Tết việt qua góc nhìn của đại sứ Argentina

Ngày càng có nhiều người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Việt Nam. Với họ, Tết cổ truyền của Việt Nam như một điển hình đặc sắc của văn hóa Việt và họ luôn háo hức mong chờ… Nhân dịp năm mới 2016, ngài Claudio R. Gutierrez - Đại sứ Nước Cộng hòa Argentina tại Việt Nam - đã dành cho phóng viên báo Lao động Thủ đô một cuộc trao đổi.

PV: Thưa Đại sứ Gutierrez , ngài đã ăn Tết ở Việt Nam lần nào chưa?

Đại sứ Argentina: Tôi đến Việt Nam từ tháng 8.2013 và đã được đón một Tết âm lịch của các bạn. Đúng là ấn tượng khó có thể quên trong đời.

PV: Đại sứ nhận xét gì về đất nước, con người Việt Nam? Hà Nội có gì hấp dẫn với ngài không?

Đại sứ Argentina: Việt Nam là một đất nước tuyệt vời, đa dạng, thú vị và có một nền văn hóa vô cùng phong phú. Con người Việt Nam rất tốt bụng, chăm chỉ và chân thành.

Vượt qua rào cản ngôn ngữ, tôi thấy người Việt Nam rất ham học hỏi và luôn thân thiện, giúp đỡ người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam hòa nhập dễ dàng hơn với cuộc sống nơi đây.

Về Hà Nội, điều tôi thấy thú vị nhất đó chính là cốt cách của thành phố. Hà Nội là thành phố lôi cuốn nhất Việt Nam. Hà Nội là một thành phố đáng để sống và tận hưởng. Tôi luôn ấn tượng với hình ảnh mỗi sớm mai thức dậy, mùi hương của cà-phê mới pha lan tỏa thật dễ chịu.

Và đặc biệt là sắc màu của những khu chợ, những chiếc xe bán hàng rong, nhất là những chiếc xe đạp rong bán hoa rực rỡ sắc màu, rồi hương vị tươi mới của những món ăn ngon theo mùa trên những hè phố, dưới chân những tòa nhà cao tầng… và cả những cảnh sắc bên hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm, khiến tôi khó thể quên...

Hà Nội chưa bao giờ ngừng làm tôi hết ngạc nhiên với những câu chuyện lạ lẫm và mới mẻ… Với một người đam mê nhiếp ảnh và hội họa như tôi thì Hà Nội của các bạn còn vô cùng quyến rũ.

Đôi khi chỉ là chiếc xe máy đã vẽ nên bức tranh về giao thông Việt và nỗi ám ảnh mỗi khi phải tham gia giao thông. Hà Nội với tôi còn ghi dấu ấn những gương mặt rất xinh của các thiếu nữ và vô vàn điều thú vị khác nữa…

Đại sứ Claudio R. Gutierrez và phu nhân trong một lần tham quan Vịnh Hạ Long.

PV: Theo Đại sứ , Tết ở VN khác gì với Argentina khi bước vào năm mới?

Đại sứ Argentina: Điểm khác biệt về năm mới ở Argentina và Việt Nam đó là, với người Argentina, dịp này không phải là một lễ hội liên quan đến tôn giáo, mà đơn giản chỉ là sự chuyển giao về thời gian.

Người Argentina đặt nhiều kỳ vọng trong năm mới và tự lập một danh sách (thường được viết ra hay ghi nhớ trong tâm trí mỗi người) những điều muốn đạt được trong năm sau.

Hơn 2 năm ở Việt Nam, đã ăn Tết Việt, tôi nhận thấy, dịp Tết là những ngày hội lớn của gia đình, cùng đoàn tụ, cùng hy vọng về một năm với nhiều điều ước tốt đẹp, một khởi đầu mới, một cơ hội mới.

PV: Đại sứ nhắn gửi gì đến với bạn đọc LĐTĐ nhân dịp Xuân về...?

Đại sứ Argentina: Nhân dịp Tết Bính Thân 2016, tôi xin gửi đến độc giả của báo Lao động Thủ đô những lời chúc tốt đẹp nhất, kính chúc một năm mới an khang, thịnh vượng, tràn đầy thành công trong công việc và may mắn trong những kế hoạch mới.

Bạn biết không, tuy đường bay giữa Việt Nam và Argentina khá xa và chi phí cao, nhưng không hề làm nản lòng du khách Argentina đến với Việt Nam, vì đất nước của các bạn có những điều đặc biệt mà không dễ tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Đặc biệt, vịnh Hạ Long của các bạn rất đẹp, không thể có một vịnh Hạ Long thứ hai khác trên thế giới. Do vậy, ai muốn chiêm ngưỡng nơi đây đều không thể bỏ qua Việt Nam.

Với tôi, ngoài Hà Nội, tôi còn rất “say” vịnh Hạ Long, cố đô Huế và cả thị trấn Sa Pa thơ mộng của Việt Nam...

PV: Xin cảm ơn Đại sứ về cuộc trò chuyện thú vị này. Chúc ngài và gia đình đón năm mới với rất nhiều điều tốt đẹp. Hy vọng ngài và gia đình có thêm một Tết Việt với những ấn tượng khó quên trong đời.

Hồ Thu Thủy (thực hiện)

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/tet-viet-qua-goc-nhin-cua-dai-su-argentina-32651.html