Thảm án 3 người trong gia đình bị sát hại tại Bình Dương: Người mẹ trẻ ngã quỵ gọi tên con

Mỗi lần tỉnh dậy chị Phương đều khóc ngất đòi con, gọi em, gọi mẹ. Mọi người phải động viên, giữ không cho chị lao ra ngoài.

Như tin đã đưa, khoảng 7 giờ sáng 24/4, một vụ thảm án xảy ra tại ấp Tân Ba, P.Thới Hòa, TX.Tân Uyên, Bình Dương khiến 3 người trong một gia đình thiệt mạng.

Các nạn nhân được xác định là: bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi), Trần Thị Quỳnh N. (con gái bà Cúc, 17 tuổi) và cháu ngoại Nguyễn Thị Bảo N. (8 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, người con bà Cúc đi làm về thì phát hiện mẹ và em gái và con đã tử vong trong nhà liền tri hô hàng xóm và báo cho cơ quan chức năng.

Vụ án khiến cả khu phố Tân Ba bàng hoàng, không khí tang thương bao trùm. Trước nỗi đau quá lớn, chị Trần Thị Thu Phương (mẹ của nạn nhân 5 tuổi) ngã quỵ. Mỗi lần tỉnh dậy chị Phương đều khóc ngất đòi con, gọi em, gọi mẹ, mọi người phải động viên, giữ không cho chị lao ra ngoài.

Người mẹ liên tục ngất xỉu khi chứng kiến ba người thân chết thảm

Người mẹ liên tục ngất xỉu khi chứng kiến ba người thân chết thảm

Người thân chị Phương kể, chị làm công nhân ở KCN Vsip, mấy hôm nay công ty tăng ca, chồng lại đi làm tới khuya mới về nên chị gửi con sang bên nhà bà ngoại. Hôm xảy ra án mạng, chị đi làm ca tối, buổi sáng đến đón con thì phát hiện ra sự việc đau lòng trên.

Hàng xóm của nạn nhân kể, khoảng 2 giờ sáng ngày 24/4, họ nghe thấy tiếng chó sửa dữ dội, kèm theo đó là tiếng khóc của trẻ con và tiếng đập bình bịch từ phía nhà Bà Cúc vọng lại. Tuy nhiên, khi họ đi kiểm tra thì tiếng khóc đã im lặng, nhà bà Cúc vẫn sáng đèn nên nghĩ trẻ con quấy khóc không chịu ngủ bị người lớn đánh dọa nên đi về.

Khoảng 7h sáng, nghe tiếng la hét thất thanh của chị Phương, mọi người vội vàng chạy ra. “Chị Phương mặt thất thần kêu cứu con của em, cửa bị khóa ngoài rồi, con em đang nằm trên vũng máu. Chồng tôi lấy cưa sắt bằng máy nhưng không có ổ cắm điện nên chúng tôi phải dùng xà beng nạy cửa ra nhưng cả ba người đã chết, không cứu được nữa”, một hàng xóm cho biết.

Công an khám nghiệm hiện trường

Tại hiện trường, bé gái Nguyễn Thị Bảo N. được phát hiện nằm sấp ngay giữa nhà dưới, bà Cúc nằm trên giường trong phòng ngủ, mặt bị phủ chăn, còn chị Trần Thị Quỳnh N. thì nằm chết ở hành lang lối đi giữa nhà trên và nhà dưới trên người nhiều vết thương. Đồ đạc trong nhà cũng bị xáo trộn nhưng hiện tại vẫn chưa xác định được có mất tài sản hay không.

Không chỉ nhà nạn nhân bị khóa, kế đó, một dãy phòng trọ có lối đi thông với nhà bà Cúc cũng bị cột dây kém từ bên ngoài, nghi vấn là do hung thủ làm hòng ngan cản hàng xóm đến ứng cứu khi phát hiện tiếng động.

Được biết, bà Cúc là người địa phương, sống hòa đồng vui vẻ với mọi người. Bà có 3 người con gái, hai người con gái đầu đã lấy chồng đã ra ở riêng, hiện bà sống cùng con gái út tại căn nhà xảy ra án mạng. Hàng ngày bà bán cà phê, nước giải khát chủ yếu cho những công nhân và tài xế xe ở bãi cát gần nhà.

Được biết, Cơ quan CSĐT đã thu giữ được một chìa khóa nghi là của nạn nhân ở bãi đất trống cách hiện trường khoảng 200m. Chị Phương vẫn liên tục ngất xỉu nên chưa thể lấy lời khai về sự việc. Hiện công an đang trích xuất camera tất cả các tuyến đường để truy tìm hung thủ.

Chiều 24/4, ông Trần Văn Nam - Bí thư tỉnh Ủy Bình Dương đã trực tiếp xuống hiện trường thăm hỏi gia đình nạn nhân và chỉ đạo công tác điều tra, phá án.

Bảo Hằng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/tham-an-3-nguoi-trong-gia-dinh-bi-sat-hai-tai-binh-duong-nguoi-me-tre-nga-quy-goi-ten-con-20190424212848899.htm