Thái Trinh - Gửi nỗi buồn vào câu hát

(TNTT&GT) Không chỉ gây xôn xao cộng đồng mạng trong thời gian gần đây với clip The show (cover ca khúc của họa mi nước Úc Lenka), Thái Trinh còn bất ngờ hơn khi clip này bỗng dưng đưa cô học sinh lớp 11 thoát khỏi thế giới của internet để bước ra đời thực...

Bất ngờ vì mọi thứ diễn ra quá nhanh Tuy chỉ là clip tự quay bằng điện thoại, nhưng chính giọng hát trong trẻo, tiếng guitar thùng có hồn và trên hết là cái chất thể hiện rất hợp với lứa tuổi Thái Trinh, nên dường như, giọng hát ấy lẫn gương mặt với ánh mắt ẩn chứa nhiều cảm xúc dễ dàng tạo cho người nghe những thiện cảm lẫn sự yêu mến ngay từ lần đầu tiên. Ngoài The show, Thái Trinh còn cover nhiều ca khúc khác: Like a star, I’m yours, Red room… Nhận nhiều lời ngợi khen và cả các ý kiến không thích kiểu hát, phát âm tiếng Anh nhưng khen hay chê đều có ý nghĩa với Trinh và đặc biệt không ảnh hưởng gì đến suy nghĩ hay tâm trạng của cô bé. Bởi với Trinh, việc đưa clip lên mạng đơn giản chỉ “cho vui, để chia sẻ với bạn bè niềm đam mê ca hát của mình. Không ngờ, mọi thứ diễn ra quá nhanh”. Dẫu ban đầu chỉ để thư giãn, nhưng dần dà, Thái Trinh tâm sự rằng, mình đã bị stress vì sự ngẫu nhiên nổi tiếng ấy. “Em nói là hát cho vui, chỉ là giải trí đơn thuần, nên cũng không muốn mình nổi tiếng bây giờ đâu (cười). Nhưng khi em được các anh chị viết bài phỏng vấn, thì em-với cái tật nói nhiều và thích chia sẻ-đã thổ lộ nhiều hơn những gì mình nghĩ. Thế là bị mọi người cho rằng, lúc nào cũng tỏ vẻ sợ nổi tiếng, mà cứ thích kể lể chuyện hát hò tùm lum… hay bắt chước người này người kia vừa đàn vừa hát và sáng tác. Mà em nào có bắt chước ai. Đàn guitar là em tự học hồi lớp 9 khi đi theo mấy anh trong ban nhạc rock, piano em cũng biết từ 4, 5 tuổi và sau đó được học sơ sơ, còn hát thì khỏi phải nói vì đó là đam mê của em”. Trên cả tình yêu dành cho âm nhạc Thái Trinh kể, từ khi học lớp 5, mẹ em đã ra nước ngoài vì công việc nghiên cứu khoa học. Trong 5 năm thiếu mẹ bên cạnh, trong đó có giai đoạn phát triển tâm sinh lý của một bé gái chuẩn bị bước sang giai đoạn thành thiếu nữ, rất cần có mẹ để tư vấn lẫn sẻ chia những riêng tư trong tình cảm cũng như học hành hay ước mơ, suy nghĩ trong cuộc sống. Nhưng, Thái Trinh đã một mình trong cả cuộc chuyển giao tâm lý ấy (dẫu ở cùng ba và các anh, Trinh làm sao có thể thổ lộ được hết những tâm sự phức tạp của tuổi mới lớn). Để rồi, khi mẹ vừa về nước chưa được bao lâu, đã đột ngột qua đời (2009)… Thế là, từ đó, tất cả những dồn nén cảm xúc, những ức chế lẫn mất mát đau thương Trinh chỉ biết gửi hết vào âm nhạc. Và “chỉ có âm nhạc mới giải tỏa được”, Trinh chia sẻ. Nhưng không vì thế mà Trinh biến âm nhạc trở nên ủy mị, mà em quan niệm “giải tỏa nhưng làm sao người ta nhìn vào, nghe thấy vẫn đẹp, dù có là nỗi buồn”. Rồi cô bé tìm đến những giai điệu mà cô nghĩ rằng hợp theo lứa tuổi, suy nghĩ và cảm nhận của mình, say sưa ôm đàn ngân nga (hiện nay Trinh thường đến chơi và hát ở một số quán: Cooku’s nest, Khúc Ban Chiều…). Có lẽ vì thế mà khi nghe Thái Trinh hát, ngoài giai điệu của ca khúc, sự yêu thích của hầu hết mọi người dường như còn vì nó xuất phát từ một tâm hồn và trái tim vượt lên trên cả tình yêu âm nhạc. “Nhưng bây giờ, sau khi được biết đến… ngoài sự tưởng tượng của mình, em bắt đầu nghĩ đến… lâu dài. Em sẽ học cho bài bản, chứ không phải thích gì thì hát. Nhưng trước mắt, em sẽ vẫn lo thi đại học-ngành truyền thông hoặc quan hệ quốc tế mà em đã xác định, sau đó mới đầu tư cho âm nhạc", Thái Trinh tâm sự. Sắp tới, Thái Trinh sẽ làm quen với sân khấu ca nhạc, khi dự án hát đôi giữa Trinh và Thanh Duy Idol bắt đầu vào cuộc. Người hỗ trợ Trinh trong lĩnh vực ca hát cho biết, bộ đôi này sẽ song ca những bài hát tiếng Anh phù hợp lứa tuổi được cover, hy vọng sẽ được sự ủng hộ và yêu mến của mọi người, những ai từng biết đến Trinh từ YouTube. Nguyên Vân

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201016/20100418100235.aspx