Thái Lan đấu Malaysia: Đòi nợ hay thêm nợ?

Người Thái muốn đòi nợ cho U19 trong khi người Mã tuyên bố sẽ khuất phục Voi chiến như cách mà U19 Malaysia đã làm.

Messi Thái: không dễ để đá ở Bukit Jalil

Messi Thái rất hiểu cảm giác thi đấu ở Bukit Jali (Ảnh: Fanpage Ultras In Malaysia)

Trong số các cầu thủ Thái Lan, ngôi sao Chanathip là người đã từng có những trải nghiệm ở sân Bukit Jalil trong sức ép nghẹt thở của Ultras In Malaysia. Lần gần nhất Chanathip tới Bukit Jalil là ở AFF Cúp 2014, khi đó Chanathip và các đồng đội đã thua 2-3 nhưng Thái Lan là đội thắng chung cuộc do lượt đi thắng 2-0 trên sân nhà. Đó là một trận đấu cực kỳ vất vả của người Thái khi đã bị dẫn tới 3 bàn. Chính Messi Thái là người ghi bàn thứ 2 ở phút 87 để mang về chiếc cúp AFF năm 2014 cho người Thái. Với Messi Thái đó là một trận thua nhưng rất ngọt ngào. Tuy nhiên, với Voi chiến nói chung, ký ức của Bukit Jalil không lấy gì làm vui vẻ khi lần gần nhất Thái Lan hòa 0-0 ở đây và lượt về bị loại tức tưởi với luật bàn thắng trên sân khách tại bán kết AFF cúp 2018. Vì thế, cái dớp không thắng ở Bukit Jalil từ 2014 vẫn ám ảnh Voi chiến.

Messi Thái là hạt nhân trong lối chơi của HLV Nishino (Ảnh: LĐBĐ Thái Lan)

Nhiệm vụ 6 điểm và đòi nợ cho Tiểu Voi chiến

Thái Lan cần thắng Malaysia còn vì để đòi nợ cho Tiểu Voi chiến (Ảnh: LĐBĐ Malaysia)

Thái Lan đặt mục tiêu có 6 điểm trong 2 chuyến làm khách quan trọng trước Malaysia và Việt Nam. Riêng với Malaysia còn là mục tiêu kép khi người Thái cũng muốn đòi nợ người Mã sau thất bại ê chề của U19 Thái Lan ở vòng loại U19 Châu Á mà U19 Malaysia chính là đội đã biến Thái Lan thành khán giả ở vòng chung kết sang năm. Vì vậy, Thái Lan không đến Malaysia để cầu hòa, Thái Lan đến để chiến thắng và sẽ dốc hết sức để chiến thắng.

Hổ Mã Lai đã ở thế đường cùng

Hổ Mã Lai đã cùng đường nên buộc phải thắng Thái Lan bằng mọi giá (Ảnh: AFC)

Hai trận thua liên tiếp trước UAE và Việt Nam đã khiến Malaysia bị tụt lại phía sau so với các đội khác ở bảng G. Vì thế, nhiệm vụ bắt buộc của thầy trò HLV Tan Cheng Hoe là phải có 6 điểm trên sân nhà trước Thái Lan và Indonesia. Với Indonesia, nhiệm vụ này cực kỳ đơn giản nhưng với Thái Lan đó sẽ là một thách thức lớn. Tuy nhiên, Malaysia có lợi thế sân nhà và quan trọng hơn là đội hình đủ mặt anh tài với nhiều cầu thủ đang có phong độ rất cao. Trước trận gặp Thái Lan, Tổng thư ký LĐBĐ Malaysia đã mang những phần thưởng từ AFF Awards tới động viên các cầu thủ. Trong đó, bàn thắng đẹp nhất được trao cho Syahmi Safari, người đã có pha nã đại bác vào lưới Thái Lan. Tổng thư ký LĐBĐ Malaysia hy vọng món quà ông mang từ Hà Nội về sẽ khích lệ tinh thần chiến đấu của Hổ Mã Lai trước Voi chiến và ông tin vào một chiến thắng cho Malaysia.

Những món quà từ Hà Nội đang tiếp thêm sức mạnh cho các ngôi sao Malaysia (Ảnh: LĐBĐ Malaysia)

HLV Tan Cheng Hoe như thường lệ tuyên bố quyết tâm hạ Thái Lan bằng mọi giá và ông muốn Thái Lan từ vị thế đi đòi nợ sẽ lại một lần nữa gánh thêm nợ. Ở thánh địa Bukit Jalil, Hổ Mã Lai vốn không sợ bất kỳ một đối thủ nào. Và khi U19 Malaysia đã hạ được Thái Lan thì không lý gì đội tuyển quốc gia Malaysia không làm được điều tương tự.

HLV Tan Cheng Hoe đang trình bày chiến thuật với tổng thư ký LĐBĐ Malaysia (Ảnh: LĐBĐ Malaysia)

Kim Chi

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/thai-lan-dau-malaysia-doi-no-hay-them-no-56086.html