Tết… phượt

Đi chơi xa là lựa chọn cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của một bộ phận người trẻ ngày nay. Họ thưởng thức tết theo cách riêng - một kỳ nghỉ dài ngày.

Sử Ngọc Hạnh "phượt" cùng chồng tại Đà Lạt - Ảnh NVCC

Mỗi năm một điểm đến

Với những người trẻ còn độc thân, nhiều người có xu hướng chọn cách du lịch bụi. Tự đi, tự quyết định hành trình và thưởng thức mọi thứ theo cách riêng của mình.

Nguyễn Tú Phương (30 tuổi, ngụ chung cư Ngô Tất Tố, Bình Thạnh, TP.HCM) là một người như vậy. Mỗi năm, tết được xem là kỳ nghỉ dài ngày nhất của Phương. Điểm đến trong các chuyến đi dịp này của Phương là nước ngoài. Phương nói: “Tết nào mình cũng đi. Năm ngoái là Bali (Indonesia), năm kia là đảo Kohrong (Campuchia), trước đó là Myanmar… Tết này sẽ là Đài Loan”.

Đặng Hải Triều (26 tuổi, ngụ đường Nguyễn Thị Khéo, Q.12, TP.HCM) cũng chọn cách chơi tết này. Năm ngoái, Triều đi từ TP.HCM qua Vientiane, sau đó di chuyển tới Luang Phrabang (Lào). Với Triều, đó là một hành trình với những trải nghiệm tuyệt vời dài 10 ngày bắt đầu từ mùng 6 tết.

Hải Triều chia sẻ: “Tết mình thường ưu tiên đi nước ngoài vì đây là những điểm cần đi dài ngày mới có đủ thời gian trải nghiệm. Đây cũng là khoảng thời gian mà nếu nghỉ phép thêm cũng dễ hơn vì sau tết một tuần thường công việc khá nhẹ nhàng. Đồng thời, đi nước ngoài mình cũng né được sự đông đúc ở các địa điểm du lịch ở Việt Nam dịp tết”.

Nói thêm về kế hoạch cho những chuyến đi này, Hải Triều cho biết tết là lịch nghỉ cố định nên thường lên kế hoạch trước khá lâu. Sau khi xác định điểm đến thì vé máy bay được đặt trước gần 9 tháng để có được giá rẻ nhất. Rồi sau đó là lên lịch trình, đặt khách sạn, tất cả đều được chuẩn bị trước sớm nhất có thể.

Không chỉ người trẻ còn độc thân, một bộ phận các gia đình trẻ cũng có xu hướng biến tết thành chuyến du lịch dài nhất trong năm. Gia đình nhỏ 3 người của chị Sử Ngọc Hạnh (28 tuổi, ngụ đường Nguyễn Thị Nhỏ, Q.5, TP.HCM) thường bắt đầu chuyến đi vào tối mùng 1 tết.

Hải Triều (thứ 2 từ trái sang) cùng bạn bè tại Campuchia - Ảnh NVCC

“Sau khi hoàn thành các thủ tục cho ngày tết như cúng, chúc tết gia đình 2 bên nhà, mình sẽ lên xe di chuyển đến các khu du lịch, nghỉ dưỡng. Có thể là một điểm đến được đặt trước để nghỉ ngơi hoàn toàn sau một năm làm việc mệt, đôi khi vừa đi vừa dừng chân ở những nơi mình thích”, Sử Ngọc Hạnh cho hay.

Quà tặng cho bản thân

Mỗi người chọn cách đi chơi xa ngày tết có những chia sẻ thú vị về lựa chọn của mình.

Nguyễn Thị Quỳnh Giao (quê Lấp Vò, Đồng Tháp và hiện làm truyền thông cho công ty nước ngoài tại TP.HCM) bày tỏ quan điểm: “Mỗi người có cách thưởng thức tết khác nhau miễn sao thấy vui vẻ nhất là được. Cách của mình là cân đối dành một nửa thời gian tết cho gia đình, nửa còn lại cho bản thân và bạn thân”.

Tương tự, Hải Triều cũng cho biết không đi du lịch trong những ngày tết chính (mùng 1 - 5) mà sẽ đi sau đó. Một phần vì muốn ở nhà chơi tết cùng gia đình, phần khác vì những ngày đó người dân đi chơi cao điểm, phương tiện di chuyển khó khăn.

Nguyễn Tú Phương thì nói: “Một chuyến du lịch nước ngoài dài ngày chi phí có thể lên tới vài ba chục triệu đồng. Tuy nhiên, mình luôn cảm thấy hào hứng vì sau một năm làm việc vất vả thì chuyến đi là món quà mình dành tặng cho bản thân. Hơn nữa, dịp này chi phí cho chuyến du lịch nước ngoài thường rẻ hơn trong nước”, Phương lý giải lựa chọn của mình.

Còn Sử Ngọc Hạnh chia sẻ: “Được cùng gia đình du xuân khám phá các vùng đất, ăn những món đặc trưng nhất của địa phương đó cảm giác rất thú vị. Tết trước gia đình mình tới Đà Lạt, mình vẫn không thể quên được cảm giác uống cà phê trên ngọn đồi ngắm nhìn thành phố từ trên cao, thưởng thức hương vị cà phê thơm nồng, ngắm nhìn không gian xanh ngát bên dưới…”.

Theo Ngọc Hạnh chơi tết cùng nhau khiến các thành viên trong gia đình có dịp gắn kết yêu thương, tạo nên những kỷ niệm đẹp và đều đặn mỗi năm. Album ảnh gia đình mình mùa tết qua lại dày thêm lên vì được lưu dấu những chuyến đi nhiều kỷ niệm…

Hà Ánh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/tet-phuot-1048543.html