Thái Hòa tự thú khó nhất là diễn với... chó trong 'Chàng vợ của em'

Trong 'Chàng vợ của em', cảnh quay với chú chó là áp lực và khó khăn nhất đối với Thái Hòa.

Sau thất bại của Fan cuồng năm 201, bộ đôi Charlie Nguyễn-Thái Hòa trở lại với Chàng vợ của em. Khác với chất hài "nặng đô" như trong "Để mai tính", Charlie Nguyễn và Thái Hòa gia giảm vừa phải để "Chàng vợ của em" dễ chịu, vừa hài hước nhưng cũng đủ xúc động và tinh tế.

Ngoài đời, khác với những danh xưng được phong tặng “diễn viên triệu đô”, “ông vua phòng vé”, Thái Hòa có phong cách giản dị, bình dân, thậm chí có phần nghiêm túc.

Thái Hòa trong "Chàng vợ của em".

PV: Không thể phủ nhận Thái Hòa là một cái tên “hot”. Thông thường anh sẽ gật đầu đóng phim dựa trên những điều kiện nào?

Diễn viên Thái Hòa: Tôi không nặng nề yếu tố nào hết. Tuy nhiên, riêng với Charlie Nguyễn thì luôn yên tâm vì tôi rất hiểu anh ấy, và anh ấy cũng hiểu tôi. Còn các đạo diễn khác, tôi sẽ suy nghĩ đầu tiên là kịch bản, vai diễn, sau đó đến bản thân đạo diễn đó, cái cuối cùng mới là cát-xê.

Bất cứ vai diễn nào cũng thử thách bản thân mình, nghề diễn này nó vậy. Mỗi lần cầm kịch bản, nhận một vai diễn mới lại cảm giác như học sinh bước vào phòng thi, mà ở đó báo chí, khán giả là người chấm điểm.

Nhận vai Hùng trong “Chàng vợ của em”, tôi rất lo lắng, sợ hãi, thậm chí mất ăn mất ngủ. Đây không phải là một bộ phim hài, cái hài chỉ ở một lớp thôi. Bộ phim này dày đặc những trường đoạn tâm lý nhân vật.

PV: Anh vượt qua những lúc lo lắng, căng thẳng đấy như thế nào?

Diễn viên Thái Hòa: Những lúc đó tôi tôi hay ngồi ngồi một mình, suy nghĩ thấu đáo về những vấn đề khiến mình mệt mỏi. Tại sao lại mệt mỏi, phải giải quyết như thế nào? Giải quyết những câu hỏi đó thì tôi nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Thái Hòa và Phương Anh Đào trong "Chàng vợ của em".

PV: Những cảnh quay nào làm khó Thái Hòa nhất trong “Chàng vợ của em”?

Diễn viên Thái Hòa: Những cảnh mọi người thấy xuất hiện trên phim vài giây, nhưng ngoài đời anh em lăn lộn 6, 7 tiếng đồng hồ là chuyện bình thường. Anh Charlie Nguyễn đặt yêu cầu cao lắm. Không riêng gì tôi mà các thành viên đoàn phim ai cũng thấy mệt mỏi. Bình thường một phim quay hơn 30 ngày là đã nhiều rồi, nhưng anh Charlie Nguyễn “chơi” luôn 52 ngày.

Tôi nhớ nhất là cảnh diễn với… con chó. Quay đến 60 lần mới xong cảnh đó. Anh Charlie Nguyễn đòi hỏi đến độ hoàn hảo dù chỉ một động tác máy. Cảnh Hùng nhảy lên bàn thì con chó phải nằm ở dưới. Cảnh đó quay mãi, quay mãi, lúc con chó diễn được thì tôi diễn… thua con chó. Lúc tôi diễn hơn chó thì chó không chịu diễn. Lúc cả tôi và chó diễn được thì máy… hư. Đấy, mất đến 10 tiếng đồng hồ cho cảnh quay có 7, 8 giây.

Nụ hôn gây khó cho Thái Hòa.

Cảnh khó thứ nhì là hôn Phương Anh Đào. Để hoàn thành nụ hôn nhẹ nhàng đó mà chúng tôi mất đến 2 ngày. Lúc bắt đầu quay, có các bạn sinh viên đứng coi rồi hú hét vì thấy lạ. Về sau thấy chúng tôi hôn 2 tiếng vẫn… chưa xong thì các bạn cũng mệt, bỏ đi hết.

Đến lúc quay xong, Phương Anh Đào quay sang bảo tôi: "Em hôn anh còn nhiều hơn em hôn bạn trai gần đây nhất của em".

PV: Người ta gọi Thái Hòa là “ông vua phòng vé”. Với “Chàng vợ của em”, “ông vua phòng vé” có áp lực chuyện doanh thu lắm không?

Diễn viên Thái Hòa: Không có danh hiệu “ông vua phòng vé” thì cũng áp lực. Nhưng tôi quen với áp lực rồi. Còn bản thân tôi tự thấy mình không đúng với danh xưng đó lắm. Bởi tôi không thể thành công đơn độc, trước hết đó phải là mọt bộ phim tốt, mà phim tốt còn nhờ đạo diễn tốt, kịch bản tốt, và nhiều yếu tố khác nữa.

PV: Anh nhận xét như thế nào về bạn diễn Hứa Vỹ Văn trong “Chàng vợ của em”

Diễn viên Thái Hòa: Hứa Vỹ Văn có kinh nghiệm diễn, diễn rất kỹ và có trách nhiệm với nghề, với chính bản thân Văn nữa. Ngoài ra, Văn rất đẹp trai, đẹp không kém gì Thái Hòa. (cười)

PV: Xin cảm ơn anh./.

Tố Uyên/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/thai-hoa-tu-thu-kho-nhat-la-dien-voi-cho-trong-chang-vo-cua-em-807179.vov