Tết sớm trong các bệnh viện của 'vùng xanh' ở TP.HCM

Không có các phiên chợ xuân rộn ràng, tấp nập hàng hóa như những năm trước, thế nhưng tại các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM – địa phương đã 2 tuần liên tiếp là 'vùng xanh', vẫn tươi vui và ấm áp.

Bên cạnh việc tuân thủ phòng dịch, bảo vệ nhóm người nguy cơ cao thì các bệnh viện đang triển khai nhiều hoạt động mừng xuân Nhâm Dần, chăm lo cho những bệnh nhân nghèo, mang đến cho họ nguồn an ủi động viên khi phải đón Tết xa gia đình.

Ân tình tấm vé đoàn viên

Nhận "Tấm vé đoàn viên” trị giá 700.000 đồng từ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM, chị Võ Thị Thảo, mẹ của bé Ngô Võ Kim Bình, 17 tháng tuổi, ngụ Cần Thơ vui mừng khôn xiết. Bé Bình bị tim bẩm sinh nhưng gia đình khó khăn, chị Thảo nghỉ làm mướn để chăm con và phải lên TP.HCM triền miên để thăm khám cho con. Chồng chị cũng mất việc thời gian khá dài vì dịch COVID-19. Để mổ tim cho bé, bệnh viện kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ 2/3 viện phí, gia đình chỉ đóng thêm 15 triệu. Đến nay, bé Bình sắp được xuất viện, mẹ con chị Thảo lại được tặng vé xe để về quê đón Tết.

Mẹ con chị Thảo là một trong số hơn 100 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn đã ổn định sức khỏe, xuất viện được hỗ trợ từ Chương trình tấm vé đoàn viên tết Nhâm Dần của Bệnh viện Nhi đồng 1.

Mẹ con chị Võ Thị Thảo có thể mua vé để về quê đón Tết sau khi nhận Tấm vé đoàn viên tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Mẹ con chị Võ Thị Thảo có thể mua vé để về quê đón Tết sau khi nhận Tấm vé đoàn viên tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Anh Chu Văn Thành, Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, chương trình này được duy trì hằng năm nhằm chăm lo, hỗ trợ cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện có thể đoàn tụ cùng gia đình, đón Tết cổ truyền thật trọn vẹn.

Tuy nhiên, thay vì mỗi năm đều có các chuyến xe thiện nguyện đưa phụ huynh và bệnh nhi về nhà thì năm nay do tình hình dịch bệnh, lượng bệnh nhi ít, bệnh viện sẽ hỗ trợ tiền vé xe và chi phí đi lại. Bên cạnh đó, vào dịp cận Tết, bệnh viện trang trí khuôn viên, tạo nên không gian mùa xuân để thân nhân, bệnh nhi ở lại đón tết được vui chơi, thư giãn.

Anh Chu Văn Thành cho biết, đối với Khoa COVID-19, do đặc thù tách biệt nên bệnh viện sẽ dành tặng các phần quà, bao lì xi cho các bé, còn các hoạt động vui chơi được tổ chức cho các bé ở những khoa khác đang điều trị nội trú.

“Có một "cây điều ước" để giúp cho các cháu bệnh nhi ghi và treo lên cây. Sau Tết, bệnh viện sẽ chọn ra một số điều ước để triển khai thực hiện cho các bé, làm sao mà có thể đáp ứng được trong khả năng của bệnh viện hoặc những đơn vị, nhà hảo tâm có thể hỗ trợ được”.

Xuân yêu thương không riêng cho bệnh nhân

Còn tại Bệnh viện Chợ Rẫy, những ngày này, nhân viên công tác xã hội tất bật chuẩn bị các phần quà để trao tặng cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà đều được gói bọc tỉ mỉ, đầy đủ bánh kẹo, mứt, một số loại hạt… Thạc sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, ngày 19/1, tại bệnh viện đã trao tặng 100 phần quà trị giá 750.000 đồng/người, gồm phong bao lì xì và bánh mứt cho các bệnh nhân nghèo. Sắp tới, sẽ có 150 bệnh nhân ung thư được nhận quà tết - đây cũng là nhóm người được Phòng công tác xã hội quan tâm đặc biệt, giúp họ giảm bớt phần nào đau đớn, động viên họ cố gắng đi hết phác đồ điều trị. Ngoài ra, 150 phần quà trong đợt 3 sẽ được trao tặng cho bệnh nhân các khoa huyết học, thận nhân tạo…. Ngoài các hoạt động của Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy còn có kế hoạch tổ chức trang trí Đường hoa ngay trong khuôn viên.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trao quà cho các bệnh nhân khó khăn tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: L.M.H

Khác với những năm trước, năm nay Phòng công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tổ chức đi thăm thân nhân người bệnh tại nhà lưu trú của bệnh viện vào đêm 30 Tết, thể hiện sự quan tâm của bệnh viện với những người không được đoàn tụ bên gia đình trong thời khắc giao thừa thiêng liêng. Cùng với đó sẽ tổ chức chúc tết các lực lượng tham gia chống dịch đang ở tại khu vực lưu trú.

Ông Lê Minh Hiển cho biết: “Chúng tôi sẽ có một bàn để thực phẩm, đặt cái bánh, cái mứt, nhánh mai, để anh em có thể thắp một nén hương, cầu mong cho năm mới bình an, mạnh khỏe, mọi việc được hanh thông, để mọi người không có cảm giác thiếu thốn tình cảm gia đình”.

Tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, TP.Thủ Đức, không khí cũng hết sức nhộp nhịp với chương trình trang trí đường hoa, gói bánh chưng tặng người nghèo, cán bộ chiến sĩ tuyến đầu, thực hiện theo chiến dịch Xuân tình nguyện do Thành Đoàn TP. Thủ Đức, TP.HCM tổ chức. Đoàn Thanh niên bệnh viện đã phát hành “vé số” gây quỹ cho các hoạt động, còn phòng Công tác xã hội vận động các đơn vị để tổ chức gói bánh chưng và các phần quà cho bệnh nhân. Bệnh viện đã lên kế hoạch chăm lo cho trẻ em mồ côi do COVID-19 (hiện bệnh viện đang đảm nhận nuôi 10 trẻ em trên địa bàn) , thăm các gia đình chính sách người có công có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn…

Trong khi các gia đình đang tất bật chuẩn bị cho cái Tết sum vầy thì tại các bệnh viện ở TP.HCM, rất nhiều bệnh nhân phải trải qua những ngày cuối năm trên giường bệnh. Những món quà Tết dù không lớn, những hoạt động đón xuân tuy đơn giản nhưng đã góp phần xoa dịu nỗi đau cho các bệnh nhân, giúp họ có thêm nghị lực vượt qua bạo bệnh, vơi bớt nỗi buồn khi phải ăn Tết xa gia đình./.

Kim Dung/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/tet-som-trong-cac-benh-vien-cua-vung-xanh-o-tphcm-post919671.vov