Thái Lan chạm một tay vào ngôi vương AFF Cụp 2020

Với đẳng cấp vượt trội, Thái Lan đã dễ dàng giành chiến thắng cách biệt trước Indonesia ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020.

Chanathip tỏa sáng rực rỡ giúp Thái Lan vượt qua indonesia ở bán kết lượt đi AFF Cup 2020.

Chanathip tỏa sáng rực rỡ giúp Thái Lan vượt qua indonesia ở bán kết lượt đi AFF Cup 2020.

Xuất sắc vượt qua vòng bán kết, hai đội bóng ưu tú nhất giải đấu Indonesia và Thái Lan bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020 với khí thể và quyết tâm cao.

Được đánh giá cao hơn đối thủ khá nhiều, Thái Lan dâng cao đội hình chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính điều khiển trận đấu.

Ngay ở phút đầu tiên, người Thái Lan đã sở hữu cơ hội nguy hiểm trước cầu môn đối thủ. Bordin Phala thoát xuống bên cánh trái, xâm nhập khu vực 16m50 rồi đưa bóng vào trong vòng cấm địa cho đồng đội. Đáng tiếc cú chạm bóng của Supachok không được như ý nên không thắng được thủ môn của đối thủ.

Thế cân bằng của trận đấu bị phá vỡ ở ngay phút thứ 2 của trận đấu và Thái Lan là đội bóng có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Từ pha lên bóng ở phía cánh phải, Philip Roller truyền bóng thuận lợi để Chanathip tung ra cú dứt điểm một chạm hạ gục thủ thành Nadeo đem về lợi thế cho “Voi chiến”.

Hơn 10 phút sau bàn thắng mở tỷ số, Thái Lan có cơ hội nhân đôi cách biệt. Supachok đi bóng ở cánh trái rồi treo bổng vào trong. Hậu vệ Indonesia đón hụt bóng, tạo điều kiện để Phala vô-lê. Thủ môn Nadeo đứng chôn chân, tuy nhiên Asnawi đã cản phá ngay trên vạch vôi, cú sút sau đó của cầu thủ bên phía Thái Lan đã đưa bóng đi vọt xà.

Nửa đầu hiệp một, Thái Lan làm chủ hoàn toàn thế trận với tỷ lệ cầm bóng lên tới 80%, sở hữu 5 pha dứt điểm nguy hiểm, trong khi Indonesia không có lấy nổi một cú dứt điểm nguy hiểm về phía cầu môn đối thủ.

Thi đấu bế tắc, Indonesia chuyển sang chơi bóng ở hai biên, đặc biệt là cánh phải nhưng chưa có hiệu quả. đội bóng xứ Vạn đảo vẫn chưa sở hữu một pha dứt điểm nguy hiểm nào sau hơn 30 phút.

Phút thứ 41, trong một pha tấn công nhanh, 8 Witan căng ngang vào trong. Alfeandra Dewangga băng vào tiếp ứng và rơi vào thế đối mặt thủ môn Sirawak. Tuy nhiên cầu thủ này lại dứt điểm lên trời trong sự tiếc nuối tột cùng của HLV Shin Tae Yong bên ngoài sân.

Cuối hiệp một hai đội không có nhiều tình huống đáng chú ý, và bước vào giờ nghỉ giữa trận với tỷ số 1-0 nghiêng về Thái Lan. Những phút đầu của hiệp hai diễn ra tương đối giống với hiệp một khi Thái Lan vẫn là đội bóng chơi hay hơn trong khi Indonesia liên tục phải gồng mình chống đỡ những đợt tấn công nguy hiểm từ phía đối thủ.

Sau nhiều cơ cơ hội bị bỏ lỡ, Thái Lan đã nhân đôi cách biệt ở phút thi đấu đấu thứ 52. Có bóng trong chân, Supachok dẫn bóng vào vùng cấm địa Indonesia, xử lý khéo léo rồi chuyền bóng thuận lợi cho Chanathip dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-0 và giúp người Thái chạm một tay vào chiếc Cup vô địch AFF Cup.

Thi đấu thong dong, Thái Lan vẫn có được bàn thắng thứ 3 ở phút thứ 76, người lập công là Supachok với một cú dứt điểm từ xa đầy hiểm hóc. Tỷ số lúc này đã là 3-0 nghiêng về "Voi chiến".

Cuối trận, HLV Polking đưa thủ môn Kawin vào sân thay Sivaruck từ phút 74. Thủ môn bắt chính của Thái Lan không chấn thương, nhưng HLV Polking muốn tạo cơ hội cho Kawin vào sân. Chanathip cũng được rút ra nghỉ ngơi.

Cuối trận, Worachit chọc khe cho Phala và cầu thủ này không mắc sai lầm trong pha đối mặt thủ thành Nadeo để ấn định chiến thắng 4-0 cho Thái Lan. Với chiến thắng này, "Voi chiến" coi như đã chạm một tay vào chiếc cúp vô địch AFF Cup 2020, còn Indonesia họ nhiều khả năng sẽ tiếp tục với điệp khúc "vua về nhì".

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/thai-lan-cham-mot-tay-vao-ngoi-vuong-aff-cup-2020-H3YKzV07R.html