Thái Lan: 21 người thiệt mạng trong xung đột Israel-Hamas, và nước mắt ngày trở về

Số công dân Thái Lan thiệt mạng trong xung đột ở Israel-Hamas lên tới con số 21, và chuyến bay đầu tiên đưa công dân từ Israel trở về đã hạ cánh xuống Bangkok.

Ngày 12-10, chuyến bay chở 41 công dân Thái Lan từ Israel đã đáp xuống sân bay quốc tế Suvarnabhumi (thủ đô Bangkok Thái Lan), theo tờ Bangkok Post. Đây là chuyến bay đầu tiên sơ tán công dân Thái Lan khỏi cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine).

21 người Thái Lan thiệt mạng ở Israel

Ngày 12-10, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin thông báo đã có 21 công dân nước này thiệt mạng trong xung đột Israel-Hamas, theo Bangkok Post.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Thái Lan thông báo 16 công dân nước này bị nhóm Hamas bắt cóc, trong khi đó số người Thái bị thương ở Israel là 14.

Theo hãng tin AFP hôm 12-10, Thái Lan có số người thiệt mạng trong xung đột Israel-Hamas cao thứ hai, chỉ sau Mỹ (22 người).

Thủ tướng Srettha nhấn mạnh ưu tiên cấp bách của Thái Lan hiện nay là sơ tán những công dân Thái Lan ở Israel muốn về nước.

Thành viên gia đình đang đợi tại sân bay để đón người thân của mình trở về Thái Lan từ Israel hôm 12-10. Ảnh: AFP

Nước mắt ngày về

Nhiều quan chức cấp cao của Thái Lan ra chào đón nhóm công dân đầu tiên, gồm Ngoại trưởng Parnpree Bahiddha-Nukara, Bộ trưởng Lao động Pipat Ratchakitprakarn, Bộ trưởng Quốc phòng Sutin Klungsang và Thứ trưởng Bộ Y tế Công cộng Santi Promphat.

Gia đình các công dân trên mặt trên chuyến bay túc trực từ sớm để đón người thân. Nhiều người cho biết họ không ngủ trong nhiều ngày qua vì quá lo lắng cho người thân của mình đang ở Israel.

Người mẹ khóc nghẹn ngào đón con trai bị thương từ Israel trở về Bangkok, ngày 12-10. Ảnh: BANGKOK POST

Khung cảnh đoàn tụ khiến người nhiều vô cùng xúc động.

Mẹ của một công dân Thái Lan làm việc ở Israel cho biết bà đã khóc rất nhiều khi hay tin con trai mình đang ở trong khu vực có giao tranh.

"Con trai tôi là tất cả với tôi. Tôi rất lo lắng. Nó là đứa con trai duy nhất của tôi" - bà nói với hãng tin AFP.

Một công dân khác khi vừa ra khỏi sân bay đã chạy tới ôm chầm con gái và trấn an rằng: “Bố đang ở đây".

Một công dân Thái Lan ôm lấy con gái sau khi trở về Thái Lan từ Israel hôm 12-10. Ảnh: AFP

Trong nhóm công dân Thái Lan trở về, có hai người phải ngồi xe lăn, khuôn mặt hiện lên sự mệt mỏi sau chặng đường dài về nhà.

“Tôi nghĩ mình sẽ không thể sống sót. Họ bắn liên tục như trong phim” - anh Katchakorn Pudtason, một trong hai người ngồi xe lăn, nói với phóng viên.

Anh Katchakorn nói rằng tình hình giao tranh diễn ra căng thẳng và anh được ông chủ đưa vào trú ẩn ở nhà của ông ấy.

“Ông ấy nói với tôi rằng tình hình đã dịu bớt và khi tôi đi ra ngoài thì tôi nghe thấy tiếng súng phía sau và rồi tôi bị bắn vào đầu gối” - anh Katchakorn nhớ lại.

Anh Kittipong Chaikow, một trong những công dân Thái Lan trở về từ chuyến bay trên, cho biết anh đã mất 10 đồng nghiệp tại Israel.

Các chuyến bay sơ tán công dân Thái Lan tiếp theo dự kiến rời Israel vào ngày 15 và 18-10.

Theo Bộ Lao động Thái Lan, khoảng 30.000 công dân nước này làm việc ở Israel, chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp.

VĨNH KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/thai-lan-21-nguoi-thiet-mang-trong-xung-dot-israel-hamas-va-nuoc-mat-ngay-tro-ve-post756232.html