Thái Lan phô diễn sức mạnh hủy diệt trước Indonesia!

Thái Lan đã cho thấy họ thực sự là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch AFF Cup 2018, khi ngược dòng đánh bại Indonesia với tỉ số 4-2 và rộng cửa vào bán kết.

Thái Lan (áo xanh) dốn ép đối thủ ngay từ đầu trận đấu. Ảnh: AFF

Trước khi bước vào trận đấu với đối thủ nhiều duyên nợ - Indonesia, Thái Lan (3 điểm) vẫn đang dẫn đầu bảng B dù mới chỉ thi đấu 1 lượt, do cả Singapore và Indonesia đều sẩy chân.

Đón tiếp Indonesia trên sân nhà Rajamangala, Thái Lan tung ra sân đội hình chưa phải mạnh nhất dựa trên sơ đồ 4-2-3-1. Adisak Kraisorn – cầu thủ đã ghi tới 6 bàn vào lưới Timor Leste tiếp tục được trọng dụng trên hàng công. Hỗ trợ cho anh là bộ 3 Nurul Sriyankem, Sanrawat Dechmitr và Tanaboon Kesarat.

Với lợi thế sân nhà cùng tinh thần thoải mái sau trận đấu hủy diệt Timor Leste, Thái Lan dâng cao tấn công ngay từ đầu trận. Đội chủ nhà liên tục thực hiện những pha tạt bóng vào khu cấm địa Indonesia và tất cả đều nhắm tới đầu của Adisak Kraisorn, một trong những cầu thủ có chiều cao tốt nhất trên sân.

Phút thứ 6 của trận đấu, Thái Lan tạo ra được tình huống nguy hiểm đầu tiên. Từ quả đá phạt, bóng được treo vào trong cho Chalermpong. Đội trưởng của Thái Lan đánh đầu chuyền bóng cho Kraisorn ập vào đá bồi nhưng một hậu vệ của Indonesia kịp phá bóng ngay trước vạch vôi.

Những phút tiếp theo, Thái Lan hoàn toàn làm chủ thế trận, áp đảo nhờ một hàng tiền vệ chất lượng, giàu thể lực và phối hợp rất nhuần nhuyễn.

Phút 15, đội chủ nhà tiếp tục lên bóng ở cánh trái, trước khi Dechmitr nhận bóng trong thế khá trống trải. Đáng tiếc cú sút của cầu thủ này lại không đủ mạnh để đánh bại thủ thành Indonesia.

Bị đối thủ dồn ép liên tục nhưng Indonesia vẫn cho thấy sự nguy hiểm và phẩm chất của mình. Ngay sau tình huống này, cầu thủ mang áo số 25 Riko bất ngờ tung ra cú sút xa nhưng thủ thành Tedsungnoen kịp phản xạ giải nguy cho đội nhà.

Đội khách dần tạo được thế trận cân bằng nhờ một hàng phòng ngự chơi chắc chắn. Không những vậy, Indonesia còn khiến khán giả trên sân Rajamangala choáng váng khi bất ngờ có bàn mở tỉ số.

Phút 29, sau pha dàn xếp đá phạt góc, bóng được nhả ra tuyến 2 để Zulfiandi bất ngờ tung ra cú sút xa trái phá, khiến thủ thành Sivak Tedsungnoen phải vào lưới nhặt bóng. Tỉ số là 1-0 cho Indonesia.

Sau bàn thua, Thái Lan dồn dập đẩy cao đội hình tấn công. Đội chủ nhà tưởng chừng như đã có bàn thắng quân bình tỉ số khi Tanaboon Kesarat tung cú nã đại bác từ cự ly hơn 30m, nhưng rất may thủ thành Indonesia kịp bay người cản phá.

Thái Lan đã có chiến thắng thứ 2 tại AFF Cup

Tuy nhiên, chính từ tình huống đá phạt góc bên cánh phải sau đó, Wiriya-Udomsiri đã lập một “siêu phẩm. Cầu thủ số 24 sút phạt góc rất hiểm, đưa trái bóng xoáy thắng vào góc xa khung thành, quân bình tỉ số 1-1.

Phấn khích với bàn gỡ hòa, trước khi hiệp 1 khép lại, đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 2-1. Tiếp tục là một tình huống cố định bên cánh phải, bóng được tạt vào khu cấm địa. Một cầu thủ Indonesia phá bóng vô tình dội trúng cột dọc nảy ra, Pansa Hemviboon nhanh chân dứt điểm tung lưới đội khách.

Bước sang hiệp 2, Indonesia bắt đầu dâng cao tìm kiếm bàn thắng quân bình tỉ số. Việc đội khách nôn nóng đã tạo điều kiện để Thái Lan theo đuổi lối chơi phản công.

Phút 65, Indonesia đã phải nhận bàn thua thứ 3. Sau 2/3 thời gian “im hơi, lặng tiếng”, Adisak Kraisorn đã ghi bàn sau pha thoát đi rất nhanh từ đường chọc khe của đồng đội. Cú sút căng của cầu thủ số 9 đã không cho thủ thành Awan Setho một cơ hội cản phá.

Tạo được khoảng cách 2 bàn, Thái Lan chủ động chơi chậm lại để bảo toàn tỉ số đồng thời chờ cơ hội “kết liễu” đối thủ.

Điều Thái Lan tính toán đã đến. Phút 75, từ đường chọc khe của đồng đội, Pokkhao Anan bứt tốc như một vận động viên điền kinh trước khi bấm bóng qua đầu thủ môn Setho, nâng tỉ số lên 4-1 cho Thái Lan.

Sau khi có bàn thắng thứ tư, Thái Lan thi đấu có phần chủ quan và để Indonesia có bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 2-4 nhờ công của Aryanto sau cú đánh đầu rất hiểm hóc.

Thắng trận với tỉ số 4-2 cùng hiệu số bàn thắng +9, Thái Lan tiếp tục dẫn đầu bảng B, đồng thời đẩy Indonesia vào nguy cơ bị loại.

Đội hình hai đội:

Thái Lan: Sivak Tedsungnoen, Philip Roller, Pansa Hemviboon, Chalermpong Kerdkaew, Wiriya-Udomsiri, Mongkol Tossakrai, Thitipan Puangchan, Nurul Sriyankem, Sanrawat Dechmitr, Tanaboon Kesarat, Adisak Kraisorn

Indonesia: Awan Setho, Putu Gede, Fachruddin, Hansamu, Alfath, Riko, Evan Dimas, Zulfiandi, Andik, Beto, Lilipaly

Ở trận đấu còn lại của bảng B, Philippines đã giành chiến thắng sát nút 3-2 trước Timor Leste sau màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn.

Philippines áp đảo đối thủ ngay từ đầu trận và sớm ghi tới 3 bàn sau 68 phút thi đấu. Khoảng 30 phút cuối trận, Philippines thi đấu chủ quan để Timor Leste ghi liền 2 bàn chỉ trong vòng 3 phút và phải chật vật bảo toàn tỉ số.

Thắng trận với tỉ số 3-2, Philippines cũng có được 6 điểm nhưng xếp vị trí thứ 2 sau Thái Lan. Singapore và Indonesia đều có 3 điểm, trong khi Timor Leste vẫn trắng tay.

Đức Tiến

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/the-thao/201811/thai-lan-pho-dien-suc-manh-huy-diet-truoc-indonesia-619668/