Tết sớm của người dân xóm chài trên lòng hồ Sê San

Tết Kỷ Hợi 2019 này là năm đầu tiên sau gần 10 năm lênh đênh trên sông nước, người dân xóm chài trên lòng hồ thủy điện Sê San 4 thuộc thôn 7, xã Ia Tơi, tỉnh Kon Tum, được lên bờ đón Tết trong ngôi nhà mới. Với người dân nơi đây, Tết đã đến sớm hơn với họ.

Làng mới của người dân xóm chài ở thôn 7, xã Ia Tơi, huyện IaH'Đrai, tỉnh Kon Tum.

Làng mới của người dân xóm chài ở thôn 7, xã Ia Tơi, huyện IaH'Đrai, tỉnh Kon Tum.

Từ gần 10 năm nay, trên lòng hồ thủy điện Sê San 4, giáp ranh giữa hai xã Ia Tơi (tỉnh Kon Tum) và Ia O (tỉnh Gia Lai) đã tự phát hình thành một làng chài gồm 29 hộ, 96 nhân khẩu từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ, Thừa Thiên - Huế đến mưu sinh bằng nghề đánh bắt cá.

Do không có hộ khẩu, không có tạm vắng, tạm trú nên các hộ dân đến đây gặp rất nhiều khó khăn. Trải qua gần 10 năm bám trụ trên dòng Sê San, cuộc sống của các hộ dân làng chài vẫn chỉ là con số không, con cái thất học, cuộc sống lênh đênh theo dòng nước.

Qua quá trình theo dõi thấy các hộ dân ở xóm chài đều làm ăn siêng năng, lương thiện và có nguyện vọng định cư lâu dài tại địa phương nên tỉnh Kon Tum đã tạo điều kiện cho các hộ dân từng bước ổn định cuộc sống. Tết Kỷ Hợi 2019 này, lần đầu tiên, 29 hộ dân xóm chài trên lòng hồ thủy điện Sê San 4 được lên bờ đón Tết.

Anh Nguyễn Văn Triều quê ở Châu Phú, An Giang, một hộ dân của xóm chài cho biết, niềm vui của xóm chài được nhân lên nhiều lần khi tất cả 29 hộ dân đều được nhập khẩu, được cấp 400m2 đất thổ cư và mỗi hộ được hỗ trợ 50 triệu đồng để làm nhà. Từ một xóm chài lênh đênh, bấp bênh theo dòng nước, giờ đây người dân xóm chài đã được định cư. Đêm nằm trong ngôi nhà trên bờ mà ngỡ như đang nằm mơ vì bao năm nay đã quen với cảnh lênh đênh trên sông nước.

Anh Triều cho biết, cùng số tiền 50 triệu đồng trợ cấp từ quỹ người nghèo UBMTTQVN tỉnh Kon Tum, hầu hết các gia đình xóm chài đều cố gắng xoay xở góp vào từ 50 đến hơn 100 triệu đồng để làm nhà. Vì vậy mà ai cũng làm được nhà khang trang rộng rãi, diện tích từ 80 đến 120m2 mái lợp tôn, nền gạch hoa.

Lên bờ, nhiều gia đình đã mua được xe máy, ti-vi, tủ lạnh. "Lên bờ phải có xe máy để đi lại, để chở các con đi học, nên phải cố gắng thôi". Anh Nguyễn Quang Hùng quê gốc ở Đồng Nai khoe với chúng tôi. Cũng theo anh Hùng, vụ cá bè năm nay, bà con trúng giá nên mỗi bè có lãi từ 10 đến 20 triệu đồng, nhờ vậy mà có thêm tiền mua sắm và đón Tết.

Lần đầu đón Tết trên bờ, bà con xóm chài thôn 7 dự định sẽ gói nhiều bánh tét, bánh chưng, mổ heo ăn Tết thật to. Chủ tịch xã Ia Tơi, Chế Hồng Quyền cho biết, từ nguồn vốnChương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, khu làng chài được nhà nước đầu tư hơn ba tỷ đồng, kéo điện lưới về thôn. UBND xã đang thúc đẩy đơn vị thi công để đến khoảng 25 âm lịch sẽ có điện về cho bà con làng chài vui Xuân, đón Tết đầy đủ hơn.

Ngoài ra,người dân xóm chài thôn 7 còn được hỗ trợvề nguồn cá giống, về kỹ thuật và một phần kinh phí mua thức ăn để bà con nuôi cá thát lát cườm, cá diêu hồng, cá lăng đuôi đỏ… lồng bè trên sông để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Những ngày giáp Tết này, người dân xóm chài thôn 7 xã Ia Tơi đang tất bật dọn về nhà mới. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng với người dân xóm chài thôn 7, Tết đã đến sớm hơn với họ ở vùng biên giới này.

Làng chài trên lòng hồ Sê San 4.

ĐINH SỸ TẠO

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/39120502-tet-som-cua-nguoi-dan-xom-chai-tren-long-ho-se-san.html