Thái Bình: 2 mẹ con ngư dân thương vong do chân vịt cuốn

Khi chị Th. đang nổ máy rời tàu ra khỏi bến, cháu H. không may bị rơi xuống sông. Chị Th. nhảy theo để cứu con nhưng bị chân vịt tàu cuốn cả chị Th. và cháu H. vào gầm tàu.

Ngày 3/8, Công an huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị phối hợp cùng các cơ quan chức năng đã đưa thi thể cháu Nguyễn Văn H. (SN 2012, trú tại thôn Cao Bình, xã Hồng Tiến, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) về mai táng theo phong tục địa phương.

Lực lượng chức năng đưa chị Th. đi cấp cứu.

Trước đó, vào khoảng 15h20, ngày 2/8, tại bến cá Cửa Lân (xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), tàu vỏ gỗ công suất 125 CV do anh Nguyễn Văn Điệp (SN 1984) làm chủ, trên tàu có vợ là chị Phạm Thị Th. (SN 1985) và con trai là Nguyễn Văn H. (cùng trú tại thôn Cao Bình, xã Hồng Tiến, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình).

Khi chị Th. đang nổ máy rời tàu ra khỏi bến, cháu H. không may bị rơi xuống sông. Chị Th. nhảy theo để cứu con nhưng bị chân vịt tàu cuốn cả chị Th. và cháu H. vào gầm tàu.

Ngay khi nhận được tin báo, cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Cửa Lân, Bộ đội Biên phòng Thái Bình đã có mặt, cùng với nhân dân địa phương tiến hành cứu nạn.

Chị Phạm Thị Th. được tìm thấy ngay sau đó và nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng, gãy cẳng chân trái và mạng sườn trái.

Cháu H. mất tích. Đến 16h30 cùng ngày, lực lượng chức năng mới vớt được thi thể của cháu H. và hỗ trợ gia đình chị Th. tổ chức tang lễ cho cháu H. theo phong tục địa phương.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/thuong-tam-2-me-con-ngu-dan-thuong-vong-do-chan-vit-cuon-a380551.html