tuy không được trang hoàng rực rỡ đèn, hoa như bây giờ mà chỉ là những tiếng chuông vọng ra từ đền Ngọc Sơn, đền Hàng Trống, chùa Bà Đá, quyện trong mưa phùn đêm giao thừa là mùi hương trầm phảng phất nhưng cũng đủ tạo nên không khí Tết đường phố không bao giờ quên.

Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn

5 thứ nên có trong ví để mang lại may mắn trong năm mới

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/tet-con-ho-nay-lai-nho-tet-con-ho-xua-cai-tet-bao-cap-cuoi-cung-o-ha-noi-vao-nam-binh-dan-1986-172220117112711776.htm