Tết - không chỉ nhận, mà còn để cho đi…

Tết chỉ là một dịp lễ của mùa Xuân, chỉ là vài ngày ngắn ngủi trong một năm, nhưng nó khiến chúng ta xích lại gần nhau hơn qua những hành động tử tế.

Người Việt từ xưa nay luôn mang trong mình lối sống vị tha, tương thân tương ái vì cộng đồng “lá lành đùm lá rách”. Có lẽ chính vì điều quý giá này là đoàn kết, đồng lòng, đã tạo nên sức mạnh giúp dân tộc bảo vệ và gìn giữ đất nước toàn vẹn trong suốt mấy ngàn năm lịch sử, bởi quốc gia luôn phải đối mặt với các kẻ thù ngoại bang hung hãn. Truyền thống quý báu đó vẫn được các thế hệ sau duy trì và phát huy đến tận ngày hôm nay, nhất là trong những dịp Tết đến xuân về. Những chiếc lá lành đùm bọc những chiếc lá rách để giúp nhau đủ đầy, giúp nhau có được cái Tết sung túc.

Trong những ngày cuối năm khi nhịp sống của mỗi người đều hối hả cốt sao cho gia đình mình một cái Tết vẹn toàn thì ở đâu đó xung quanh chúng ta vẫn có những mảnh đời bất hạnh, không may mắn. Để giúp đồng bào mình có một cái Tết no đủ, đã có rất nhiều câu chuyện ấm lòng được viết lên giữa đời thường.

Đó là những “chuyến xe yêu thương” của các tổ chức, đoàn thể dành tặng người lao động về quê.

Đã có 2500 vé xe miễn phí dành cho sinh viên nghèo được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh vào sáng 26/1/2019. Từ sáng sớm, rất đông các bạn sinh viên đã tập trung tại sân 4A Nhà Văn hóa Thanh niên trên đường Phạm Ngọc Thạch, quận 1. Ngoài hành lý, tư trang, trên tay các bạn là những tấm vé nghĩa tình, những phần quà Tết đầy ắp tình yêu thương do Thành đoàn TP HCM cùng các “Mạnh Thường Quân” trao tặng.

Năm nay có 32 "chuyến xe yêu thương" chở miễn phí khoảng 1.000 bệnh nhân về quê đón Tết.

Những “chuyến xe yêu thương” dành cho bệnh nhân của bệnh viện K Trung ương (Hà Nội) diễn ra vào hai đợt ngày 25/1/2019 và ngày 31/1/2019. Những chuyến miễn phí khởi hành từ Bệnh viện K cơ sở Tân Triều đi các tỉnh: Hải Dương - Hải Phòng, Thái Bình - Nam Định, Phú Thọ - Tuyên Quang, Thái Nguyên – Bắc Kạn, Hòa Bình – Sơn La, Yên Bái – Lào Cai, Bắc Ninh – Bắc Giang – Lạng Sơn, Ninh Bình – Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh. Và vẫn là những chuyến xe chở đầy tình người đó, tại TP. HCM ngày 31/1/2019, 7 chuyến xe đã đưa hơn 300 bệnh nhân và người nhà bệnh nhân về quê đón Tết, những chuyến xe yêu thương bắt đầu lăn bánh từ Bệnh viện Ung bướu về các tỉnh từ Quảng Nam đến Cà Mau.

Đó là sự sẻ chia khó khăn khi có thông tin hơn 10.000 công nhân lao động ngày 31/1/2019 tại Cty Giày da Mỹ Phong (Trà Vinh) bị cho thôi việc. Các cấp công đoàn tỉnh Trà Vinh và các tỉnh, thành lân cận đã nhanh chóng vào cuộc hỗ trợ người lao động. Rất nhiều doanh nghiệp lớn ở Bình Dương, Đồng Nai đã chủ động liên hệ với công nhân và mong muốn giúp đỡ việc làm đến người lao động.

Và đó còn là sự động viên phần nào những món quà Tết, dù giá trị vật chất không nhiều nhưng lại đầy ắp tinh thần đến những gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại tại các xã vùng cao biên giới huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam trong hai ngày 18 - 19/1/2019.

Ấm áp thay trong những đêm lạnh buốt của Hà Nội, những món quà Tết của các tổ chức tình nguyện đã được trao đến tay người vô gia cư, giúp cái Tết của họ được đầy đủ phần nào.

Hãy tạm gác lại những câu chuyện về tham nhũng, những vụ tai nạn giao thông, thực phẩm bẩn, những vụ việc chấn động của ngành Giáo dục trong năm 2018, để cùng nhau hướng đến một năm 2019 với kỳ vọng tin tưởng vào sự thay đổi tích cực của mỗi cá nhân và các tổ chức ban ngành đoàn thể. Cuộc sống đâu đó vẫn có những chuyện không vui, những sự việc chưa tử tế, nhưng trên tất cả, đồng bào ta vẫn luôn yêu thương, đùm bọc nhau. “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ” luôn hiện hữu trong đời sống, câu chuyện về những người ra đi tình nguyện hiến các bộ phận cơ thể cho những người ở lại, câu chuyện cứu người trong cơn lũ, vẫn luôn khiến chúng ta ấm lòng, tin tưởng vào một tương lai tươi sáng, đầy ắp tình người.

Tết chỉ là một dịp của mùa Xuân, chỉ là vài ngày ngắn ngủi trong một năm, nhưng nó khiến chúng ta xích lại gần nhau hơn qua những hành động tử tế. Những chuyến xe không chỉ chở hành lí về quê mà còn chở cả tình người, những món quà không chỉ là vật chất mà còn là tấm lòng giữa người với người. Như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng viết trong bài “Để gió cuốn đi”:

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không?”…

Vũ Thủy

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tet-khong-chi-nhan-ma-con-de-cho-di-a421019.html