Thái Lan về nhì ở cúp tứ hùng sau trận thua 0-4 trước Uruguay

Đại diện Đông Nam Á không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ vượt trội về mọi mặt. Chanathip cùng đồng đội nhận thất bại nặng nề ở chung kết cúp tứ hùng tối 25/3.

Trước một trong những đội tuyển hàng đầu của bóng đá Nam Mỹ, đại diện Đông Nam Á tung vào sân đội hình tốt nhất với các tuyển thủ quốc gia như Chanathip Songkrasin, Adisak Kraisorn, Tristan Do, Tanaboon Kesarat.

Bên phía Uruguay, HLV Oscar Tabarez thể hiện sự tôn trọng đối thủ bằng việc để cặp trung vệ Jose Gimenez, Diego Godin ra sân từ đầu.

Bước vào trận đấu với tinh thần học hỏi, Thái Lan chủ động đẩy cao đội hình chơi tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Cơ hội đến với "Voi chiến" ngay những phút đầu, Theerathon Bunmathan thoát xuống từ cánh trước khi căng ngang khiến hàng thủ Uruguay có một phen thót tim.

Việc đối đầu với một trong những trung vệ hàng đầu châu Âu như Diego Godin sẽ là trải nghiệm khó quên với Chanathip.

Việc đối đầu với một trong những trung vệ hàng đầu châu Âu như Diego Godin sẽ là trải nghiệm khó quên với Chanathip.

Tuy nhiên, với đẳng cấp vượt trội, Uruguay mất 6 phút để có bàn mở tỷ số. Từ quả phạt góc của Nicolas Lodeiro, Matias Vecino - ngôi sao đang chơi cho Inter Milan - bật cao đánh đầu hiểm hóc đánh bại thủ môn Siwarak.

Tinh thần của tuyển Thái Lan không bị ảnh hưởng sau bàn thua. Đoàn quân của HLV Sirisak Yodyardthai vẫn tự tin thực hiện những pha tấn công dù trước mắt là cặp trung vệ hàng đầu châu Âu hiện nay. Chanathip thậm chí suýt chút nữa mang về bàn gỡ hòa cho "Voi chiến" sau cú sút sát vạch 16,5 m đưa bóng đi chệch cột trong gang tấc.

Thi đấu chậm rãi, nhưng Uruguay vẫn có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 38. Nhận đường chuyền của Nicolas Lodeiro, Cristhian Stuani đi bóng rồi căng ngang cho Gaston Pereiro dứt điểm cận thành, giúp đại diện Nam Mỹ bước vào giờ nghỉ với lợi thế lớn.

Bước sang hiệp 2, Uruguay tận dụng lợi thế về thể hình để ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 ở ngay phút 58. Tiếp tục là tình huống đá phạt góc, Cristhian Stuani bật cao hơn tất cả trước khi đánh đầu khiến thủ môn Siwarak đứng chôn chân.

Uruguay ở đẳng cấp hoàn toàn khác biệt so với Thái Lan.

Thể lực sa sút khiến "Voi chiến" không còn gây được sức ép lên phần sân đối thủ. Uruguay thoải mái triển khai bóng và liên tục bắn phá khung thành của đối thủ châu Á.

Phút 88, Maximiliano Gomez ghi tên lên bảng tỷ số sau tình huống lộn xộn. Cú sút của cầu thủ đang chơi tại La Liga cho CLB Celta Vigo chạm chân hậu vệ Thái trước khi lăn vào lưới trong sự bất lực của Siwarak.

Trận đấu khép lại với thắng lợi 4-0 nghiêng về Uruguay. Đại diện Nam Mỹ không gặp nhiều khó khăn để đăng quang cúp tứ hùng. Trong khi đó, ở trận tranh hạng 3, chủ nhà Trung Quốc tiếp tục để thua Uzbekistan với tỷ số 0-1 và đành ngậm ngùi ở vị trí cuối cùng.

Đội hình ra sân của tuyển Thái Lan và tuyển Uruguay.

Tuấn Nguyên
Ảnh: Getty

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thai-lan-ve-nhi-o-cup-tu-hung-sau-tran-thua-0-4-truoc-uruguay-post929190.html