Tết Trung thu ở Tả Sìn Thàng

Tả Sìn Thàng là xã vùng cao nằm ở phía bắc của huyện Tủa Chùa với những vùng núi đá tai mèo cheo leo, là những bản làng, dốc đá heo hút ẩn mình trong sương mù. Ở Tả Sìn Thàng, có tới 85% là người dân tộc Mông và số ít dân tộc Xạ Phang.

Một tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Một tiết mục văn nghệ tại chương trình.

19 giờ 40 phút:

- Mấy bạn nam ra vận chuyển xe đạp lên xe giúp chị đi!

- Những hộp quà nhỏ đó cho lên xe 29 chỗ chị ơi!

Tiếng chị Trịnh Thị Huyền, Trưởng nhóm thiện nguyện Kết Tâm đang thúc giục anh em trong đoàn hoàn tất công tác vận chuyển 580 suất quà Trung thu lên xe. Đúng 20 giờ 5 phút, những chiếc xe bắt đầu lăn bánh mang theo hành trình “Trung thu lên bản 2020” tiến về Trường phổ thông dân tộc (PTDT) bán trú tiểu học Tả Sìn Thàng, xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.

Trao đổi với chúng tôi, chị Trịnh Thị Huyền, Trưởng Câu lạc bộ (CLB) Thiện nguyện Kết Tâm cho biết: “Với trẻ em ở thành phố thì Tết Trung thu không còn xa lạ gì, nhưng với những trẻ em trên vùng cao việc đón Tết Trung thu nhiều khi vẫn là ước mơ đối với các em. Mong muốn sẽ mang thật nhiều Tết Trung thu cho các em nhỏ vùng cao, mỗi năm CLB thiện nguyện Kết Tâm phối hợp cùng CLB thiện nguyện Thiện Tâm cùng các nhà hảo tâm tổ chức 1 mùa “Trung thu lên bản”. Đây đã là mùa Trung thu lên bản thứ 3 của nhóm”.

14 tiếng di chuyển, vượt qua rất nhiều cung đèo, vách núi, có những khúc cua tay áo cộng thêm việc phải di chuyển vào ban đêm nên càng khó khăn hơn gấp bội. Sau 1 hành trình dài, cả đoàn chúng tôi cũng có mặt tại Trường PTDT bán trú tiểu học Tả Sìn Thàng. Dù trải qua hành trình khá mệt nhưng ngay khi tới nơi, các tình nguyện viên nhanh chóng bắt tay vào việc chuẩn bị cho đêm hội trăng rằm ở nơi cách Hà Nội gần 500km.Tả Sìn Thàng là xã vùng cao nằm ở phía bắc của huyện Tủa Chùa với những vùng núi đá tai mèo cheo leo, là những bản làng, dốc đá heo hút ẩn mình trong sương mù. Ở Tả Sìn Thàng, có tới 85% là người dân tộc Mông và số ít dân tộc Xạ Phang. Cuộc sống quanh năm của người dân chủ yếu trông chờ vào 1 vụ lúa nước và 1 vụ ngô. Con đường đến Tả Sìn Thàng của chúng tôi cũng khó khăn như chính cuộc sống của bà con nơi đây vậy, khi xã có trên 70% là hộ nghèo. Trao đổi với thầy Cà Văn Hùng, chúng tôi được biết, không chỉ cuộc sống của người dân gặp khó khăn mà điều kiện học tập của thầy và trò ở Trường PTDT bán trú tiểu học Tả Sìn Thàng cũng vô cùng thiếu thốn cả về cơ sở vật chất, dụng cụ học tập cả về điều kiện sinh hoạt cho học sinh.

Với sự giúp đỡ của các thầy cô giáo và người dân địa phương, mọi công tác chuẩn bị đều được diễn ra nhanh chóng. Không ai bảo ai, mỗi người 1 việc, những anh trai bản thì cùng các tình nguyện viên nam dựng sân khấu, các cô giáo cùng các bạn nhỏ giúp chúng tôi lắp những chiếc đèn ông sao. Dường như việc được tự tay lắp những chiếc đèn ông sao làm cho các em học sinh càng trở nên háo hức hơn với bữa tiệc tối nay. Nhìn ánh mắt của các em khi ấy làm tôi nhớ lại cảm giác hồi nhỏ lần đầu tiên được mẹ mua cho chiếc đèn ông sao, cảm xúc cũng giống hệt như các em bây giờ.

CLB Thiện nguyện Kết Tâm trao tặng 14 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó.

Buổi tối ở Tả Sìn Thàng sương xuống rất sớm nên chúng tôi quyết định tổ chức chương trình sớm hơn dự kiến. Ngay từ 17 giờ, sân Trường PTDT bán trú tiểu học Tả Sìn Thàng đã chật kín người, không chỉ có học sinh mà rất nhiều gia đình cũng đã đưa con tới đây để cùng tham gia đêm hội trăng rằm.

“Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu/ Cán đây rất dài cán cao quá đầu/ Em cầm đèn sao em hát vang vang/ Đèn sao tươi màu của đêm rằm liên hoan!/ Tùng rinh rinh, tùng tùng tùng rinh rinh!/ Đây ánh sao vui chiếu xa non ngàn/ Tùng rinh rinh, rinh rinh tùng rinh rinh/ Ánh sao Bác Hồ tỏa sáng nơi nơi...”. Những câu hát trong bài “Chiếc đèn ông sao” đã khai màn cho 1 đêm hội trăng rằm sáng lung linh giữa núi rừng. Sự rụt rè, bỡ ngỡ của bọn trẻ nhanh chóng được “cởi bỏ” sau tiết mục mở màn sôi động cùng màn múa lân đến từ các tình nguyện viên. Bên cạnh những tiết mục văn nghệ và màn phá cỗ, CLB thiện nguyện Kết Tâm và CLB thiện nguyện Thiện Tâm đã trao 580 suất quà, 14 chiếc xe đạp, 200 chiếc chăn ấm, 50 ba lô, gần 1.000 bánh trung thu, 3.000 quyển vở cùng nhiều phần quà khác tặng thầy và trò Trường PTDT bán trú tiểu học Tả Sìn Thàng.

Khi được tôi hỏi cảm nhận, Giàng A Long, học sinh lớp 3A2, 1 trong 14 em học sinh nhận được quà tặng là 1 chiếc xe đạp chỉ nói nhỏ như chỉ tôi nghe thấy: “Em thấy vui ạ”. Với những học sinh nghèo như Long việc có chiếc xe đạp không những giúp em rút ngắn quãng đường từ nhà tới trường mà còn rút ngắn khoảng cách con đường đưa con chữ về về bản làng nghèo của em.

Những tiếng cười giòn tan hòa cùng ánh lửa trại, điệu múa sạp khép lại bữa tiệc Trung thu đơn giản nhưng ấm áp. Vậy là 1 mùa “Trung thu lên bản” nữa lại qua đi. Với chúng tôi, đêm Trung thu này khép lại sẽ mở ra thật nhiều hành trình “Trung thu lên bản” tiếp theo mang Tết Trung thu đến với trẻ em trên mọi miền Tổ quốc. Những câu ca: “Tùng rinh rinh, tùng tùng rinh rinh…” cứ văng vẳng bên tai tôi về tới Hà Nội, trong tôi hôm nay Trăng dường như sáng hơn.

www.qdnd.vn

Thu Trang

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tet-trung-thu-o-ta-sin-thang-119852.html