'Thạch Thảo' - câu chuyện tình học trò đáng yêu của điện ảnh Việt

Đạo diễn Mai Thế Hiệp thể hiện thành công sự đáng yêu, hồn nhiên của tuổi học trò thời hiện đại thông qua bộ phim mới 'Thạch Thảo'.

Trailer bộ phim 'Thạch thảo' Tác phẩm lãng mạn - học đường của điện ảnh Việt Nam với sự tham gia của Khắc Minh, Tùng Maru, Mai Ngô...

Thể loại: Tình cảm, học đường
Đạo diễn: Mai Thế Hiệp
Diễn viên chính: Tùng Maru, Bích Ngọc, Lê Khắc Minh, Mai Ngô, Trương Minh Quốc Thái, Phạm Thị Ngọc Trinh
Zing.vn đánh giá: 6/10

Chuyện phim Thạch Thảo bắt đầu khi cậu học sinh 17 tuổi tên Thạch (Tùng Maru) cùng anh trai Thiết (Lê Khắc Minh) - một thầy giáo mới ra trường - chuyển lên Kon Tum sinh sống.

Tại đây, cậu sớm phải lòng cô bạn cùng lớp xinh đẹp tên Thảo (Bích Ngọc).

Thảo thường mang nét đau buồn, u uất trên gương mặt sau khi người bạn thân tự tử vị bị gã hàng xóm lạm dụng. Tuy nhiên, tình cảm giữa Thạch và Thảo sớm nảy sinh từ lúc nào chẳng hay.

Dàn nhân vật đáng yêu, hiện đại

Tuy được quảng bá theo hơi hướm ngôn tình, lãng mạn, nhưng Thạch Thảo thực tế lấy hài hước làm yếu tố chủ đạo cho câu chuyện mang đậm chất học trò. Đạo diễn Mai Thế Hiệp đã thể hiện thành công nhiều xu hướng hiện đại của giới trẻ thông qua dàn nhân vật đáng yêu, gần gũi, và hợp thời.

Trước tiên là nhân vật chính tên Thạch. Đây là cậu học sinh ban đầu vốn gắn liền với cuộc sống hiện đại ở Sài Gòn. Những ngày đầu về phố núi Kon Tum, cậu vẫn giữ thói quen “tám chuyện” qua mạng xã hội với bạn thân bằng kiểu ngôn từ đậm chất tuổi mới lớn.

Thạch Thảo dễ gây thiện cảm với khán giả, đặc biệt là người trẻ, nhờ dàn nhân vật gần gũi, dễ thương và hiện đại.

Thạch Thảo dễ gây thiện cảm với khán giả, đặc biệt là người trẻ, nhờ dàn nhân vật gần gũi, dễ thương và hiện đại.

Kế đến, Rok (Anh Tú) là hình mẫu bạn thân mà ai cũng hằng ao ước với tính cách chân thành, dũng cảm. Cậu luôn ủng hộ và xuất bên cạnh Thạch mà không ngại khó khăn, nguy hiểm. Còn Kiên là chàng lớp trưởng “con nhà người ta”, với đủ mọi thế mạnh như đẹp trai, học giỏi, ga lăng và luôn giúp đỡ bạn bè khi cần thiết.

Cũng phải kể tới Diệu Hiền (Nguyễn Gia Linh), Thùy Mỵ (Võ Ngọc Diệu Minh) và Đoan Trang (Lê Ngọc Phương Quỳnh). Cả ba được xây dựng theo phong cách nhóm nữ sinh “sang chảnh” . Bộ ba thích làm điệu, luôn muốn trở thành tâm điểm, nên thường xuyên “ghen ăn tức ở” với Thảo chỉ vì kém xinh hơn cô bé.

Gây bất ngờ về mặt diễn xuất có Mai Ngô và K.U.S. Trong vai cô giáo Mi Ngor người dân tộc, á quân The Face 2016 thể hiện nét điệu đà nhưng không kém phần dễ thương trong việc “cưa cẩm” thầy Thiết. Lối diễn xuất tự nhiên của Mai Ngô mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả, nhưng không hề bị lố bịch.

Mai Ngô đem đến nhiều tiếng cười cho người xem, nhưng không hề tỏ ra lố bịch.

Tùng Ú của K.U.S được xây dựng là cậu bạn đồng tính “điển hình”. Anh chàng đanh đá với những câu nói “chặt chém” tuôn ra mọi lúc mọi nơi. Tùng cũng chính là “vua phá đám” kiêm “bà tám” của lớp khi luôn có mặt trong mọi sự kiện lớn nhỏ, qua đó giữ được nét duyên dáng và thông minh xuyên suốt.

Trong khi đó, dàn diễn viên gạo cội như NSND Bạch Tuyết, Trương Minh Quốc Thái hay Phạm Thị Ngọc Trinh tuy sở hữu ít đất diễn nhưng cũng có khoảnh khắc riêng để tỏa sáng, ghi dấu ấn với người xem.

Câu chuyện tình yêu dễ thương

Với dàn nhân vật đáng yêu, câu chuyện tình giữa Thạch và Thảo hiện lên một cách nhẹ nhàng, gần gũi. Tựa phim không chỉ là ghép tên của hai nhân vật chính, mà còn là loài hoa đại diện cho sự nhớ mong, chờ đợi, hay những lời nhắn nhủ sẽ mãi nhớ về nhau, sẽ luôn bên nhau cho đến trọn đời.

Nhiều khán giả có thể liên hệ bản thân với những rung động ngây ngô và vụng dại trong phim. Dù mạnh miệng trước mặt bạn bè, Thạch như “hóa đá” mỗi khi đi bên Thảo. Cậu chỉ biết lắp bắp, đi sau lưng cô bạn học mỗi khi tan trường.

Cùng lúc đó, anh chàng học sinh thành thị lại chẳng ngại gây sự với kẻ khác để bảo vệ “người trong mộng”. Thạch tương tư về Thảo rồi tự cười một mình, hay lo sốt sắng mỗi khi cô bé gặp phải chuyện không vui. Cậu cũng sẵn sàng vét hết tiền ăn sáng chỉ để mua cho Thảo món đồ ăn yêu thích.

Câu chuyện tình ngây thơ của Thạch và Thảo dễ khiến người xem liên tưởng đến bản thân thuở học trò.

Những lần chở nhau đi chơi xa bằng xe đạp mà không thấy mệt mỏi, những cái nắm tay nhẹ hay nụ hôn phớt trên má giống như dòng lưu bút ngây ngô của tuổi 17 đầy thơ mộng. Bên cạnh đó, đạo diễn Mai Thế Hiệp cũng khéo léo đưa vào trong phim một số chi tiết hiện đại như ca khúc Bùa yêu của Bích Phương hay món đồ uống trà sữa.

Tuy nhiên, do là bộ phim dành cho lứa tuổi học trò, Thạch Thảo khó có thể chiều lòng người xem khó tính bởi cốt truyện ít kịch tính, nhịp phim chậm rãi, và nhiều tình tiết còn dễ đoán.

Cao trào của tác phẩm diễn ra khá dễ dàng, thậm chí có phần vô lý. Còn thông điệp lạm dụng tình dục bởi chính người thân, cũng như sự thờ ơ của phụ huynh trước vấn nạn, còn tỏ ra đơn giản. Điều này vô tình khiến Thạch Thảo và thông điệp cảnh tỉnh mà tác phẩm muốn đem tới thiếu đi sức nặng cần thiết.

Chưa phải là một tác phẩm xuất sắc, nhưng Thạch Thảo là một bộ phim tuổi học trò đáng yêu và dễ xem của điện ảnh Việt Nam. Tác phẩm cho thấy ê-kíp đơn thuần muốn nhắm đến những chủ đề quen thuộc để giành lấy cảm tình nơi khán giả trẻ, chứ không hề theo đuổi điều gì quá cao xa.

Thạch Thảo đang được trình chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Hạ Tuyết
Ảnh: Galaxy

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thach-thao-cau-chuyen-tinh-hoc-tro-dang-yeu-cua-dien-anh-viet-post893132.html