Thái Lan thành cựu Vương, Việt Nam gặp Campuchia ở bán kết

Dù để U22 Thái Lan vươn lên dẫn trước 2-0 chỉ trong 10 phút đầu, nhưng U22 Việt Nam đã thi đấu nỗ lực để giành được trận hòa với tỷ số 2-2. Kết quả này đã làm cho thầy trò ông Akira Nishino sớm phải nói lời tạm biệt SEA Games còn thầy trò ông Park Hang Seo giành vé vào bán kết với vị trí nhất bảng B.

Đội hình xuất phát của U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan. Ảnh: VFF

Trước trận đấu chiều nay (5-12), U22 Việt Nam nắm giữ những lợi thế rất lớn bởi chỉ cần hòa đối thủ là thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo giành vé vào bán kết với vị trí nhất bảng B mà không cần quan tâm tới kết quả các trận đấu cùng giờ. Trong khi đó, U22 Thái Lan cần phải thắng cách biệt 2 bàn mới có vé đi tiếp. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn có sự thay đổi trong đội hình xuất phát của U22 Việt Nam bởi tuyển thủ Nguyễn Quang Hải gặp chấn thương không thể ra sân thi đấu, thậm chí tiền vệ của Hà Nội FC còn phải nghỉ thi đấu hết SEA Games.

Với quyết tâm giành chiến thắng, các tuyển thủ trẻ Việt Nam đã chủ động đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, người hâm mộ và giới chuyên môn trong nước đã choáng váng bởi ngay phút thứ 5, thủ môn Văn Toản đã mắc sai lầm khi đá bóng đập người Supachai đưa bóng vào lưới giúp U22 Thái Lan vươn lên dẫn trước 1-0. Chưa hết bàng hoàng, phút thứ 10, thủ môn Văn Toản tiếp tục có tình huống ra vào không dứt khoát để Suphanat tung cú đá bồi, nâng tỷ số lên 2-0 cho “tiểu Voi chiến”.

Sau 2 bàn thua, các tuyển thủ trẻ Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số. Phút 15, từ đường tạt bóng của Thanh Thịnh, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã bật cao đánh đầu tung lưới U22 Thái Lan để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Ngay sau đó, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng có sự điều chỉnh về lực lượng khi tung Đức Chinh vào thay thế vị trí của Tấn Tài ở phút 19. Với quyết định này, U22 Việt Nam chuyển sang chơi đôi công trước đối thủ.

Ở những phút còn lại của hiệp 1, cả 2 đội liên tục có những pha bóng nguy hiểm về phía khung thành của nhau. Tiền đạo Suphanat có tình huống xâm nhập vòng cấm đầy nguy hiểm, nhưng thủ môn Văn Toản đã bắt gọn ở phút 23. Chỉ 2 phút sau, U22 Việt Nam có câu trả lời khi Trọng Hoàng đột phá rồi tung cú dứt điểm nhanh, tiếc là bóng đi vọt xà ngang. Đến phút 37, Hoàng Đức nỗ lực đột phá chuyền ngang để Hùng Dũng dứt điểm nhưng thủ môn U22 Thái Lan đã bắt gọn.

Tiến Linh (đỏ) là người hùng của U22 Việt Nam với cú đúp vào lưới U22 Thái Lan. Ảnh: VFF

Bước vào hiệp 2, huấn luyện viên Park Hang Seo tiếp tục điều chỉnh về lực lượng với việc tung Đức Chiến vào sân thay thế Việt Hưng. U22 Việt Nam đẩy cao đội hình, lần lượt Hoàng Đức và Đức Chinh đã có cơ hội tung ra cú dứt điểm của mình nhưng đều không thành công. Phía bên kia chiến tuyến, U22 Thái Lan cũng có những tình huống sóng gió về phía khung thành thủ môn Văn Toản nhưng các chân sút của họ cũng không ghi được bàn thắng.

Phút 68, Hoàng Đức nỗ lực chuyền bóng cho Tiến Linh trong vòng cấm, tiền đạo của B.Bình Dương đã bị hậu vệ Chatchai phạm lỗi. Ngay lập tức, trọng tài cho U22 Việt Nam được hưởng penalty. Trên chấm 11m, Tấn Sinh không thắng được thủ môn của U22 Thái Lan và Đức Chinh đá bồi nhưng bóng đi vọt xà ngang. Tuy nhiên, sau khi tham khảo trợ lý, trọng tài chính cho U22 Việt Nam được đá lại quả 11m khi cho rằng thủ môn U22 Thái Lan đã di chuyển lên trên đường biên ngang trước khi Tấn Sinh thực hiện sút phạt. Ở lần đá penalty thứ 2, Tiến Linh đã không mắc bất kỳ sai lầm nào để ghi bàn thắng cân bằng tỷ số 2-2 cho U22 Việt Nam.

Khi trận đấu trở lại vạch xuất phát, các tuyển thủ trẻ Việt Nam thi đấu chắc chắn bên phần sân nhà khiến U22 Thái Lan gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành thủ môn Văn Toản. Dù hiệp 2 có tới 5 phút bù giờ nhưng không đội nào ghi thêm được bàn thắng và tỷ số 2-2 được giữ nguyên.

Hùng Dũng ăn mừng bàn thắng với Tiến Linh. Ảnh: Foxsports

Với kết quả này, U22 Việt Nam biến U22 Thái Lan thành cựu Vương tại đấu trường SEA Games và đoạt vé vào vòng bán kết với vị trí nhất bảng B. Ở các trận đấu cùng giờ, đội tuyển U22 Indonesia giành chiến thắng đậm 4-0 trước U22 Lào để giành tấm vé vào bán kết còn lại tại bảng đấu.

Trong khi đó, U22 Singapore có chiến thắng danh dự tại SEA Games khi đánh bại U22 Brunei. Với vị trí nhất bảng B, đối thủ của U22 Việt Nam ở bán kết là U22 Campuchia, trong khi đó, U22 Indonesia sẽ gặp U22 Myanmar - đội trước đó đã xuất sắc giành vị trí số 1 tại bảng A.

Phát biểu với báo giới sau trận đấu, huấn luyện viên Akira Nishino cho rằng: “Chúng tôi tôn trọng ý kiến của trọng tài nên không muốn nói nhiều. Tuy nhiên, dường như họ đã xử lý không tốt quả phạt đền”.

Vị chiến lược gia người Nhật Bản khẳng định còn rất nhiều việc phải làm cùng các học trò trước Vòng chung kết U23 châu Á 2020 tổ chức tại Thái Lan vào đầu năm tới: “Đây mới là giải đầu tiên tôi làm việc cùng lứa U23 Thái Lan. Chúng tôi có nhiều việc phải làm để các cầu thủ tiến bộ. Các cầu thủ có chuyên môn nhưng thiếu kinh nghiệm. Đó là điều chúng tôi phải cải thiện”.

Trong khi đó, vị chiến lược gia Park Hang Seo thừa nhận: “Hôm nay lại là một trận khó khăn nữa, có lẽ là khó khăn nhất của U22 Việt Nam tại vòng bảng SEA Games lần này. Nhưng ít nhất chúng tôi đã hòa và giành vé vào bán kết. Một lần nữa cầu thủ đã cho thấy tinh thần bất khuất, không từ bỏ, không đầu hàng trước nghịch cảnh”. Nhà cầm quân người Hàn Quốc không muốn nhắc đến sai lầm của thủ môn Văn Toản và yêu cầu các học trò cần tập trung vào những trận đấu tiếp theo để hoàn tất mục tiêu giành tấm huy chương Vàng lịch sử môn bóng đá nam.

Hoàng Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/thai-lan-thanh-cuu-vuong-viet-nam-gap-campuchia-o-ban-ket/