Tết thiếu nhi đặc biệt ở Trường Hy Vọng

Một chương trình thiếu nhi đầm ấm, ý nghĩa đã được tổ chức dành tặng các em học sinh đặc biệt tại Trường Hy Vọng. Đó là bản hòa ca hạnh phúc chữa lành, mang đến cho các em niềm tin yêu và trân trọng bằng cả tấm lòng.

Tết thiếu nhi đặc biệt của các em học sinh Trường Hy Vọng (Ảnh: ANH ĐÀO)

Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 đã lắng lại, trên nhiều gương mặt trẻ em - những học sinh đặc biệt tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hy Vọng (Trường Hy Vọng, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Nơi đây đang chăm sóc, nuôi dưỡng, đào tạo các em học sinh mồ côi cha, mẹ vì đại dịch Covid-19 từ Quỹ Hy Vọng của Tập đoàn FPT.

Hơn 200 em học sinh của Trường Hy Vọng đã cùng nhau vui ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 trong năm học thứ hai của mình tại Đà Nẵng. Nhiều thầy cô giáo ở đây chia sẻ rằng, các em đã có nhiều thay đổi, hòa đồng, tự tin và cùng nhau sẻ chia, cùng nhau học tập và rèn luyện.

Những gương mặt học sinh thân yêu của Trường Hy Vọng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Trong năm học vừa qua, các em đạt được nhiều thành tích nổi bật cấp quốc gia và thành phố, như huy chương đồng giải Vovinam học sinh phổ thông toàn quốc, xếp hạng 52/156 Giải vô địch VEX IQ Robotics toàn quốc 2023, giải ba và giải khuyến khích học sinh giỏi cấp thành phố, giải thiết kế sáng tạo cuộc thi Robot tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở FPT,...

Bên cạnh đó, các em đã có 1 năm nhiều trải nghiệm, học hỏi nhiều kiến thức thú vị khi tham gia gần 20 câu lạc bộ như lớp học làm xà bông sinh học, lớp học vẽ, học làm bánh, đồ mộc,...

Tại chương trình này, nhà trường đã tổ chức trao giải cuộc thi Vẽ tranh Hy Vọng. Tại cuộc thi, nhiều bức tranh của các em được ban giám khảo đánh giá hồn nhiên, trong sáng và chứa đựng rất nhiều thông điệp sâu sắc và bố cục, phối màu sáng tạo. Cùng với chương trình hòa nhạc, giao lưu tiếng Anh, sẻ chia cảm xúc, hòa mình trong trò chơi ảo thuật của các nghệ sĩ đến từ Nhật Bản và cùng thưởng thức vị phở đặc biệt do chính nghệ nhân Nguyễn Trọng Thìn - ông chủ thương hiệu Phở Thìn tự tay nấu, chiêu đãi các em như một món quà tình thân đầy ý nghĩa.

Ông Taketoshi Nagaoka, nhạc trưởng Honna Tetsuji và các nghệ sĩ của Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam và các em học sinh Trường Hy Vọng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Tại chương trình, nhà trường thành lập câu lạc bộ Hoa Hy Vọng, với mong muốn mang tới một sân chơi sáng tạo, giúp các em phát huy tối đa khả năng của bản thân.

Câu lạc bộ Hoa Hy Vọng sẽ là nơi nuôi những bông hoa hy vọng, thành tích khi dự án của các em học sinh thành công là những bông hoa tặng gia đình, tặng thầy cô và các em sẽ thấy kiêu hãnh vì giúp cho cuộc đời tốt đẹp hơn.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tet-thieu-nhi-dac-biet-o-truong-hy-vong-post755955.html