Tết ở làng 'xuất ngoại'

Tết đến, Xuân về là dịp mọi người trong gia đình sum họp, quây quần bên nhau. Nhưng với nhiều gia đình có người thân đang xuất khẩu lao động (XKLĐ), họ đón Tết mà thiếu vắng một, hai thành viên...

Nhờ XKLĐ, nhiều ngôi nhà tiền tỷ ở Bùi Xá mọc lên san sát hình thành “tuyến phố trong làng”. Ảnh: PA

Tìm về thôn Bùi Xã, xã Đồng Thanh huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên vào những ngày cuối năm Mậu Tuất, trên khắp đường làng ngõ xóm, không khí đón Tết đã rộn ràng. Nhiều gia đình trang hoàng lại nhà cửa như sơn mới lại tường nhà, dọn dẹp ngõ xóm, tỉa cây cảnh...

Người dân Bùi Xá kể, 10 năm trước, cuộc sống người dân nơi đây khá vất vả, quanh năm chỉ trông chờ vào đồng ruộng, cơ sở hạ tầng còn tuềnh toàng..., an ninh trật tự cũng không được đảm bảo.

Ông Tạ Quốc Thường, Trưởng thôn Bùi Xá cho biết, toàn thôn hiện có hơn 400 hộ nhưng có tới hơn 300 người đang đi XKLĐ, chủ yếu ở các thị trường Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản. Nhà nào cũng có người đi XKLĐ, có gia đình có tới 5 người (con, cháu, dâu, rể) như gia đình ông Hoàng Văn Nghiêm, gia đình bà Hoàng Thị Ngấn, gia đình ông Hoàng Quốc Oai....

"Ban đầu họ chỉ làm người giúp việc, phụ xây dựng, làm công nhân trong các công ty, đến nay, người dân XKLĐ đã mở rộng công việc sang nhiều lĩnh vực khác như cơ khí, may mặc. Thu nhập bình quân của người lao động từ 15 - 35 triệu đồng/người/tháng tùy vào từng công việc và thị trường lao động", ông Thường nói.

Chúng tôi đến nhà ông Tạ Văn Kha đúng vào lúc gia đình đang dọn dẹp nhà cửa để đón chào năm mới. Khác hẳn với mọi năm, năm nay ngôi nhà khang trang của ông Kha rộn rã tiếng cười. Niềm vui được nhân đôi khi Xuân này gia đình ông đón chào cháu đích tôn sau 7 năm chờ đợi.

Ông Kha chia sẻ, vợ chồng con trai ông cưới nhau 7 năm nhưng sau khi cưới, cũng như nhiều thanh niên lúc bấy giờ, con trai ông đi XKLĐ Hàn Quốc, đầu năm vừa rồi con dâu ông tiếp tục theo chồng sang Hàn Quốc làm việc. Được vài tháng thì cô con dâu có bầu và bây giờ đang chuẩn bị về nước để chờ sinh. Đôi mắt ông ánh lên niềm vui khi nói về ngôi nhà mới xây bằng tiền tỷ với đầy đủ tiện nghi hiện đại, bởi đây là kết quả của sức lao động mà con trai ông đi làm bên xứ người.

“Tôi nghĩ rằng, XKLĐ là con đường hiệu quả giúp các con tôi và rất nhiều thanh niên trong xã có cuộc sống khấm khá”, ông Kha nói.

Có thời điểm gia đình ông Hoàng Văn Nghiêm có 5 người đi XKLĐ. Ảnh: PA

Có thể nói, nhờ XKLĐ, cuộc sống của người dân ở nhiều vùng quê giờ khấm khá hơn. Những ngôi nhà cấp bốn được thay thế bằng những ngôi nhà cao tầng khang trang nối tiếp nhau trên các trục đường làng.

Ông cho biết, điều đáng quý ở người dân Bùi Xá, ngoài việc xây dựng nhà cửa khang trang, sắm sửa các trang thiết bị, đồ dùng sinh hoạt hiện đại họ vẫn tiếp tục làm việc, đầu tư vào làm các mô hình, trang trại trồng cam, trồng nhãn mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn tích lũy để đầu tư phát triển kinh tế lâu dài tại quê nhà.

Chưa kể, từ ngày xã có người đi XKLĐ, các phong trào đóng góp ủng hộ cho quê hương, làng xóm cũng thuận lợi hơn. Ngoài ra, họ còn đóng góp quỹ cho một số tổ chức hội để hỗ trợ các gia đình, học sinh nghèo vươn lên học giỏi, ủng hộ các phong trào của xã, thôn. “Nếu thực hiện tốt chủ trương XKLĐ của Đảng, thì việc đưa người dân đi nước ngoài lao động là con đường xóa đói giảm nghèo nhanh”, ông Tạ Quốc Thường nhấn mạnh.

Giờ đây, với sự phát triển của công nghệ thông tin, những người con xa xứ không còn cảm thấy xa về khoảng cách địa lý. Tết đến, mọi người vui vẻ, tranh thủ thời gian rảnh rỗi để gọi điện hỏi thăm tình hình của người thân chuẩn bị đón Tết nơi xa.

"Qua email, facebook, Zalo... phương tiện hữu ích để chuyển tải hình ảnh, tâm tư, tình cảm, nỗi nhớ người thân trong ngày tết xa nhà. Nhờ vậy, cả nhà cũng ấm lòng hơn”, ông Hoàng Văn Nghiêm, một người dân thôn Bùi Xá đang có con đi XKLĐ chia sẻ.

Tết đến, Xuân về, mọi người cảm thấy gần hơn, ấm áp hơn!

Phương Anh

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/tet-o-lang-xuat-ngoai_t114c1159n144224