Tết Việt của người nước ngoài: Cảm nhận niềm vui và sự ấm áp!

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ những người nước ngoài đang cùng với người Việt, ghi nhận cảm xúc của họ về Tết Việt.

Những vị khách đều bày tỏ sự độc đáo và đặc biệt là niềm vui và không khí ấm cúng của Tết cổ truyền Việt Nam đang hiển hiện ngày càng rõ ở trên mỗi con phố, trong từng gia đình…

Ông Adham Omar - cán bộ Đại sứ quán Ai Cập tại Hà Nội: “Tôi thấy mình rất may mắn khi được ở đây”

Ông Adham Omar

Tôi cảm thấy rất may mắn khi được lần đầu có mặt ở Hà Nội trong thời khắc rất đặc biệt này, khi mọi người dân Việt Nam chuẩn bị đón mừng năm mới. Chỉ nhìn xung quanh, tôi có thể cảm nhận được sự háo hức của tất cả mọi người trước một năm mới sắp đến, và hơn cả là sự sâu sắc trong văn hóa và cách người dân Việt Nam trân trọng Tết như thế nào. Vì vậy, tôi thấy mình rất may mắn khi được ở đây vào thời điểm tuyệt vời này, được đón Tết cùng những người bạn Việt Nam, trải nghiệm những điều mới mẻ về văn hóa và ẩm thực.

Stella Chorah - du khách người Anh: Vui khi được hòa với người dân trong các hoạt động mừng Tết đến, Xuân về”

Bà Stella Chorah.

Dù đã ở Việt Nam một thời gian, nhưng được trải nghiệm không khí ngày Tết luôn cho tôi những cảm xúc rất đặc biệt. Tôi rất vui khi được hòa với người dân trong các hoạt động mừng Tết đến, Xuân về. Đặc biệt, mọi hoạt động đều có sự tham gia của tất cả mọi người, từ thanh thiếu niên, các bạn trẻ, tới trí thức, kể cả trong các lễ hội truyền thống mừng năm mới, cho thấy sự đồng lòng của cả cộng đồng với mong muốn duy trì bảo tồn văn hóa truyền thống. Tôi thấy rất hạnh phúc và xúc động khi các bạn vẫn có thể gìn giữ và duy trì những hoạt động truyền thống lâu đời.

Vào dịp này, tôi đã tìm những bộ áo dài phù hợp và rất tự hào khi được mặc trang phục truyền thống của Việt Nam, đặc biệt là áo dài giúp tôn vẻ đẹp người phụ nữ. Mặc áo dài trong không khí năm mới cho cảm giác vô cùng phấn khởi. Đặc biệt, tôi chọn màu đỏ - màu yêu thích của tôi, màu của Quốc kỳ Việt Nam, và cũng là màu đặc biệt trong ngày Tết.

Joo Seojin - người Hàn Quốc sống tại Hà Nội: “Tết của Việt Nam rất ấn tượng và thú vị”

Joo Seojin.

Là một người trẻ, tôi cảm nhận Tết ở Việt Nam rất ấn tượng và thú vị. Ở Hàn Quốc cũng có Tết (gọi là Seollal), nhưng Tết Hàn rất chóng vánh, giống như một ngày lễ rất ngắn để mọi người có thể nghỉ ngơi thôi. Người trẻ Hàn Quốc không có ý niệm sâu sắc về Tết, họ không coi nó như một dịp đặc biệt.

Trong khi ở Việt Nam, tôi thấy ai ai cũng cực kỳ nghiêm túc với Tết. Mọi người cố gắng vun vén công việc, trở về dành thời gian với gia đình. Ấn tượng hơn, ngay cả những khu vui chơi, hàng quán đều trang hoàng màu đỏ của sự may mắn. Thực sự cả nước đang cùng hướng về một dịp đặc biệt.

Năm nay, có bạn trai người Việt, được giới thiệu rất nhiều về những tập tục văn hóa, lại làm tôi càng cảm thấy Tết Việt Nam thật đặc biệt và ý nghĩa. Nhà nhà quây quần gói bánh chưng, bạn bè cùng nhau tổ chức những bữa tiệc tất niên… Thật ấm áp! Tết ý nghĩa đến mức tôi ngóng đợi để được đi chùa đầu năm, cùng bạn trai đi chúc Tết và nhận lì xì.

James Bùi - Việt Kiều Úc: “Về Việt Nam đón Tết để sống lại ký ức thời thơ ấu”

James Bùi

Xa Việt Nam từ khi còn là một cậu bé, mỗi năm khi Tết đến tôi lại cảm thấy thật lạc lõng ở nước ngoài và rất nhớ hơi ấm đất mẹ. Thực ra, Tết bên Úc cũng có chút cảm giác phảng phất bởi những hoạt động của cộng đồng người Việt, nhưng những Tết trôi qua thật chóng vánh và vội vàng. Điều này đến từ sự không trùng khớp trong lịch vì mọi người vẫn phải đi làm, TP vẫn nhộn nhịp và náo nhiệt.

Sau 15 năm kỷ niệm thời thơ ấu của tôi về ngày Tết thiêng liêng vẫn còn rõ nét, tôi quyết định trở lại Việt Nam để đón Tết này; một phần để quây quần bên gia đình, sống lại ký ức thời thơ ấu, một phần để bản thân cảm thấy có trách nhiệm với Tổ quốc qua việc gìn giữ những nét đẹp văn hóa.

Anh Kawaguchi Shinsuke - người Nhật Bản, hiện sinh sống và làm việc cùng gia đình tại Hà Nội: “Năm mới sắp đến, tôi gửi lời chúc sức khỏe và hạnh phúc”

Kawaguchi Shinsuke.

Dù chưa có dịp ăn Tết chính thức ở Hà Nội nhưng chỉ trong những ngày cuối năm ở đây, tôi đã cảm nhận được không khí Tết vô cùng náo nhiệt. Đường phố trở nên sống động với hàng loạt biểu ngữ rực rỡ, nào đào, nào quất và đồ trang trí Tết ngập tràn. Mọi người hòa trong không khí phấn khích và hồ hởi khi trang trí nhà cửa và những nơi công cộng cho dịp lễ lớn sắp tới.

Tôi rất ấn tượng trước không khí rộn ràng của người Việt trong dịp Tết. Mọi người trang hoàng đường phố, nhà cửa để đón khách. Ngược lại, ở Nhật Bản, việc chuẩn bị năm mới đơn giản hơn, bao gồm việc chuẩn bị các món ăn theo mùa và đồ trang trí nhỏ ở cổng vào.

Tuy nhiên, cũng có nhiều điểm tương đồng trong lễ Tết ở Việt Nam và Nhật Bản. Đó là văn hóa sum vầy, gặp gỡ gia đình hay đi lễ chùa cầu phúc, cầu may đầu năm mới.

Một năm mới sắp đến với tất cả chúng ta, tôi muốn gửi lời chúc sức khỏe và hạnh phúc cho gia đình và mọi người. Là người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Việt Nam, tôi muốn được trải nghiệm thêm nữa nền văn hóa đa dạng, đặc sắc nơi đây, gặp gỡ và có mối quan hệ sâu sắc, lâu dài với những con người tuyệt vời mà tôi may mắn được gặp trong thời gian ở đây.

Ngọc Lâm - Thanh Nhàn - Hoàng Nam - Tú Anh

Kinhtedothi

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/tet-viet-cua-nguoi-nuoc-ngoai-cam-nhan-niem-vui-va-su-am-ap-369738.html