Tết trong những ngôi nhà hai quốc tịch Việt – Lào

Ngoài Tết mừng cơm mới đã có từ lâu thì đồng bào trong những gia đình 2 quốc tịch Việt-Lào đều háo hức đón Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.

Xuân này, tại những bản làng của người Vân Kiều nơi vùng biên giới tỉnh Quảng Trị, nhiều gia đình có chồng hoặc vợ là người nước Lào, được gọi chung là ngôi nhà có 2 quốc tịch rộn ràng không khí Tết.

Các chiến sĩ biên phòng cùng chính quyền địa phương thăm hỏi, chúc tết một gia đình người đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong ngôi nhà sàn, Pả A Dổ, 68 tuổi, ở bản A Dơi Đớ, xã A Dơi, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cẩn thận gói gém những bao nếp than để dành dùng trong dịp Tết. Hơn mấy chục năm sống trên đất Việt Nam, đây là năm đầu tiên gia đình ông ăn Tết Nguyên đán theo phong tục của người Việt.

Pả A Dổ là người gốc Lào và mối tình xuyên biên giới đưa ông kết duyên với bà Hồ Thị Sưn, một người phụ nữ gốc Việt. Sau một thời gian sống tại Lào, hai vợ chồng về ngụ cư ở xã A Dơi, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Và Pả A Dổ vẫn chưa được nhập quốc tịch Việt Nam.

Vậy là, dưới mái nhà này, một gia đình mang 2 quốc tịch, nhiều thế hệ đã ra đời. Pả A Dổ cho biết, trước Tết Mậu Tuất, gia đình ông chuẩn bị vài cân nếp để nấu xôi, ủ vài chum rượu, thịt con gà làm mâm cơm cúng ông bà tổ tiên. Trong 3 ngày Tết sẽ mời bạn bè, người thân của ông ở bên Lào sang chơi, đốt lửa uống rượu, chào đón năm mới.

Gia đình Pả A Dổ chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất.

Không khí Tết ở xóm Xâm Cư, xã A Dơi thật ấm áp. Ông Hồ Lua, 69 tuổi, ở thôn A Dơi Nước, xã A Dơi, huyện Hướng Hóa bảo rằng, những ngày đầu năm mới, nhà nào trong bản cũng dậy sớm nhóm lửa, mong cho một năm mới yên vui.

Theo ông Hồ Lua, dù ăn Tết Việt, Tết Lào hay Tết mừng lúa mới hoặc những ngày lễ của người Vân Kiều thì quan trọng nhất vẫn là mâm cúng ông bà, tổ tiên. Mâm cơm cúng tùy theo điều kiện mỗi gia đình, ai có gà cúng gà, ai có heo cúng heo hoặc hơn thế để tỏ lòng biết ơn tổ tiên.

Món ăn chính trong ngày Tết ở đây là heo, gà, xôi ống. Nhà giàu thì mổ dê, mổ bò. Xôi ống là món phải có trong năm mới của bà con Vân Kiều với mong muốn mọi việc suôn sẻ, gia đình bình yên.

Tại xã A Dơi, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, hiện 45 hộ có vợ hoặc chồng là người Lào cư trú lâu dài nhưng chưa được nhập quốc tịch Việt Nam.

Ông Hồ Xa Cách, Chủ tịch UBND xã A Dơi cho biết, chính quyền địa phương vận động bà con 2 bên biên giới qua lại thăm hỏi dịp tết, chia sẻ yêu thương: “Chính quyền địa phương quan tâm đến một số hộ dân từ Lào sang ở Việt Nam mình. Năm nào, Đảng và Nhà nước quan tâm hỗ trợ về gạo, muối, xã trích một phần gạo với muối của bà con gốc tại A Dơi để hỗ trợ cho bà con, để bà con được ấm cúng trong dịp tết”.

Tết này, trong những ngôi nhà có hai quốc tịch, bà con sum vầy mời chén rượu nồng ngày xuân, chúc nhau năm mới yên bình./.

CTV Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung -

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/tet-trong-nhung-ngoi-nha-hai-quoc-tich-viet-lao-730987.vov