Thái Lan: Điều tra nhà hàng chay giết người rồi đem nấu cho thực khách

Thực khách bị sốc khi biết thịt băm trong bát mỳ chay của họ là thịt người do chủ nhà hàng sát hại.

Cảnh sát tìm thấy thi thể nạn nhân.

Theo Mirror, các thực khách đã nghi ngờ khi họ nhìn thấy thịt băm trong khi lẽ ra món ăn chỉ có chỉ có rau và mỳ.

Cảnh sát ở thủ đô Bangkok, Thái Lan sau đó mở cuộc điều tra nhà hàng cùng với các cơ quan chức năng liên quan.

Các nhà điều tra cho rằng đó có thể là thịt lợn hoặc thịt bò, nhưng không ai ngờ rằng lại phát hiện ra thịt người trong bát mỳ.

Chủ nhà hàng bị cáo buộc phi tang thi thể nạn nhân, nấu thịt người cho thực khách. Tuy nhiên, người này hiện đã bỏ trốn.

Vết máu còn nguyên ở khu bếp của nhà hàng.

Cảnh sát cũng tìm ra chủ nhà hàng giấu thi thể nạn nhân. Vết máu được tìm thấy trên tường, bên trong phòng bếp, theo tờ AsiaOne.

Theo cảnh sát Thái Lan, nạn nhân là một người đàn ông 61 tuổi. Ông này tên Prasit Inpathom, thường đến nhà hàng chay và lần cuối cùng người ta nhìn thấy là vào ngày 21.10.

Dường như nạn nhân bị sát hại sau một cuộc cãi vã với chủ nhà hàng. Thi thể ông Prasit có 6 vết đâm ở bụng và chân, theo cảnh sát Thái Lan. Nạn nhân còn bị đánh vào đầu bằng vật cứng.

Không rõ có thực khách nào đã ăn phải món “bất thường” này hay không.

Đăng Nguyễn - Mirror

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/chuyen-la/thai-lan-dieu-tra-nha-hang-chay-giet-nguoi-roi-dem-nau-cho-thuc-khach-926846.html